Chuyện buồn của HLV Kim Sang Sik
HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cảnh mà các HLV của tuyển Thái Lan, Malaysia và Indonesia không phải trải qua.
HLV Kim Sang Sik đang dẫn dắt U23 Việt Nam chinh chiến tại giải U23 Đông Nam Á 2025. Đó là nhiệm vụ mà ai nhìn vào cũng thấy quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn, một kiểu “vừa xay lúa, vừa ẵm em” mà chính ông có lẽ mới thấu hiểu trọn vẹn.
Ba đội bóng cùng bảng đấu với nhau – U23 Việt Nam, U23 Lào và U23 Campuchia đều có điểm chung đáng nói: HLV trưởng đội tuyển quốc gia kiêm luôn nhiệm vụ dẫn dắt lứa U23. Đó không còn là chuyện hiếm ở bóng đá Đông Nam Á, nhất là với Việt Nam, nơi từ thời HLV Park Hang Seo cho đến HLV Troussier đều phải “gánh hai vai”.

HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cảnh mà các HLV của tuyển Thái Lan, Malaysia và Indonesia không phải trải qua. Ảnh: VFF
Nhưng chính HLV Park Hang Seo từng từ chối làm “HLV toàn năng” trong giai đoạn cuối hợp đồng. Bởi ông hiểu rằng, khi gánh cả đội tuyển lẫn U23, chẳng khác nào xay lúa mà còn phải bồng thêm đứa bé trên tay. Một khi thất bại, mọi sự đổ lỗi sẽ đổ vào HLV trưởng, người không còn lối lui nào.
Trong khi đó, nhìn sang các đối thủ trong khu vực, thời thế đã khác. HLV Polking từng dẫn U22 Thái Lan dự SEA Games 31, HLV Shin Tae Yong cũng thế. Bây giờ không còn cảnh như thế. Tại giải đấu năm nay, người ta thấy Patrick Kluivert (Indonesia), Masatada Ishii (Thái Lan) và Peter Cklamovski (Malaysia) đều không hiện diện. Họ làm đúng nhiệm vụ của một HLV trưởng đội tuyển quốc gia, định hướng chiến lược, không phải “chạy show” giải trẻ.
Chỉ riêng HLV Kim Sang Sik vẫn đang trong cuộc chơi hai mặt trận. Và thật trớ trêu, ông là người đã giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 vào đầu năm nay, một chiến công lớn sau một thời gian dài khát danh hiệu. Nhưng chưa đầy nửa năm, ông phải “hạ mình” trở lại với đội trẻ. Nếu vô địch, đó là điều đương nhiên. Nhưng nếu thất bại, cái giá phải trả đôi khi là cả uy tín đã gầy dựng.
Câu hỏi đặt ra: Vì sao vẫn không có một lộ trình rõ ràng cho U23 - lực lượng kế cận của ĐTQG? Vì sao cứ mãi để HLV trưởng phải “gồng gánh” cho cả một hệ thống? Nếu muốn đi xa, phải đi bằng cả chiến lược dài hạn, không thể mãi sống bằng thói quen.
Người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào chức vô địch U23 Đông Nam Á. Nhưng cũng cần hiểu HLV Kim Sang Sik bây giờ phải chịu áp lực lớn, mà các đồng nghiệp như Patrick Kluivert (Indonesia), Masatada Ishii (Thái Lan) và Peter Cklamovski (Malaysia) đều không phải trải qua.