Chuyện ghi từ tâm lũ ở Khánh Hòa

Lũ lớn về trong đêm đã làm ngập sâu nhiều xã, phường dọc theo hệ thống sông Cái (Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), có nhiều ngôi nhà nước ngập đến tận mái. Người dân không kịp trở tay, buộc phải phá mái nhà để trèo lên nóc, kêu cứu.

Người dân phường Tây Nha Trang cố thoát lên mái nhà ngồi tránh lũ. Ảnh: Hải Luận

Người dân phường Tây Nha Trang cố thoát lên mái nhà ngồi tránh lũ. Ảnh: Hải Luận

Phá mái nhà thoát thân

Khoảng 11 giờ ngày 20/11, nước lũ ở sông Cái bắt đầu lên lại lần thứ 3, chỉ trong vòng 4 ngày. Nước lên lần thứ 3 với tốc độ rất nhanh, nhà tôi ở thôn Phú Nông Nam, phường Tây Nha Trang, là tâm của cơn "đại hồng thủy", vì nó kẹp giữa hai con sông Cầu Dứa và sông Cái. Chẳng mấy chốc nước đã vào nhà. Cũng như mọi gia đình trong vùng, đồ đạc cứ kê lên cao dần.

20 giờ, tôi gọi điện cho người bạn ở phía gần thượng nguồn sông Cái, hỏi tình hình lũ như thế nào, phía đầu dây nói: “Nước đang lên rất mạnh, tôi ở đây 35 năm rồi chưa thấy cơn lũ nào lớn như thế này. Ở dưới đó coi chừng nước sẽ ngập luôn cả tầng”. Tôi huy động vợ con tiếp tục cơi nới đồ đạc lên cao hơn.

22 giờ, nước lên cao, mọi đồ đạc bị bật tung lên hết, nổi bồng bềnh. Đến 2 giờ ngày 21/11, ở nhà phía sau nghe đập phá cửa sắt để thoát ra bên ngoài, nước đã ngập sâu không phá được cửa. Chuyển sang nghe tiếng đập phá mái nhà tôn, mọi nỗ lực cũng có kết quả, qua ánh đèn pin tôi thấy hai vợ chồng đã trèo ra được mái nhà, bắt đầu cất lên tiếng kêu: “Cứu tôi với”.

5 giờ sáng, nhà bên cạnh có cụ già gần 70 tuổi, được người con đưa ra khỏi nhà, bơi qua dòng nước chảy mạnh, bò lên được mái nhà đối diện. Hình ảnh tiếp theo làm cho mọi người nhìn thấy đều lo sợ, ông bố đã bơi ra khỏi nhà, kéo theo tấm nệm, để đứa con nhỏ khoảng 8 tuổi đu ở cửa, có một lực lớn ở phía trong trợ giúp để đứa nhỏ qua được khỏi cửa và ngồi lên tấm nệm. Ra giữa dòng nước chảy mạnh, tấm nệm bị chìm, ông bố nhanh tay ôm được đứa con đu vào cổng nhà hàng xóm, có hai người đàn ông ở gần đó đã đưa hai cha con lên được mái tôn.

Tôi và chị Giang (nhà bên cạnh) chạy lên trần thượng, ném mấy gói bánh ngọt nguồn thức ăn duy nhất còn sót lại, bọc mấy bộ áo quần khô, ném mạnh qua cho mấy người ở trên mái nhà. Sau đó, mấy người ở trên mái nhà đi lần sang nhà 2 tầng của anh Diệp Xuân Thỉ trú ngụ an toàn.

Tình huống trên đây là một trong vô số tình huống chạy lũ thoát thân ở mấy xã, phường tỉnh Khánh Hòa. Ban đêm, những khu dân cư nằm ở đường nhỏ lực lượng cứu hộ không thể vào được, vì nước chảy mạnh, dây điện chằng chịt phía trên, cây xanh che phủ, tường rào nhọn như chông bao phủ khắp nơi. Điều đặc biệt nguy hiểm, những mái tôn gần mặt nước sẽ là mối nguy chết người.

Lực lượng cứu hộ đi phát đồ ăn cho nhân dân. Ảnh: Hải Luận

Lực lượng cứu hộ đi phát đồ ăn cho nhân dân. Ảnh: Hải Luận

Trời sáng, nước vẫn tiếp tục lên nhanh, thuyền cứu hộ chạy liên tục, người ngồi trên mái nhà bắt đầu kêu cứu, gần như nhà nào cũng bị ngập sâu, không có gì ăn. Mỗi lần thuyền cứu hộ đi qua, ai cũng kêu xin đồ ăn. Từ dưới thuyền nói lên: “Bà con thông cảm, đang ưu tiên đi cứu người trước”.

