CLB Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ thua ngược đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa

Trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2019, tối 4/8, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (CLB TP.HCM) đã để thua 1-2 trước đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa trên sân Thống Nhất.

Bước vào trận đấu, CLB TP.HCM đang có lợi thế rất lớn là được thi đấu trên sân nhà, lại đang ở đầu bảng trong một thời gian dài. Đối thủ của họ chỉ là đội bóng đang chật vật tìm kiếm chiến thắng để thoát khỏi đáy bảng xếp hạng.

Rõ ràng thầy trò HLV Chung Hae Seong không cần phải quá cẩn thận trước Sanna Khánh Hòa. Chính vì vậy, TP.HCM khá thoải mái thể hiện ưu thế của một đội bóng cửa trên ngay từ những phút đầu trận đấu.

TP.HCM mặc dù dẫn trước nhưng lại để đội khách lội ngược dòng đáng tiếc ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. (Ảnh: VPF)

TP.HCM mặc dù dẫn trước nhưng lại để đội khách lội ngược dòng đáng tiếc ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. (Ảnh: VPF)

Dù vậy, Khánh Hòa không phải không tạo ra được những tình huống nguy hiểm bên phần sân đội chủ nhà. Đáng kể là pha sút xa của Văn Vũ từ tình huống phá bóng của TP.HCM sau quả phạt góc bên phía Sanna Khánh Hòa, anh tung cú sút xa quyết đoán, tuy nhiên bóng đi quá bổng, bỏ xa khung thành của thủ môn Thanh Thắng ngay ở phút thứ 7 của trận đấu.

Tiếp đến, cũng từ tình huống phạt góc, cầu thủ nhập tịch Đại Dương đã vẩy chân phải trong tư thế không được thoải mái ngay trước khung thành TP.HCM, bóng bay ra ngoài trong sự tiếc nuối của anh và các đồng đội, cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc cho Khánh Hòa.

Phút thứ 37, TP.HCM đã lên tiếng, từ quả tạt ngược về của đồng đội, Akinade tung cú sút trong tư thế vô cùng thuận lợi trong vòng cấm, lưới của thủ môn Tuấn Mạnh đã rung lên, Khánh Hòa bị rơi vào thế đã khó còn khó hơn.

Tuy nhiên, bất chấp việc bị dẫn trước, các học trò của HLV Võ Đình Tân vẫn kiên trì với lối đá phòng ngự phản công đầy chắc chắn ở khu vực trung tuyến và tận dụng chắt chiu những cơ hội ít ỏi có được.

Phút thứ 41, trong một tình huống tưởng chừng như vô hại, cầu thủ Lê Duy Thanh của đội khách Sanna Khánh Hòa đã tung cú sút siêu căng đưa bóng đi hiểm hóc vào lưới thủ môn Thanh Thắng của TP.HCM. Hiệp 1 kết thúc với 1 bàn thắng cho mỗi bên.

Bước vào hiệp 2, TP.HCM nhanh chóng trở lại với thế trận tấn công dồn dập. Lần lượt Vũ Quang Nam, Hoàng Thiên và Công Hiển thay nhau dứt điểm, tạo ra liên tiếp những hiểm nguy trước khung thành đội khách.

Thế nhưng trong một ngày mà sân nhà không đem lại may mắn, các cầu thủ đội chủ sân Thống Nhất không thể thêm một lần đánh bại thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh đang thi đấu vô cùng thăng hoa.

Không thể ghi thêm bàn thắng để phá vỡ thế trận cân bằng trong 90 phút thi đấu chính thức, đội TP.HCM có lẽ đã nghĩ đến một kết quả hòa.

Bất ngờ, đúng vào những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 5, trong một tình huống đưa bóng xuống biên và cú tạt vào có phần vớt vát của đồng đội, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương có cú đội đầu gây bất ngờ cho các cầu thủ và hàng ngàn cổ động viên TP.HCM đang theo dõi trận đấu.

Thua 1-2 ngay trên sân nhà trước đội cuối bảng chắc chắn là một bài học không dễ gì quên được của thầy trò HLV Chung Hae Seong.

Họ đã để mất chiến thắng vào tay đội khách Sanna Khánh Hòa và hơn thế nữa, đội chủ nhà sân Thống Nhất buộc phải nhường ngôi đầu trên bảng xếp hạng vào tay CLB Hà Nội sau 19 vòng đấu của V.League 2019.

CMT

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/clb-thanh-pho-ho-chi-minh-bat-ngo-thua-nguoc-doi-cuoi-bang-sanna-khanh-hoa-94676.html