Chuyến xe nghĩa tình từ Bộ Công an về vùng lũ Cố đô Huế
Đúng 22h đêm 30/10, khi nhiều nơi vẫn đang oằn mình trong mưa lũ, đoàn xe chở hàng cứu trợ của Bộ Công an đã lăn bánh từ Hà Nội, vượt gần 700km hướng về TP Huế – tâm lũ của miền Trung những ngày qua. Chiều 31/10, những chuyến xe nghĩa tình đã đến nơi, mang theo hơi ấm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) đến với đồng bào vùng lũ.
Video Bộ Công an trao tặng người dân vùng lũ TP Huế 30 tấn hàng hóa
Thực hiện chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, ngay trong đêm 30/10, 30 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết đã được khẩn trương tập kết, chất lên xe để kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại TP Huế.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an trao 30 tấn hàng hóa cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế.
Ngay trong đêm, chỉ sau vài giờ sau khi có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã làm việc liên tục để kịp đưa 30 tấn hàng cứu trợ lên xe. Đúng 22h, đoàn xe bắt đầu xuất phát.
Ngay khi những chuyến hàng đến TP Huế vào chiều tối 31/10, Công an TP Huế đã khẩn trương phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế tiếp nhận và triển khai công tác phân phối.
Lực lượng công an đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương để chuyển hàng cứu trợ nhanh chóng, đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng khu vực bị ngập sâu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế kiểm tra hàng cứu trợ trước khi chuyển về hỗ trợ bà con vùng lũ.
Thượng tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Hậu cần Công an TP Huế, cho biết, tiếp nhận những tình cảm quý báu và hàng hóa thiết thực từ Bộ Công an, chúng tôi đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia phân loại, đóng gói ngay trong chiều và tối nay. Mục tiêu là bảo đảm sáng ngày 1/11, toàn bộ hàng cứu trợ sẽ được trao tận tay người dân vùng lũ.
Cũng trong tối 31/10, những phần quà đầu tiên mang theo tình cảm ấm áp của Bộ Công an đã được lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế trực tiếp trao đến người dân phường Phú Xuân, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua.

Cán bộ chiến sĩ Công an thành phố chuẩn bị hàng hóa cứu trợ đưa về địa phương.
Nhận phần quà từ tay các cán bộ công an, bà Tôn Nữ Thị Cúc, một hộ dân ở phường Phú Xuân xúc động nói, mấy ngày nay mưa lũ lớn, nhiều gia đình bị thiệt hại, lại mất điện, thiếu lương thực. Hôm nay được các anh Công an đến tận nơi trao quà, chúng tôi rất cảm động. Đây là sự quan tâm quý báu, giúp chúng tôi ấm lòng hơn giữa lúc khó khă”.
Cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân bày tỏ, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và toàn lực lượng CAND là nguồn động viên vô cùng to lớn, giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và hứa sẽ cùng nhân dân tiếp tục khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố trao quà hỗ trợ của Bộ Công an cho bà con phường Phú Xuân
Những chuyến xe nghĩa tình vượt qua gần 700 km không chỉ mang theo lương thực, nhu yếu phẩm mà còn chứa đựng tấm lòng của lực lượng CAND, những người luôn sẵn sàng có mặt “lúc dân cần, lúc dân khó”.
Hành trình ấy một lần nữa khẳng định rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ, đúng với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng đồng bào vùng lũ Cố đô.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chuyen-xe-nghia-tinh-tu-bo-cong-an-ve-vung-lu-co-do-hue-499669.html












