Những trận mưa xối xả kéo dài nhiều ngày đã cuốn trôi các phương tiện, phá hủy các tòa nhà và phá hủy các cây cầu ở các bang phía bắc Uttarakhand và Himachal Pradesh.
Thủ hiến Sukhvinder Singh Sukhu của bang Himachal Pradesh, cho biết ít nhất 16 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, trong đó có 9 người trong vụ sập ngôi đền Hindu ở thủ phủ Shimla.
Lũ lụt và sạt lở đất khá phổ biến và gây ra sự tàn phá trên diện rộng trong mùa gió mùa ở Ấn Độ, nhưng biến đổi khí hậu đang gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của chúng.
"Chính quyền địa phương đang tích cực làm việc để dọn dẹp các mảnh vỡ nhằm giải cứu những người vẫn có thể bị mắc kẹt" - thủ hiến Sukhvinder Singh Sukhu cho biết.
Ông Sukhu kêu gọi cư dân ở trong nhà và tránh đến gần sông. Các trường học trong tiểu bang đã bị đóng cửa.
Tại bang Uttarakhand lân cận, các đội cứu hộ gấp rút dọn dẹp các mảnh vỡ sau khi người dân lo sợ bị chôn vùi do mưa lớn gây ra lở đất.
Các quan chức cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng kể từ 11/8 tại bang này.
Những trận mưa vào mùa này mang tới Nam Á khoảng 80% lượng mưa hàng năm và rất quan trọng với nông nghiệp và sinh kế của hàng triệu người nhưng cũng mang đến sự tàn phá lớn.
Hải Yến