'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà được chồng thiếu gia lái siêu xe rước về dinh, làm lễ cưới lớn nhất Quảng Trị

Sau lễ nạp tài, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ vu quy tại quê nhà của cô dâu ở Thanh Hóa.

Sáng 22/10, lễ vu quy của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương chính thức diễn ra. Nàng hậu đã hoàn tất các công đoạn, sẵn sàng đón chú rể cùng gia đình nhà trai đến Thanh Hóa rước về Quảng Trị để làm lễ gia tiên và cử hành hôn lễ.

Trong ngày trọng đại, Đỗ Thị Hà diện chiếc áo dài ren trắng ôm sát thân hình, phối cùng khăn voan trùm đầu dài cả mét theo phong cách cổ điển.

Cô dâu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương trong lễ rước dâu.

Cô dâu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương trong lễ rước dâu.

Đỗ Thị Hà diện áo dài phối ren trắng trong lễ rước dâu.

Đỗ Thị Hà diện áo dài phối ren trắng trong lễ rước dâu.

Không gian trang trí mang phong cách Á Đông, có màu trắng - xanh làm chủ đạo. Đây cũng là nơi tổ chức lễ nạp tài, dạm ngõ và xin dâu hôm 16/10.

Không gian trang trí mang phong cách Á Đông, có màu trắng - xanh làm chủ đạo. Đây cũng là nơi tổ chức lễ nạp tài, dạm ngõ và xin dâu hôm 16/10.

Từ sáng sớm, doanh nhân Viết Vương cùng bố mẹ đã có mặt tại Thanh Hóa. Hình ảnh đoàn siêu xe nối đuôi nhau về hướng nhà cô dâu thu hút sự chú ý. Đến giờ làm lễ, gia đình 2 bên thực hiện các nghi thức truyền thống trong không khí ấm cúng, trang trọng.

Đại diện nhà trai, doanh nhân Viết Hải - bố chú rể phát biểu: "Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Viết Hải, cha của chú rể Viết Vương, được sự nhất trí của bà con 2 họ và gia đình 2 bên, hôm nay gia đình nhà trai đến đây, mang theo cau trầu để dâng lên gia tiên ông bà bên nhà gái để xin phép ông bà, gia đình nhà gái đón Đỗ Hà về làm dâu gia đình nhà tôi.

Chúng tôi biết ơn vì gia đình nhà gái đã tổ chức rất long trọng để đón gia đình nhà trai. Tôi xin chúc cho 2 con hạnh phúc, yêu nhau mãi mãi bền lâu".

Đoàn nhà trai lái siêu xe đến Thanh Hóa rước dâu.

Đoàn nhà trai lái siêu xe đến Thanh Hóa rước dâu.

Bố chú rể (trái) và bố cô dâu (phải) lần lượt phát biểu trong ngày vui của 2 con.

Bố chú rể (trái) và bố cô dâu (phải) lần lượt phát biểu trong ngày vui của 2 con.

Sau khi hoàn tất nghi thức, Đỗ Thị Hà cùng chồng thiếu gia di chuyển về quê nhà chú rể ở Quảng Trị để tiếp tục thực hiện lễ đón dâu và gia tiên. Trong giây phút về nhà chồng, hoa hậu bật khóc chia tay bố mẹ và người thân.

Mẹ Đỗ Thị Hà bật khóc khi đưa con gái ra xe về nhà chồng.

Mẹ Đỗ Thị Hà bật khóc khi đưa con gái ra xe về nhà chồng.

Nàng hậu được mẹ hôn má tạm biệt.

Nàng hậu được mẹ hôn má tạm biệt.

Trước hôn lễ của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương khoảng một tuần, các công đoạn chuẩn bị cho ngày trọng đại đang được hoàn thiện. Tại khu đô thị Nam Cầu Dài, Quảng Trị - quê nhà của chú rể - rạp cưới đang được dựng khung khẩn trương.

Khu vực tổ chức tiệc cưới được dựng bên bờ sông Nhật Lệ, đủ sức chứa hàng nghìn khách. Toàn bộ không gian được bao quanh bởi hệ thống khung thép và mái vòm lớn, tạo thành quần thể sân khấu - tiệc ngoài trời có tổng diện tích hàng nghìn mét vuông.

Lễ vu quy của Đỗ Thị Hà được tổ chức có quy mô lớn nhất Quảng Trị.

Lễ vu quy của Đỗ Thị Hà được tổ chức có quy mô lớn nhất Quảng Trị.

Bên trong rạp cưới được trang trí đèn LED, hoa tươi như một khu vườn cổ tích.

Bên trong rạp cưới được trang trí đèn LED, hoa tươi như một khu vườn cổ tích.

Trước khi về chung nhà, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương có khoảng 2 năm hẹn hò. Cặp đôi yêu nhau kín đáo, không công khai chuyện tình cảm.

Tới lễ nạp tài hôm 16/10, nàng hậu lần đầu đăng ảnh nửa kia trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: "Nay anh được khoe mặt, rõ nét rồi, không còn ảnh chụp sau lưng nữa".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương tổ chức lễ nạp tài hôm 16/10.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương tổ chức lễ nạp tài hôm 16/10.

Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào.

Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào.

Trong lễ nạp tài, bố mẹ của Đỗ Thị Hà trao của hồi môn là trang sức vàng cho con gái. Bên cạnh đó, nàng hậu còn được bà ngoại tặng nhẫn vàng. Trong giây phút ấy, mỹ nhân quê Thanh Hóa đã không nén được xúc động mà bật khóc.

Đỗ Thị Hà bật khóc khi nhận của hồi môn từ bố mẹ.

Đỗ Thị Hà bật khóc khi nhận của hồi môn từ bố mẹ.

Trước đó, Đỗ Thị Hà không công khai chuyện tình cảm.

Trước đó, Đỗ Thị Hà không công khai chuyện tình cảm.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, được khán giả biết đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô từng đại diện nước nhà tham dự đấu trường nhan sắc Miss World - Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt Top 13 chung cuộc.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương lớn hơn bà xã 7 tuổi. Anh là thiếu gia của tập đoàn xây dựng nổi tiếng tại tỉnh Quảng Trị. Hiện tại, chồng Đỗ Thị Hà đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, điều hành doanh nghiệp của gia đình.

Kim Ngọc/PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/co-dau-nghin-ty-do-thi-ha-duoc-chong-thieu-gia-lai-sieu-xe-ruoc-ve-dinh-lam-le-cuoi-lon-nhat-quang-tri-26906.html