CLB Quảng Nam trước giờ G: Vui đến muộn và nỗi lo đến sớm
Cuối cùng, CLB bóng đá Quảng Nam chính thức lên tiếng. Và đó là một tin vui, một cam kết: chưa bỏ giải. Một tín hiệu rất tốt cho không chỉ người hâm mộ bóng đá xứ Quảng, mà cho cả VFF, VPF. Ấy nhưng, đằng sau sự phấn khích ấy cũng dấy lên những âu lo.

SHB Đà Nẵng (trái) khẳng điinh sẽ "chia lửa" với CLB Quảng Nam trong thời điểm khó khăn này.
Cuộc "giải cứu" nghẹt thở
Trước "tối hậu thư" của VFF và VPF, 17 giờ ngày 28-7, Công ty CP phát triển bóng đá Quảng Nam gửi công văn cho VPF, trong đó nêu: "Đến nay, được sự quan tâm của các cấp liên quan, CLB Quảng Nam đã đàm phán đạt được thỏa thuận với một số nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính và tâm huyết để tiếp tục vận hành, giúp đội bóng không chỉ duy trì bền vững mà còn phát triển trong các mùa giải tiếp theo. Hiện nay, do đang tiến hành các bước về mặt hồ sơ để các bên chính thức ký kết, công ty sẽ trình phương án khả thi để quý cơ quan xem xét quyết định trước 17 giờ ngày 30-7-2025".
Công văn theo đường chính thức ngày 28-7 và cái gật đầu của VPF dù chưa xua tan mối lo bị giải thể, nhưng thật sự mang lại hy vọng cho cả đội bóng lẫn người hâm mộ. Cuộc "vượt bão" hay "giải cứu" nghẹt thở chưa từng có trong lịch sử V-League mang tính đa chiều thể hiện sự nỗ lực từ đội bóng, ban tổ chức giải lẫn doanh nghiệp và trả lời câu hỏi vì sao bóng đá có lý do để tồn tại.
Nếu có một điều gì đó dẫn đến sự "biến mất" một đội bóng từng là niềm tự hào bóng đá của khu vực miền Trung, từng vô địch V-League 2017, sở hữu hệ thống đào tạo trẻ bài bản từ U.11 đến U.21 và cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ như CLB Quảng Nam, thì đó không chỉ là mất mát lớn của bóng đá Việt Nam, bóng đá xứ Quảng, mà còn là sự lãng phí không nhỏ, dù sau đó được "tận dụng" tốt đến đâu đi nữa.
May mắn thay, một động thái vào phút chót mang lại cơ hội sống còn cho rất nhiều phía.
Nếu "còn sống", sẽ "sống còn" ra sao?
17 giờ chiều nay (30-7-2025) là thời điểm quyết định cuối cùng số phận CLB Quảng Nam. Bởi còn gia hạn, nghĩa là đội bóng này chưa chắc chắn 100% "sống". Theo thông tin nội bộ, đến 17 giờ 28-7, nỗ lực "giải cứu" CLB Quảng Nam đã vươn đến hạn mức 90%. Nghĩa là có gần 3 ngày để đạt ngưỡng 100%. Không phải là mục tiêu bất khả thi.
Như vậy, tin rằng CLB Quảng Nam sẽ vượt qua vận hạn, V- League 2025/26 sẽ có đủ 14 đội như kế hoạch. Vấn đề còn lại chính là ở chỗ này.
Để tiếp tục tồn tại ở V-League 2025/26 hay xa hơn, đội bóng xứ Quảng không chỉ cần thoát khỏi cảnh "chạy bữa" như hiện nay, mà còn cấp tốc "làm lại" gần như mới về lực lượng. Bởi khi xuất hiện thông tin CLB Quảng Nam sẽ giải thể, hàng loạt cầu thủ đã khăn gói ra đi. Và đó là những cái tên trụ cột như Hoàng Thế Tài, Phan Thanh Hậu, Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Đạt, Võ Văn Toàn, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Văn Trạng, Đặng Văn Lắm, Mới nhất thủ môn số 1 Nguyễn Văn Công cũng cập bến CLB B. Bình Dương. Đội ngũ cầm sa bàn cũng xem như giải thể vì hết hạn hợp đồng "ai về nhà nấy".
Trong bối cảnh hầu hết các CLB đang tăng cường nhân sự "khủng" để chuẩn bị cho mùa giải mới, việc CLB Quảng Nam mất trắng đội hình khi V- League 2025/26 chỉ còn hơn 1 tuần nữa là khởi tranh (9-8) đẩy đội bóng lâm vào thế vô cùng khó khăn. CLB SHB Đà Nẵng khẳng định sẽ chi viện cả binh lẫn tướng, nhưng đó là cả một núi công việc, dồn dập trong khung thời gian hạn hẹp. Nhưng đó là con đường phải đi, hợp tình hợp lý nhất trong bối cảnh hiện tại, ít nhất là chấp nhận "thế thời phải thế" ở giai đoạn lượt đi, rồi… tính tiếp?
Chợt thấy lòng mình chia hai nửa, giống anh bạn nhà thơ đồng thời cũng là cổ động viên nhiệt tình của CLB Quảng Nam từng đã thốt lên câu thơ đầy cảm thán của Nguyễn Bính: "Hôm nay dưới bến xuôi đò/Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau/Anh đi đấy, anh về đâu?/Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm…", và thì thầm như tự nhủ "Người xứ Quảng kiên cường mà"…