CLB Hà Nội có chặn đứng cơn khủng hoảng đầu mùa?

19 giờ hôm nay 23-10, Hà Nội sẽ có trận đấu thứ 3 tại AFC Champion League tại Vũ Hán (Trung Quốc) với nhà ĐKVĐ Chinese Super League Wuhan Three Towns. Đây là trận đấu có ý nghĩa xốc lại tinh thần với CLB giàu thành tích nhất Việt Nam.

Hà Nội FC phải sớm tìm lại slogan của mình

Hà Nội FC phải sớm tìm lại slogan của mình

Tại lễ công bố nhà tài trợ mùa bóng 2023-2024, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang tuyên bố: “Mục tiêu của đội bóng thủ đô không thay đổi, đó là duy trì khát vọng vươn tầm châu lục, và dẫn đầu tại đấu trường quốc nội”. Tuy nhiên chỉ 2 tuần trước khi V.League 2023-2024 khai màn, đội bóng thủ đô đã quyết định “trảm tướng”. HLV Bozidar Bandovic - HLV xuất sắc nhất V.League 2023, trở thành nhà cầm quân đầu tiên phải ra đi khi mùa bóng mới còn chưa bắt đầu. Nguyên nhân trực tiếp là từ 2 thảm bại ở AFC Champion League trước Pohang Steelers (Hàn Quốc) 2-4 và Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) 0-6. Nhưng sâu xa hơn, đây là hệ quả tính già hóa non trong chiến lược “làm mới” đội bóng.

3 năm liên tiếp gần đây, Hà Nội để một loạt trụ cột ra đi: Đình Trọng, Quang Hải, Văn Hậu và mới nhất là Việt Anh, Trần Văn Kiên (có tới 4 hậu vệ). Đáng nói họ còn “tiếp tay” cho đối thủ trực tiếp như trường hợp Đoàn Văn Hậu, Quang Hải đến CAHN. Trong đó Quang Hải trước khi sang Pháp thử sức tại Pau FC từng khẳng định sẽ không chơi cho bất kỳ CLB nào khác ở Việt Nam, ngoài Hà Nội. Là CLB có tài chính dồi dào và ổn định nhất V.League, tại sao đội bóng “bầu” Hiển để cho ngôi sao lớn nhất của mình sang “người hàng xóm” thủ đô?

Thay vào đó, Hà Nội FC lại hướng đến ngoại lực. HLV Bandovic từng đưa CLB Hy Lạp Olympiakos vào vòng 16 đội UEFA Champions League, giúp Buriram United đoạt 2 chức vô địch Thai League liên tiếp và vào vòng 1/8 AFC Champions League 2018. Nhưng một HLV xuất sắc chưa chắc đã phù hợp. V.League 2023, Hà Nội chỉ kém CAHN hiệu số bàn thắng bại, nhưng á quân vẫn là… mất chức vô địch. Quan trọng hơn, lối chơi từng là bản sắc, thương hiệu của đội bóng thủ đô mất dần.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, đặc biệt là lần đầu tiên ra mắt tại vòng bảng AFC Champions League, Hà Nội càng đẩy mạnh “ngoại hóa”, tận dụng tối đa 6 suất cầu thủ nước ngoài. Trong khi tân binh nội chỉ có 2 cầu thủ đáng kể từ SLNA là thủ môn Văn Hoàng và Xuân Mạnh để đánh bóng băng ghế dự bị. Với bản CV không kém cạnh vị HLV người Serbia & Montenegero, tổng giá trị của 6 ngoại binh này lên đến khoảng 2 triệu USD (hơn 40 tỷ đồng). Tất cả được tung ra sân ở 2 trận đầu tiên ở đấu trường châu Á nhưng ngoài Joel Tagueu có cú đúp vào lưới Pohang, còn lại đều là nỗi thất vọng, thậm chí trong vai trò trung vệ, cựu cầu thủ Borussia Dortmund Le Tallec mắc sai lầm liên tiếp khi phản lưới nhà và gây ra quả phạt đền.

Giấc mơ tham vọng vượt qua vòng bảng AFC Champions League gần như sớm tan vỡ, tuy nhiên trận đấu với Wuhan Three Towns - đối thủ được đánh giá vừa tầm nhất ở bảng J, có ý nghĩa tinh thần rất quan trọng. Văn Quyết, Hùng Dũng và các đồng đội phải chặn đứng được sự khởi đầu tồi tệ đầu mùa trước khi quay về V.League, đấu trường mà họ “về nhì cũng là thất bại”.

Do trận khai mạc với B.Bình Dương được dời đến ngày 24-11 nên trận đấu đầu tiên của Hà Nội ở V.League 2023-2024 sẽ là cuộc tiếp đón Hải Phòng ở vòng 2 vào chủ nhật tới. Khi ấy ai sẽ là tân thuyền trưởng của đội bóng thủ đô thay HLV tạm quyền Lê Đức Tuấn?

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202310/clb-ha-noi-co-chan-dung-con-khung-hoang-dau-mua-a0a46e3/