Chung tay giúp đỡ bé trai 14 tuổi bị tai nạn trên đường đi học về
Trên đường đi học về, Bảo không may ngã xuống mương nước, đầu đập vào nền bê tông, chấn thương sọ não, liệt toàn thân.
Như một phản xạ tự nhiên, trong cơn đau đớn, đôi tay em Nguyễn Gia Bảo (14 tuổi, trú xã Diễn Hùng, tỉnh Nghệ An) bấu chặt vào thành giường bệnh. Không thể nói, em cứ rên lên từng hồi, đôi mắt nhòe lệ hướng về phía người mẹ đang ngồi bên cạnh như để cầu cứu.

Vụ tai nạn tháng 10 năm ngoái đã khiến Bảo phải nằm một chỗ.
Vụ tai nạn từ 10 tháng trước đã khiến Bảo từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhanh nhẹn giờ nằm một chỗ chống chọi với những cơn đau liên tiếp hành hạ.

Bảo bị chấn thương sọ não, liệt tứ chi sau tai nạn.
Chị Nguyễn Thị Tâm (35 tuổi, mẹ của Bảo) đau lòng kể lại. Vợ chồng chị sinh được 3 đứa con (lớn nhất 14 tuổi, nhỏ vừa lên 4 tuổi). Bảo là con lớn cũng là con trai duy nhất trong gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn nên 2 vợ chồng quyết định vào Bình Dương làm thuê kiếm sống. 2 con lớn gửi nhờ nhà nội chăm sóc, đứa út gửi bà ngoại. Đồng lương công nhân nhận được hàng tháng chỉ đủ trang trải phòng trọ, sinh hoạt và gửi về quê cho đàn con học hành, rồi con cái ốm đau.

Bảo nằm một chỗ, lúc nhớ lúc quên, không thể nói như trước, sự sống phụ thuộc vào bệnh viện.
"Năm ngoái, nghĩ xa con đi làm ăn mà cũng không dư được đồng nào. Con cái ngày càng lớn cần có cha mẹ dạy bảo nên vợ chồng tôi quyết định khăn gói về quê để lo cho đàn con. Về quê không đất đai nhà cửa, cả gia đình xin ở nhờ nhà ngoại. Vợ chồng tôi xin làm công nhân cho một công ty giày da, lương 6 triệu đồng/ tháng.
Vừa đi làm được 3 tháng thì con trai gặp nạn, cố gắng cứu chữa đến bây giờ đã kiệt quệ lắm rồi. Vậy mà con vẫn nằm một chỗ như thế này đây", chị Tâm chia sẻ.

Sau một thời gian dài điều trị, đôi tay của Bảo đã cử động được, cầm nắm vật nhẹ nhưng chưa thể tự lăn trở, ngồi hay đi lại.
Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, trên đường đi học về, Bảo không may ngã xuống mương. Đầu em đập vào nền xi măng, chảy máu rất nhiều. Được người dân gần đó đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Vì vết thương quá nặng, Bảo được chuyển nhanh vào bệnh viện tỉnh với kết luận chấn thương sọ não và được chỉ định phẫu thuật gấp.
"Phải mất hơn 2 tháng sau phẫu thuật, con mới tỉnh lại. Quãng thời gian đó, với một người mẹ như tôi là mội chuỗi ngày sống trong lo sợ, sợ con không tỉnh lại nữa. Rồi con tỉnh lại nhưng bị liệt toàn thân, lúc nhớ lúc quên, không nói được, vệ sinh không tự chủ", chị Tâm kể lại.
Bác sĩ Đào Thị Giang – bác sĩ trực tiếp điều trị cho em Bảo tại bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An cho biết, bệnh nhi Nguyễn Gia Bảo nhập viện trong tình trạng bị liệt toàn thân sau tai nạn giao thông. Sau một thời gian dài kiên trì điều trị, sức khỏe của bệnh nhi Bảo tiến triển rất nhiều.
"Tay của bệnh nhi Bảo đã cử động và có thể cầm nắm vật nhẹ. Tuy nhiên, Bảo vẫn chưa thể tự lăn trở trên giường, ngồi và đi lại. Bệnh nhi Bảo có cơ hội phục hồi một phần nhưng phải kiên trì, thời gian điều trị lâu dài, tốn kém. Y bác sĩ đang phối hợp với gia đình cố gắng để Bảo có thể tự ngồi, đi lại và tự sinh hoạt cá nhân", bác sĩ Giang chia sẻ.

Ngoài em Bảo, vợ chồng chị Tâm còn 2 con gái nhỏ, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.
Nghe bác sĩ nói, khuôn mặt khắc khổ của vợ chồng chị Tâm như ánh lên niềm hi vọng. Thế nhưng, lòng chị lại chùng xuống khi nghĩ đến khoản nợ khổng lồ đang gánh trên vai và những vất vả phía trước khi không biết trông chờ, bấu víu vào đâu để tiếp tục cứu chữa cho con.

Con trai còn cơ hội phục hồi nhưng không còn cơ hội tiếp tục cứu chữa, chị Tâm bất lực cầu cứu các nhà hảo tâm.
Từ ngày Bảo gặp nạn, chị Tâm cũng nghỉ hẳn việc để túc trực, chăm sóc con. Cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào mỗi mình anh Nguyễn Văn Công (34 tuổi, bố của Bảo). Tiền lương hàng tháng nhận được chỉ đủ trang trải sinh hoạt và lo học hành cho 2 con nhỏ. Để có tiền chạy chữa cho con suốt thời gian qua, vợ chồng chị Tâm đã phải vay mượn gần 200 triệu đồng.
"Con nằm viện có bảo hiểm nhưng có những loại thuốc như bổ não, hỗ trợ điều trị, tôi cũng phải mua hàng tháng và rất tốn kém. Bác sĩ nói con có cơ hội phục hồi nhưng thời gian điều trị rất lâu dài. Vợ chồng tôi kiệt quệ rồi. Nhà cửa, đất đai không có mà bán, nợ nần chồng chất, tôi phải xoay xở thế nào đây.
Mong mọi người thương hoàn cảnh, cho con có thêm cơ hội điều trị. Con vừa 14 tuổi, còn cả chặng đường dài phía trước", chị Tâm khẩn cầu.
Mọi giúp đỡ cho em Bảo xin gửi về địa chỉ: phòng 103, khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.
Số tài khoản của chị Nguyễn Thị Tâm (mẹ em Bảo): 106881414997, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0982337977.