Chụp X-quang, bác sĩ phát hiện ra 'bí mật' trong bụng chú chó
Hình ảnh chụp X-quang cho thấy rõ ràng chiếc nhẫn đính hôn nằm trong bụng của chú chó.
Tại Florida, Mỹ, chú chó Smokey đã được đưa đến bác sĩ thú y để siêu âm bụng, nhưng họ không tìm thấy chó con. Thay vào đó, một thứ khác xuất hiện trên kết quả siêu âm - một chiếc nhẫn kim cương.
Chủ nhà cho biết cô đã rất sốc và lo lắng khi phát hiện chiếc nhẫn đính hôn của mình bị mất. Cô đã lục tung cả nhà nhưng không thấy. Cho đến khi cô nhận thấy chú chó tham ăn của mình, Smokey, đang tỏ ra vô tội. Cô đã liên lạc với người bạn bác sĩ thú y, Julie Noyes, để xin lời khuyên: "Nếu một con chó ăn phải nhẫn, mất bao lâu thì nó mới bị tống ra ngoài?".

Chiếc nhẫn kim cương được phát hiện trong bụng chú chó.
Khi Julie đọc tin nhắn, cô vừa lo lắng vừa không nhịn được cười, tưởng tượng cảnh Smoky vô tình nuốt phải chiếc nhẫn trong lúc chủ nhân loay hoay tìm kiếm trong nhà. Cô cho biết trong suốt sự nghiệp bác sĩ thú y của mình, cô đã chứng kiến nhiều thứ kỳ lạ nhưng cô chưa bao giờ thấy chó nuốt phải "nhẫn đính hôn".
Sau đó, Julie đã đưa Smokey đi chụp X-quang, và hình ảnh cho thấy rõ ràng chiếc nhẫn đính hôn thực sự nằm trong bụng Smokey. Chủ của Smokey thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy chiếc nhẫn, nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của chú chó nên đã giữ nó lại bệnh viện thú y qua đêm để xem chiếc nhẫn có tự tống ra ngoài hay không. Tuy nhiên, một ngày sau, chiếc nhẫn vẫn nằm trong bụng Smokey.

Sau đó, người chủ đưa Smokey về nhà và đợi chiếc nhẫn tự rơi ra, trong khi chú chó tinh nghịch ngủ say trên ghế sofa, dường như không biết gì về mớ hỗn độn mà nó vừa gây ra.
Cuối cùng, người phụ nữ tiết lộ rằng sau một tuần, chiếc nhẫn đã ra khỏi bụng Smokey. Suốt tuần đó, cô nàng phải cẩn thận theo dõi và tìm kiếm phân mỗi ngày. Khi tìm thấy chiếc nhẫn, cô nàng lập tức rửa sạch nó trước khi đeo lại vào ngón tay.
Phương Linh (t/h)











