Chuyện 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An

Sau 10 ngày ròng rã đạp xe, 4 mẹ con quê Nghệ An đã đi được khoảng 282km từ huyện Trảng Bom (Đồng Nai)đến huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), trung bình mỗi ngày đi được hơn 28km. Nếu đạp xe với tốc độ như những ngày qua, cả nhà sẽ phải mất thêm gần 40 ngày nữa mới về đến quê nhà.

Thất nghiệp vì dịch COVID-19, 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về quê Nghệ An. Ảnh: PV

Bán điện thoại mua 2 xe đạp cũ

“Nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, 4 mẹ con đã mua được vé tàu. 12h trưa 21/7 cả nhà sẽ từ Ninh Thuận về Nghệ An. Hôm qua, mọi người đã được lấy mẫu xét nghiệm tại một trạm y tế ở TP Tháp Chàm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn mọi người rất nhiều”, anh Võ Thanh Bình (28 tuổi) vui mừng thông báo qua điện thoại.

Người đàn ông 28 tuổi cho hay, gia đình 4 người, gồm mẹ Nguyễn Thị Hương (50 tuổi), chị gái Võ Thị Thanh Thanh (30 tuổi) và cháu gái Võ Thanh Trinh (12 tuổi), cùng trú xóm 6, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Nhiều năm trước, cả nhà vào làm thuê cho một công ty tại huyện Trảng Bom. Cách đây không lâu, mẹ anh bất ngờ bị tai biến khiến cuộc sống vốn đã vất vả nay càng thêm khốn khó. Ngoài tiền trang trải hằng ngày, anh còn phải lo việc điều trị cho mẹ tại bệnh viện. Sau khi xuất viện, người mẹ không đủ sức khỏe đi làm công nhân như trước, nên ở nhà chăm cháu. Bình và chị gái tiếp tục đi làm thuê. Tuy nhiên, 3 tháng qua, do dịch COVID-19 nên cả hai chị em thất nghiệp.

Gia đình 4 người đã được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, họ đang chờ lên tàu về quê

Gia đình 4 người đã được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, họ đang chờ lên tàu về quê

Không có việc làm, nguồn thu nhập cũng bị “chặt đứt”, tiền tích trữ dần cạn kiệt. Nghĩ đến tiền ăn, tiền thuê phòng phải trả hằng tháng, anh Bình bàn với mọi người về quê vì không thể cầm cự. Sau khi bàn bạc với nhau, gia đình quyết định bán một chiếc điện thoại lấy tiền bắt xe khách về quê. Tuy nhiên, khi ra quốc lộ đón xe thì không có xe khách nào chạy. Cả nhà quyết định mua 2 chiếc xe đạp cũ với giá 700 nghìn đồng đạp về quê. “Dịch bùng phát, việc làm không có, giá thực phẩm tăng cao, cái gì cũng đắt đỏ. Ở lại thì không biết lúc nào mới hết dịch, mà về quê thì không có xe chạy, cả nhà quyết định đạp xe về quê”, anh Bình chia sẻ.

“Hiện gia đình đã được giúp đỡ, mua vé tàu để về quê. Huyện cũng đã có kế hoạch khi 4 mẹ con về đến nơi sẽ bố trí xe đón, kiểm tra sức khỏe và tổ chức cách ly tại Trạm Y tế xã Nghi Xá. Gia đình chị Hương rất khó khăn, tha hương mưu sinh nhiều năm nay”.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An)

Ngủ vỉa hè, góc phố

Ngày 9/7, bốn người lên xe, bắt đầu hành trình vượt hơn 1.000 km trở về quê hương. Bình còn khỏe nên đạp xe chở mẹ bị tai biến, còn người chị chở con gái. Ban ngày, họ đạp xe liên tục, mệt thì ghé vào bóng râm nghỉ. Đêm đến tìm góc phố, vỉa hè rồi trải tấm ni-lông nằm ngủ tạm. “Dọc đường đi, có người hỏi thăm và biết hoàn cảnh nên cho tiền uống nước. Đôi lúc mệt quá, cả nhà cũng định tìm nhà nghỉ ngủ một đêm, tắm rửa chút nhưng không có chỗ nào mở cửa. Thậm chí mua cơm ăn cũng rất khó vì đang mùa dịch. Chúng tôi cứ đạp xe đi, mệt ở đâu thì nghỉ ở đó. Hết mệt lại đi tiếp”, Bình kể.

Dừng chân tại chốt kiểm soát COVID-19 Chung Mỹ (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận), họ chủ động khai báo y tế. Khi biết được hoàn cảnh của gia đình, những người trực chốt và dân địa phương đã hỗ trợ thực phẩm. Có người chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự đồng cảm. Biết tin, một số nhà hảo tâm tìm đến tận nơi mua vé tàu giúp họ trở về quê.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuyen-4-me-con-dap-xe-tu-dong-nai-ve-nghe-an-post1357482.tpo