Clip: Nam sinh xem điểm thi, hét lên 2 từ rồi ôm mặt òa khóc nức nở
Ngồi trước màn hình máy tính với biết bao sự hồi hộp, đến khi tận mắt nhìn thấy điểm thi, nam sinh đã bùng nổ cảm xúc.
Hiện tại, một số địa phương đã công bố điểm thi lớp 10 vào công lập. Thời điểm này, nhiều thí sinh đã biết kết quả. Kể từ đây, nhiều cảm xúc khác nhau cũng được chia sẻ lên mạng xã hội, nhận nhiều sự quan tâm.
Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam sinh ngồi trước màn hình máy tính để xem điểm thi.
(Video ghi lại cảm xúc vỡ òa của nam sinh sau khi biết điểm thi. Nguồn: Page KSC)
Sau khi đọc điểm, nam sinh hét lên "đậu rồi" và ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ, đây chính là giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy sự nỗ lực của bản thân đã có kết quả xứng đáng. Giọt nước mắt ấy cũng chính là sự tự hào khi biết rằng, bản thân đã không làm cha mẹ thất vọng.
Ngay sau khi nghe con thông báo về kết quả, bố mẹ nam sinh cũng vui mừng không kém. Trong khi người mẹ ngồi vào máy tính để kiểm tra kết quả một lần nữa thì ông bố đã ôm chầm lấy con trai, thay cho lời chúc mừng. Cô em gái đứng cạnh cũng rưng rưng nước mắt, tự hào vì có người anh trai học giỏi.
Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều hạnh phúc lây trước "chiến thắng" của nam sinh và gia đình. Các bậc phụ huynh có con ở độ tuổi này lại càng cảm nhận rõ rệt cảm xúc của gia đình nam sinh khi biết con đậu nguyện vọng 1 Kỳ tuyển sinh vào lớp 10.
Cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:
"Mỗi ng có học lực khác nhau, thời thế cũng khác nhau, người giỏi thì chọn trường top đầu phải 8, 9 điểm mới đỗ, người kém hơn thì chọn trường top cuối thì 6, 7 điểm là đỗ. Dù điểm thấp hay cao, đỗ ở đây là đỗ với sự lựa chọn của họ. Người ta vui mừng là dễ hiểu. Nhiều người chẳng chúc mừng được một câu thì thôi cứ im lặng, đừng nói nặng nhẹ mất vui"
"Nhìn mà thấy vui lây. Xúc động khi được nhìn thấy cái ôm của người cha"
"Ước con tớ mai mốt mà được thế này thì tớ mua ngựa về làm ăn mừng luôn"
"Mỗi lứa tuổi, mỗi kết quả ở mỗi giai đoạn đều là những chiến thắng đáng tự hào. Vui thì cứ khoe, đỗ đạt cứ "sĩ" lên một chút cũng chẳng sao. Hãy cổ vũ các con, đừng so sánh thi lớp 10 hay thi đại học làm gì? Hãy chúc mừng và động viên con trẻ nhé cộng đồng mạng".