CLB Quảng Ninh tái sinh ngoạn mục

CLB Quảng Ninh đã lên chuyên nghiệp. Không còn là những tiếng thở dài tiếc nuối, không còn là ký ức lặng lẽ về bóng đá đất Mỏ từng có thời đỉnh cao rồi rơi vào quên lãng...

Chặng đường ngoạn mục

Tháng 7/2024, CLB Quảng Ninh chính thức được thành lập dưới sự quản lý của Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Quảng Ninh. Chỉ sau chưa đầy một năm, đội bóng đã làm điều không tưởng là thăng hai hạng liên tiếp, từ giải hạng Ba trở lại với hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia ở mùa tới.

Sau 4 năm, bóng đá Quảng Ninh đã trở lại chuyên nghiệp. Ảnh: CLB Quảng Ninh

Sau 4 năm, bóng đá Quảng Ninh đã trở lại chuyên nghiệp. Ảnh: CLB Quảng Ninh

Không ai có thể hình dung rằng, một tập thể mới ra đời lại có thể bất bại cả mùa: 8 trận thắng, 2 trận hòa ở bảng A giải hạng Nhì 2025. Họ còn là đội duy nhất đánh bại đội bóng do HLV Park Hang Seo làm cố vấn. Kết quả ấy khiến HLV Hoàng Anh Tuấn - người từng dẫn dắt U20 Việt Nam dự World Cup phải nói lời chia tay trong lặng lẽ.

Nhưng đằng sau những con số ấn tượng là một điều đáng giá hơn cả chiến thắng: Quảng Ninh đã chiến đấu vì niềm tự hào của vùng đất Mỏ, nơi từng bị gạt ra khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam trong ba năm trời.

Từ mất mát đến một khởi đầu mới

Bóng đá từng là niềm vui, là món ăn tinh thần của người dân Quảng Ninh. Họ từng có Hội CĐV xuất sắc nhất V.League, từng chứng kiến sân Cẩm Phả rực cháy mỗi cuối tuần. Nhưng khi đội bóng cũ tan rã, Quảng Ninh không chỉ mất một CLB, họ mất luôn niềm tin.

Trong lúc nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa đang đầu tư mạnh cho bóng đá, Quảng Ninh tưởng chừng đã bị bỏ lại. Nhưng rồi, từ chính nỗi đau quá khứ, bóng đá Quảng Ninh chọn cách làm lại bài bản, chuyên nghiệp và đầy khát vọng.

Bóng đá đất Mỏ tái sinh ngoạn mục. Ảnh: CLB Quảng Ninh

Bóng đá đất Mỏ tái sinh ngoạn mục. Ảnh: CLB Quảng Ninh

Tối 26/3, CLB Quảng Ninh tổ chức lễ mừng công sau hành trình lên hạng. Một tỷ đồng thưởng nóng từ ban lãnh đạo, 250 triệu đồng từ VFF, cùng bằng khen của UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hàng loạt doanh nghiệp đất Mỏ cũng đến chung vui, trao thưởng, ủng hộ, và quan trọng nhất là đồng hành.

Niềm tin cho một giấc mơ dài hạn

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chúc mừng thành công của đội bóng. Bà Hạnh đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ CLB bóng đá Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh cũng cho biết: “Để hoạt động được đội bóng, ngoài nỗ lực ý chí của HLV, cầu thủ thì cần nhiều điều kiện khác. Điều kiện đó là gì thì tới đây tôi đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn thiện đề án phát triển đội bóng đá chuyên nghiệp và đề án bóng đá trẻ.

Đội trẻ sẽ do Sở VHTTDL quản lý, đội bóng lớn làm nguồn hỗ trợ đội trẻ. Đề nghị Sở VHTTDL sớm hoàn thiện 2 đề án, trong đó sẽ xây dựng phương án, điều kiện đảm bảo là gì, các nguồn lực huy động cho đội bóng. Tôi sẽ bố trí buổi làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, làm việc với CLB và các sở ngành liên quan, trong đó có mời hội doanh nhân tỉnh để đóng góp công sức cho đội bóng chúng ta như thế nào, có một chiến lược lâu dài để năm nào chúng ta cũng có buổi mừng công như thế này”.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo CLB Quảng Ninh mừng đội bóng đất Mỏ trở lại chuyên nghiệp. Ảnh: CLB Quảng Ninh

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo CLB Quảng Ninh mừng đội bóng đất Mỏ trở lại chuyên nghiệp. Ảnh: CLB Quảng Ninh

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hạnh đề nghị lãnh đạo thành phố Cẩm Phả và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, sớm bàn giao cơ sở vật chất của đội bóng cũ, sân vận động Cẩm Phả cho CLB bóng đá Quảng Ninh.

CLB Quảng Ninh không chỉ là một đội bóng mới. Họ là lời hồi đáp cho tất cả những ai từng đặt câu hỏi: Liệu bóng đá Quảng Ninh có còn tồn tại?. Và câu trả lời là có, bằng cách tái sinh từ đổ nát, trở lại với niềm tin, và khơi lại đam mê tưởng chừng đã ngủ quên trong lòng đất Mỏ.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/clb-quang-ninh-tai-sinh-ngoan-muc-202506241034333098.html