Chuyến đi kinh hoàng

Chelsea mới có một chuyến đi kinh hoàng tới sân Gtech Community, khi ở đây The Blues bị Brentford nhấn chìm trong trận đấu sớm nhất vòng 5 Ngoại hạng Anh với 3 bàn không gỡ.

Chelsea đã có khởi đầu mùa giải mới khá tốt, nhưng vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết để trở lại thời hoàng kim. The Blues bước vào vòng đấu thứ 5 với 7 điểm sau 4 trận, nhưng hai trận gần nhất họ đều không thể giành chiến thắng. Sau khi thua Arsenal 1-2 trên sân khách và bị Hull City cầm hòa 2-2 ngay tại Stamford Bridge. Điểm tích cực là hàng công Chelsea đang tạo ra rất nhiều mối đe dọa, khi Morgan Rogers, João Pedro và Cole Palmer đều có khả năng tạo đột biến cao. Nhưng vấn đề khiến Alonso đặc biệt lo lắng nằm ở khả năng phòng ngự. Chelsea kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian, nhưng vẫn để đối thủ ghi bàn từ những tình huống mà chính HLV người Tây Ban Nha thừa nhận là sai sót cơ bản của hàng thủ. Do vậy, sau 4 vòng, Chelsea vẫn chưa có trận giữ sạch lưới nào tại Premier League. Và trong chuyến hành quân đến Gtech Community của Brentford, đoàn quân của HLV Xabi Alonso vẫn không thể cải thiện phong độ yếu kém của hàng phòng ngự, khi họ phải nhận tới 3 bàn thua trắng.

Về phía chủ nhà Brentford, dù đang đứng dưới Chelsea trên BXH, nhưng đội bóng của HLV Keith Andrews lại được đánh giá là ổn định hơn, khi vẫn bất bại và vừa giành được trận hòa 2-2 trên sân Bournemouth. Ở trận đấu này, Brentford dẫn trước nhờ công của Kevin Schade nhưng bị Bournemouth lội ngược dòng dẫn lại 2-1, trước khi chính Schade tận dụng sai lầm của đối phương để hoàn tất cú đúp. Chính Schade đang là cái tên Chelsea phải đặc biệt lưu ý, không chỉ vì tiền đạo người Đức đã ghi cả hai bàn cho Brentford tại Bournemouth mà anh còn cho thấy khả năng phán đoán và xâm nhập rất nhanh vào khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Điều này rất đáng ngại cho Chelsea, bởi lẽ The Blues thường đẩy đội hình lên cao để tuân thủ ý đồ triển khai bóng chủ động của Alonso, khiến cho họ có thể bị hở sườn để đối phương khai thác. Tuy rằng lịch sử đối đầu với Chelsea đang chống lại đội chủ nhà, khi Brentford chưa thắng trong cả 5 trận sân nhà gặp Chelsea tại Ngoại hạng Anh, mặc dù cả 4 trận gần nhất đều kết thúc với tỷ số hòa. Nhưng trong rạng sáng 19/9, đội chủ sân Gtech Community đã có lần đầu tiên được hưởng hương vị của chiến thắng, khi đánh bại The Blues với tỉ số 3-0.

Sau hiệp 1 và 15 phút hiệp 2 diễn ra cân bằng và không đội nào ghi được bàn thắng, thì bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút 61. Brentford có bàn mở tỷ số, khi Anthony không bị cầu thủ nào theo kèm và dễ dàng đánh đầu ghi bàn từ khoảng cách chỉ hơn 1m, sau khi nhận đường chuyền bằng đầu của Schuster xuất phát từ một quả phạt góc. Bị thủng lưới trước, Chelsea dồn toàn lực tấn công tìm bàn gỡ. Và đây chính là điều Brentford mong muốn. Trong một pha phản công ở những phút cuối, ngòi nổ nguy hiểm lớn nhất của Brentford là Kevin Schade thoát xuống đối mặt với thủ môn Martinez, và dù cú dứt điểm của anh bị thủ thành người Argentina cản phá, Thiago đã nhanh chóng đá bồi vào lưới trống. Vào những phút bù giờ, Fabio Carvalho ghi bàn thứ ba, qua đó khép lại chiến thắng 3-0 kèm theo vị trí thứ 3 cho Brentford trên BXH Ngoại hạng Anh. Về phía Chelsea, The Blues đã trải qua 3 trận đấu liên tiếp tại Premier League không biết mùi chiến thắng, trong đó thất bại tới 2 trận. Có lẽ giờ đây Xabi Alonso mới cảm thấy áp lực như thế nào khi dẫn dắt một đội bóng Anh.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/chuyen-di-kinh-hoang-465464.html