Chuyện về người thợ mỏ cứu 4 người trên chuyến tàu QN7105

Thợ mỏ Đinh Đức Hiệp thuộc Chi đoàn phân xưởng số 6 Thành Công, Công ty Than Hòn Gai - một trong số những người may mắn sống sót trong vụ lật tàu du lịch tại Hạ Long (ngày 19/7) và dũng cảm cứu sống được 4 người, trong đó có mẹ ruột của Hiệp.

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên đoàn viên thanh niên Đinh Đức Hiệp thuộc Chi đoàn phân xưởng số 6 Thành Công, Công ty Than Hòn Gai - một trong số những người may mắn sống sót trong vụ lật tàu du lịch tại Hạ Long (ngày 19/7) và dũng cảm cứu sống được 4 người, trong đó có mẹ ruột của Hiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên TKV thăm hỏi, động viên Đoàn viên, thợ mỏ Đinh Đức Hiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên TKV thăm hỏi, động viên Đoàn viên, thợ mỏ Đinh Đức Hiệp.

Theo lời của Hiệp kể lại, ngày 19/7, Đinh Đức Hiệp cùng 48 hành khách cùng thăm quan vịnh Hạ Long trên chuyến tàu QN 7105. Khi cơn giông bất ngờ kéo đến, sóng to khiến con tàu bị lật úp. Những du khách ngồi tầng trên bị hất văng khỏi tàu và trôi dạt trên biển nhờ bám được vào những chiếc ghế gỗ trôi nổi và nhanh chóng được ngư dân cứu.

Hiệp và những hành khách trong khoang tàu bị mắc kẹt lại. "Giữa không gian ngập nước, tối om xen lẫn sự hoảng loạn, tôi dùng hết sức và tìm được khoang máy phía đuôi tàu vẫn chưa bị ngập nước và hô hoán, hướng dẫn mọi người chui vào, trong đó có mẹ ruột của tôi. Nhưng tôi lại không tìm thấy người yêu của mình”, Hiệp kể lại.

Sau khi chui lên khoang máy, Hiệp không ngừng động viên mọi người bình tĩnh, đồng thời dũng cảm đưa ra quyết định quay lại để tìm lối thoát ra ngoài trước khi hết ô xi để thở. Hiệp trở lại khoang hành khách, lặn xuống 3 lần, dùng chân quờ được vào cửa kính cửa sổ của tàu, nhưng cửa kính lúc này đang đóng. Dưới sức cản của nước, phải mất nhiều thời gian và sức lực, Hiệp mới đạp vỡ được một bên cửa kính, hít một hơi thật sâu, lặn thoát ra bên ngoài và trèo lên phần đuôi tàu nổi. “Tôi vừa hướng dẫn mọi người và vừa chờ sẵn ở bên ngoài để kéo mọi người lên. Lần thứ nhất, sau khoảng 7 phút chờ, tôi kéo được một người đàn ông lên. Lần thứ hai và thứ 3, tôi kéo được một người đàn ông và một người phụ nữ”.

Chờ mãi chưa thấy mẹ, Hiệp hỏi người phụ nữ ra vừa được cứu ra: “Mẹ em đâu?” Người này bảo, mẹ Hiệp bị thương ở đùi và sợ không dám lặn ra. Lúc này, Hiệp đập vào đuôi tàu và nói lớn, động viên mẹ cố gắng lặn ra. Nghe được lời động viên của con trai, mẹ Hiệp đã dũng cảm lặn thoát ra ngoài. Sau đó, Hiệp kéo thêm được một người đàn ông bị thương nặng, nhưng sau đó người này không qua khỏi, Hiệp đành buộc lại thi thể tránh trôi dạt.

Thởi điểm gặp nạn tàu QN7105 (màu xanh mới được trục vớt) có 49 người, gồm 46 khách và 3 thuyền viên. Với 35 thi thể được tìm thấy, cùng với 10 người được cứu sống, hiện còn 4 người mất tích

Thởi điểm gặp nạn tàu QN7105 (màu xanh mới được trục vớt) có 49 người, gồm 46 khách và 3 thuyền viên. Với 35 thi thể được tìm thấy, cùng với 10 người được cứu sống, hiện còn 4 người mất tích

Sau khi lặn nhiều lần, tuy rất mệt nhưng Hiệp vẫn muốn quay lại tìm người yêu và xem liệu còn cứu thêm được người không. Lúc này, Hiệp quay xuống nhưng lúc này gần như đã kiệt sức, cùng với tâm lý sợ hãi, Hiệp không dám lặn vào trong tàu nữa. “Tôi dùng 2 chân quờ vào trong tàu xem có ai thì kéo ra, lúc này chạm được vào chân của 1 người, tôi đã cố gắng lấy 2 chân của mình kẹp vào để kéo ra, khi dùng 2 chân kéo nạn nhân ra, tôi chạm vào quần của nạn nhân và nhận ra đó là người yêu mình, và đúng là tìm được người yêu mình. Tôi đã kéo được cô ấy ra ngoài và cùng mọi người được cứu lúc trước đưa lên phần nổi còn lại của con tàu”, Hiệp kể.

Mọi người thay nhau hô hấp nhân tạo nhưng đã không thể qua khỏi. Sau đó, Hiệp và mọi người được tàu cứu hộ của lực lượng chức năng đưa về bờ an toàn.

Qua câu chuyện của Đinh Đức Hiệp - Một đoàn viên thanh niên, một người Thợ mỏ - Người chiến sỹ trong hàng ngũ những người thợ mỏ TKV, chúng ta càng thêm trân quý đức tính dũng cảm, quên mình, dẫu trong hoạn nạn vẫn kiên cường, mang lại sự sống cho những người gặp nạn. Nghĩa cử cao đẹp, đầy nhân văn và trách nhiệm của Hiệp đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, khơi dậy lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm trong mỗi cá nhân, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của người Thợ mỏ, người Việt Nam, nhân hậu, quả cảm, sẵn sàng xả thân vì đồng bào, vì việc nghĩa.

Nguyễn Thuấn

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chuyen-ve-nguoi-tho-mo-cuu-4-nguoi-tren-chuyen-tau-qn7105-730442.html