Cổ động viên Việt Nam tiếp lửa cho đội tuyển U23 tại ASIAD 20

Chiều 18.9, trên hành trình tới sân cổ vũ U23 Việt Nam gặp U23 Philippines tại ASIAD 20, sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc, những chiếc áo mang màu cờ Việt Nam đã xuất hiện từ một số ga tàu điện đến khán đài. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự khán trận đấu.

Từ trái sang: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ dự khán trận đấu, tiếp lửa cho đội tuyển U23 Việt Nam

Từ trái sang: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ dự khán trận đấu, tiếp lửa cho đội tuyển U23 Việt Nam

Kiều bào Việt Nam tại tỉnh Aichi tới sân cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam

Kiều bào Việt Nam tại tỉnh Aichi tới sân cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam

Với nhiều kiều bào đang sinh sống tại Aichi, được trực tiếp cổ vũ đội tuyển không chỉ là niềm vui với bóng đá, mà còn là dịp để những người sống xa quê cùng hướng về Việt Nam. 

Ngay từ các ga tàu điện ngầm trên hành trình hướng tới sân vận động, chúng tôi đã bắt gặp nhiều cổ động viên Việt Nam. Giữa dòng người di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng quen thuộc của Nhật Bản, những chiếc áo đỏ, lá cờ đỏ sao vàng khiến không khí trên nhiều khoang tàu trở nên sôi động hơn.

Có người sống ngay tại Nagoya, cũng có những gia đình vượt hàng chục kilomet để đến sân chỉ với mong muốn được một lần trực tiếp tiếp sức cho các cầu thủ Việt Nam.

Không sống tại Nagoya, nhóm cổ động viên gồm Nguyễn An, Đoàn Ngọc, Hoàng Nụ, Nguyễn Anh Tuấn và bé Trà My, 10 tuổi, đang sinh sống, học tập tại Inuyama, tỉnh Aichi đã vượt quãng đường hơn 30km để cổ vũ U23 Việt Nam.

Bé Trà My và các cổ động viên trước khi vào sân

Bé Trà My và các cổ động viên trước khi vào sân

Trên đường vào sân, bé Trà My háo hức với mong ước được chụp một bức ảnh cùng lá cờ đỏ sao vàng để khi trở lại lớp học có thể kể với các bạn: “Đây là Việt Nam, Việt Nam tôi thế đó”.

Câu nói hồn nhiên bằng chất giọng trong trẻo của cô bé 10 tuổi khiến hành trình tới sân của những cổ động viên Việt Nam càng thêm nhiều cảm xúc.

Mẹ của Trà My, chị Nguyễn An cho biết, chị muốn đưa con gái tới sân không chỉ để xem một trận bóng đá. Điều chị mong muốn hơn là vun đắp trong con tình yêu, niềm tự hào về quê hương; đồng thời từ hình ảnh các cầu thủ thi đấu trên sân để dạy con về quyết tâm, ý chí và nghị lực của người Việt Nam.

Suốt chặng đường đi bộ vào sân, nhóm cổ động viên dừng lại buộc băng rôn cổ vũ đội tuyển Việt Nam, dán những hình trái tim Việt Nam lên má và cùng hát vang những bài hát ngợi ca quê hương, đất nước. Giữa một thành phố cách xa quê nhà, màu đỏ của lá cờ Tổ quốc vì thế càng trở nên gần gũi.

Đây là lần đầu tiên anh Hiệp vào sân và đang đeo băng rôn cho cô con gái nhỏ để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam

Đây là lần đầu tiên anh Hiệp vào sân và đang đeo băng rôn cho cô con gái nhỏ để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam

Với anh Bùi Hoàng Hiệp, trận đấu chiều 18.9 còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Sau hơn 20 năm sinh sống tại Nhật Bản và hơn 40 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh được trực tiếp tới sân xem một đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu.

Anh đã sắp xếp nghỉ công việc kinh doanh một ngày để đưa vợ và con gái nhỏ tới sân. Trong gia đình còn có cậu con trai rất đam mê bóng đá, nhưng vì phải đi học nên không thể cùng bố mẹ tới cổ vũ.

“Chúng tôi tuy ở xa quê hương nhưng luôn dõi theo tình hình đất nước, dõi theo các đội tuyển bóng đá. Tại ASIAD lần này tôi sẽ thu xếp thời gian để cổ vũ cho các môn thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam. Mong Đoàn Thể thao Việt Nam chiến thắng, đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng”, anh Bùi Hoàng Hiệp chia sẻ.

Các cổ động viên Việt Nam trên khán đài cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Các cổ động viên Việt Nam trên khán đài cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Cũng mang tình yêu đặc biệt với bóng đá Việt Nam, anh Nguyễn Đức Trọng sau khi tốt nghiệp đại học hiện sinh sống và làm việc tại Nagoya. Có cơ hội được trực tiếp cổ vũ U23 Việt Nam tại ASIAD 20, anh không giấu được sự hào hứng.

“Tôi rất yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ở đội tuyển quốc gia, tôi thích Đoàn Văn Hậu và ở đội tuyển U23, tôi thích Văn Thuận (Ninh Bình), cầu thủ thuận chân trái. Tôi mong ước đội tuyển U23 Việt Nam càng vào sâu càng tốt”, anh Trọng cho biết.

Từ cô bé 10 tuổi muốn mang bức ảnh với lá cờ Tổ quốc về khoe cùng bạn bè, đến người đàn ông đã sống hơn 20 năm trên đất Nhật lần đầu được xem đội tuyển quê hương thi đấu, mỗi cổ động viên đến sân mang theo một câu chuyện khác nhau. Nhưng họ gặp nhau ở tình yêu dành cho Việt Nam và mong muốn được tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên đang tranh tài tại ASIAD 20.

Trên hành trình chinh phục đấu trường thể thao lớn nhất châu lục, phía sau các vận động viên Việt Nam còn có những tiếng cổ vũ từ khán đài và tình cảm của cộng đồng người Việt nơi đất khách.

Với những người đã sống xa quê nhiều năm, một trận đấu cũng trở thành dịp để gần hơn với Tổ quốc; còn với các cầu thủ U23 Việt Nam, những sắc áo đỏ và tiếng gọi “Việt Nam” trên khán đài Nagoya chính là nguồn động viên đặc biệt để họ thêm quyết tâm thi đấu vì màu cờ, sắc áo.

THU SÂM (từ Nagoya, Nhật Bản)

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/co-dong-vien-viet-nam-tiep-lua-cho-doi-tuyen-u23-tai-asiad-20-266503.html