Chúng ta phải hạnh phúc tập 8: Mẹ vợ Hòa định về quê để 'phá' ông thông gia

Nghe thấy bố của con rể chê mình ăn nói bỗ bã, khiến ông xấu hổ với hàng xóm, mẹ vợ của Hòa quyết định theo hai vợ chồng về quê nội ăn giỗ để 'dằn mặt' ông thông gia.

Chuyện của Bình - Kỳ có vẻ êm xuôi hơn sau khi Hòa “già làng” ra mặt để làm hòa cho hai vợ chồng. Hòa biết Thiên Kỳ chỉ giận dỗi vậy thôi chứ vẫn còn thương chồng, nên không có chuyện Bình và Kỳ sẽ ly hôn. Sau khi nghe Hòa phân tích, Lê mới gật gù hiểu ra bởi cô cũng lo lắng vì chuyện của mình mà vợ chồng bạn thân xích mích, dẫn đến chia tay.

Trong tập 8, Thiên Kỳ bắt đầu công việc mới là bảo mẫu tại trường mầm non. Kỳ đi làm nên Bình phải đảm nhận công việc nội trợ. Lần đầu làm việc này nên anh rất lúng túng.

Việc Tam chở hàng ra bãi rác vứt đã bị một người đi đường quay lại. Trong clip thấy rõ hình ảnh Tam lái xe chở một bọc màu đen, bên trong hàng có bộ phận giống như bàn tay của người thò ra. Sau khi clip bị tung lên mạng, những người hàng xóm tại khu trọ của Tam xôn xao rằng anh giết người, sau đó mang xác ra nghĩa địa phi tang. Họ lại biết rằng Tam mới đi tù về nên càng lo lắng, dặn nhau không nên đi xe ôm của Tam để tránh nguy hiểm.

Toàn sau khi nghỉ việc đầu bếp ở nhà hàng thì hay gọi điện để “thả thính” Lê. Đúng lúc này, Lê đang có dự định mở một shop thời trang nên muốn mua vài món đồ để trang trí. Lê hỏi Toàn có biết ở đâu bán các món thiết kế nội thất độc lạ không để giới thiệu cho mình. Toàn nói có quen một ông anh làm trong ngành này, sẽ giới thiệu để tư vấn cho Lê.

Chuyện cháu gái thích phụ nữ khiến bà nội - mẹ Nhật vô cùng tức giận. Theo bà, mọi chuyện là do con dâu ra ngoài đi làm, con trai ở nhà nội trợ, ngôi thứ trong nhà đảo lộn nên con cái mới có suy nghĩ lệch lạc, không coi trọng nề nếp gia đình. Trước thái độ gay gắt của mẹ chồng, Nguyệt đành phải xin lỗi bà và hứa sẽ dành nhiều thời gian quan tâm, dạy dỗ lại con cái.

Không chỉ cô con gái mà cậu con trai cũng khiến hai vợ chồng phải lo lắng. Nguyệt bắt quả tang con trai nói dối đi học bài nhưng lại đang chơi game. Áp lực công việc cộng thêm con cái khiến Nguyệt không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng quát mắng con.

Lê đến chợ mua vải và bất ngờ gặp dì Bảy - chủ nhà của Bình. Dì Bảy hiểu lầm Lê trả tiền nhà cho Bình để phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Bị dì Bảy nói là trà xanh, tiểu tam nhưng Lê không hề tức giận, trái lại còn nhẹ nhàng giải thích cho bà hiểu. Lê nói cô với Bình chơi với nhau mười mấy năm rồi nên không có chuyện hai người yêu nhau. Lúc bấy giờ, dì Bảy mới tin.

Mẹ vợ Hòa lên chơi với gia đình con gái, mang theo rất nhiều đồ ở quê cho con gái tẩm bổ. Đúng lúc đó, bố Hòa gọi điện nhắc nhở anh về quê ngày giỗ của ông nội. Nhân tiện, Hòa nói với bố đưa cả mẹ vợ về quê chơi. Nghe con trai nhắc đến bà thông gia, bố Hòa lập tức xua tay, bảo Hòa đừng đưa mẹ vợ về. Ông nói mình với mẹ vợ Hòa khắc khẩu, bà lại ăn nói bỗ bã, ảnh hưởng đến hàng xóm.

Vì Hòa mở loa ngoài nên toàn bộ cuộc hội thoại của anh với bố đều bị mẹ vợ nghe thấy. Bị ông thông gia “nói xấu”, mẹ vợ Hòa vô cùng tức tối. Bà cho rằng ông không dám cho mình về nhà bởi sợ bị bà mắng mỗi khi ông thúc giục vợ chồng Hòa chuyện con cái. Nghĩ vậy, mẹ vợ Hòa quyết định vẫn theo hai vợ chồng về quê, “quậy đục nước” để dằn mặt ông thông gia.

Trong tập 9, Bình nhìn thấy Tam đang vác một bao hàng to vào trong cửa hàng. Trước đó, mọi người từng khuyên Tam không nên làm các công việc khuân vác nặng nhọc. Tuy nhiên, Tam nói giờ mọi người đều sợ anh vì cái mác đi tù về, không ai dám gọi chở xe ôm nên phải làm thêm cả công việc khác.

Nhung nói Tam quá khách sáo với bạn bè, bởi khi cô và Hòa cũng từng gọi anh về làm nhưng anh lại không chịu làm. Tam nói anh làm thế bởi không muốn gây phiền phức cho mọi người.

Mẹ Nhật vẫn tức tối chuyện các cháu không có nề nếp. Trước thái độ của mẹ chồng, Nguyệt quyết định giảm công việc ở Viện dưỡng lão, phụ chồng chăm sóc các con. Cô lo con cái đang ở tuổi nổi loạn, nếu không quan tâm thì sẽ vượt ra khỏi kiểm soát của bố mẹ. Tuy nhiên, Nhật nói vợ cứ yên tâm công việc, anh sẽ cố gắng ở nhà lo tốt cho các con.

Các thành viên nhóm Chuối Hột đều đang gặp những phiền muộn riêng. Cùng đón xem những diễn biến tiếp theo của “Chúng ta phải hạnh phúc”, phát sóng lúc 21h thứ Hai – thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.

Mọi thông tin chi tiết tham khảo thêm tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/TVAd01

Bích Đào

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-8-me-vo-hoa-dinh-ve-que-de-pha-ong-thong-gia-2217430.html