Chuyện tấm ảnh sinh nhật của Công Phượng và HLV Guillaume Graechen

Hôm sinh nhật, Công Phượng đăng vài tấm ảnh. Không không lời hoa mỹ. Nhưng thứ khiến người ta dừng lại rất lâu là tấm ảnh Công Phượng và HLV Guillaume Graechen, tiếp theo là bầu Đức.

Không phải ngẫu nhiên. Bởi nếu nhìn lại con đường Công Phượng đã đi và rộng hơn là con đường của bóng đá trẻ Việt Nam hơn 18 năm qua thì hai con người ấy là điểm khởi đầu.

Mười tám năm trước, bóng đá trẻ Việt Nam chưa có khái niệm “đào tạo dài hạn” chứ đừng nói đến việc thuê dài hạn chuyên gia ngoại làm đào tạo trẻ. Không ai dám nói về một chu trình 10-15 năm. Nhưng bầu Đức thì dám. Và ông quyết tâm làm bằng được. Ông không chọn một HLV để giúp HAGL vô địch ngay như các năm đầu chơi chuyên nghiệp.

Công Phượng đăng ảnh mừng sinh nhật. Ảnh chụp màn hình

Công Phượng đăng ảnh mừng sinh nhật. Ảnh chụp màn hình

Bầu Đức bắt đầu một hành trình bị xem là viển vông: xây dựng Học viện HAGL - Arsenal - JMG. Guillaume Graechen rời nước Pháp, đến Hàm Rồng, và từ đó gieo những viên gạch đầu tiên cho cuộc cách mạng bóng đá trẻ. Chính từ nơi ấy, một thế hệ làm thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam đã ra đời: Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn…

HLV Graechen đã làm công việc đó suốt nhiều năm qua. Ông dạy cầu thủ từng bước chạy đầu tiên, từ cái chạm bóng với đôi chân trần… Lứa Công Phượng của HAGL ra đời từ đó. Họ chinh phục hàng triệu khán giả cả nước, làm hồi sinh cả một nền bóng đá với thứ bóng đá hoa mỹ, và chuẩn mực đạo đức.

Trên đà hồi sinh ấy, HLV Park Hang Seo đến Việt Nam sau khi nhận lời của bầu Đức, ông không bắt đầu từ con số 0. Ông gặp một thế hệ cầu thủ giỏi, và trưởng thành theo từng giải đấu thất bại. HLV Park Hang Seo rất giỏi, nhưng ông cũng may mắn kế thừa một nền móng đã có sẵn.

Thành công của Thường Châu 2018, AFF Cup 2018, SEA Games, vòng loại World Cup… đều có dấu vết rất rõ của những cầu thủ được đào tạo từ Hàm Rồng. Những cái tên như Phan Văn Đức, Đức Huy, Bùi Tiến Dũng (trung vệ), Quang Hải cũng từng được HLV Graechen gọi lên U19 Việt Nam mài giũa.

Nhiều người từng nghĩ rằng sau lứa Công Phượng, vai trò của ông Graechen đã khép lại. Nhưng không. Ông ở lại, tiếp tục làm công việc thầm lặng nhất nhưng quan trọng nhất: đào tạo trẻ. Những nhà vô địch U23 Đông Nam Á ra đời như Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Thanh Nhân, Tiến Đạt, Trần Trung Kiên, Quốc Việt, Nhật Minh, Phạm Lý Đức. Họ đều là những học trò từng được ông rèn giũa.

Thủ môn Trần Trung Kiên của HAGL. Ảnh: AFC

Thủ môn Trần Trung Kiên của HAGL. Ảnh: AFC

Sau khi chia tay HAGL, HLV Graechen không rời Gia Lai, không tìm bến đỗ mới để làm bóng đá đỉnh cao. Ông tiếp tục ở lại với đào tạo trẻ, trong một vai trò mới tại Học viện NutiFood. Và đây chính là mảnh ghép quan trọng để dòng chảy không bị đứt đoạn. NutiFood không đến để làm lại từ đầu, mà đến để tiếp nối một triết lý đã được kiểm chứng. Học viện NutiFood kế thừa toàn bộ tinh thần đào tạo của JMG toàn cầu. HLV Graechen vẫn là người gieo hạt, và Phạm Lý Đức là minh chứng.

Thời HLV Kim Sang Sik, bóng đá trẻ Việt Nam không còn gây sốc như Thường Châu. Nhưng điều đó không có nghĩa là thụt lùi. Ngược lại, nó cho thấy một giai đoạn ổn định hơn, bền vững hơn, và bớt phụ thuộc vào cảm xúc.

HLV Kim Sang Sik đang làm việc với nhiều cầu thủ được đào tạo bài bản từ gốc. Và đó chính là giá trị lớn nhất của những người thầy như HLV Graechen, khi tạo ra dòng chảy cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam có thể thắng, có thể thua. Nhưng nếu nhìn đủ dài, đủ công tâm, sẽ thấy rằng thành công không đến từ một HLV, một giải đấu hay một thế hệ. Nó đến từ những con người âm thầm làm đào tạo trẻ suốt gần 20 năm, từ bầu Đức, HLV Graechen, đến các trung tâm bóng đá như HAGL, NutiFood, PVF, Viettel…

Và đôi khi chỉ cần một bức ảnh sinh nhật của Công Phượng, cũng đủ để kể lại cả một câu chuyện dài của bóng đá Việt Nam. Chuyện về những người gieo hạt thầm lặng, góp công để đến ngày cho ra trái ngọt.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/chuyen-tam-anh-sinh-nhat-cua-cong-phuong-va-hlv-guillaume-graechen-202601221917231047.html