Khoảng 13 giờ, những chiếc ca nô bắt đầu đi “phát” đồ ăn, nước uống cho từng nhà dân bị ngập sâu. Mỗi bọc ni lông từ dưới ném lên, có mì tôm, lương khô, nước uống... chứa đựng biết bao nhiêu ân tình.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Khánh Hòa phát cơm từ thiện ở vùng lũ. Ảnh: Hải Luận

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Khánh Hòa phát cơm từ thiện ở vùng lũ. Ảnh: Hải Luận

Chính phủ, Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương đã huy động tất cả các lực lượng đóng quân trên địa bàn có phương tiện, có con người, tập trung vào việc cứu người. Lũ lớn trên diện rộng với nhiều xã, phường mất điện, mất sóng điện thoại. Khoảng 10 giờ, nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng lượn vòng ở vùng lũ, tôi đoán đó là máy bay cứu hộ của Bộ Quốc phòng bay kiểm tra, nắm tình hình xem khu vực nào ngập nặng nhất, để đưa thuyền đến cứu dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cầu vượt đường sắt trở thành “sở chỉ huy” tại chỗ

Nước ở phường Tây Nha Trang vừa mới rút xuống, tôi lội bộ đi ra đường 23/10 để xem tình hình như thế nào, thấy cảnh tượng người và phương tiện cứu hộ đông nghẹt. Từng chiếc xe tải của quân đội, công an chở người từ hướng các xã, phường phía Tây chạy lũ. Chiều từ phía Đông đi lên, những chiếc xe ô tô kéo theo ca nô cứu hộ tiếp tục đi đến vùng đang còn ngập sâu. Phía đường Phú Nông, từng đoàn người được các lực lượng cứu đi tránh lũ từ đêm hôm nước, bây giờ trở về, đang đứng tụ tập dọc theo đường 23/10, chờ nước xuống để về lại nhà mình xem còn gì sót lại.

Tôi đi về phía cầu vượt đường sắt, thấy có mấy chục chiếc ca nô của các lực lượng Biên phòng, công an, quân sự, hải quân, ca nô du lịch... nằm khô trên cầu vượt. Cảnh sát giao thông phải điều tiết cho xe máy, ô tô đi dưới cầu vượt, xe cẩu nhanh chóng đến cẩu những chiếc ca nô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ về lại đơn vị, về lại bờ biển.

Ở vòng xoay cầu vượt, lực lượng cứu hộ và chính quyền đã dựng nhà bạt trở thành “sở chỉ huy” tại chỗ, thuộc phường Tây Nha Trang, phía dưới bao quanh nước lũ. Duy nhất chỉ có tuyến đường vành đai mới xây dựng chạy từ hướng biển lên vòng xoay cầu vượt. Hai ngày, hai đêm lũ lớn, nơi đây là điểm điều phối phương tiện cứu hộ, lực lượng tiếp cận ở vùng dân cư nào, đường nào trong vùng bị ngập nặng nhất, ưu tiên cứu người trước.

Ca nô cứu hộ của các lực lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nằm ở chân cầu vượt đường sắt chờ di chuyển. Ảnh: Hải Luận

Ca nô cứu hộ của các lực lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nằm ở chân cầu vượt đường sắt chờ di chuyển. Ảnh: Hải Luận

Ngoài lực lượng cứu hộ của các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, người dân ở vùng sát biển đến cứu hộ ở “tuyến đầu”, từ “tuyến sau” nhiều doanh nghiệp, đơn vị, người dân... đã cùng chung sức đóng góp đồ ăn, nước uống tập trung về “sở chỉ huy” cầu vượt, để phương tiện mang đi cứu đói người dân trong lũ. “Sở chỉ huy” cầu vượt chỉ đáp ứng một phần nào đó nhu cầu người dân ở tâm lũ của phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang và một số nơi thuộc xã Diên Khánh. Ngoài ra, chính quyền địa phương và quân đội, công an thiết lập nhiều điểm cứu hộ ở các xã, phường bị ngập sâu, cô lập.

Nguyên nhân cơn "đại hồng thủy" ở tỉnh Khánh Hòa là do trời mưa lớn mấy ngày đêm liên tục, thượng nguồn sông Cái có hai nhánh, một nhánh bắt nguồn từ tỉnh Lâm Đồng, một nhánh (sông Chò) bắt nguồn từ tỉnh Đắk Lắk. Mưa to suốt mấy ngày đêm trên diện rộng, sông Cái cùng một lúc chứa nước các nơi đổ về, cửa biển gặp gió mùa Đông Bắc, thủy triều lên cao đã “bịt” phần nào lối thoát lũ của sông Cái.

Hải Luận

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chuyen-ghi-tu-tam-lu-o-khanh-hoa-post497595.html