Cô gái 17 tuổi và giấc mơ 'phủ xanh Hà Nội'

Ở tuổi 17, khi nhiều bạn cùng trang lứa đang bận rộn với lịch học, thi dày đặc thì Nguyễn Khánh Ly (sinh viên trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội) lại chọn cho mình một con đường khác: Trở thành thủ lĩnh của cộng đồng 'Xanh Hà Nội', góp phần giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

 Một hoạt động của cộng đồng “Xanh Hà Nội”

Một hoạt động của cộng đồng “Xanh Hà Nội”

Cô gái đến từ Hải Phòng Nguyễn Khánh Ly không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng sống xanh tại Hà Nội. Ở tuổi 17, cô gái sinh năm 2008 này đã có hơn 2 năm hoạt động bền bỉ với cộng đồng, tổ chức, điều phối nhiều chương trình vì môi trường. Khi được hỏi vì sao lại bắt đầu sớm như vậy, Ly cho biết: "Ngày nhỏ em đã theo mẹ tham gia dọn vệ sinh ở công viên. Em thấy vui với hoạt động này, rồi thành thói quen lúc nào không hay". Tình yêu với môi trường trong Ly lớn dần lên một cách đơn giản như vậy.

"Mỗi hành động đều là một viên gạch để xây tương lai xanh. Nếu hôm nay bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy thử nhặt một chiếc chai nhựa ngoài phố. Có thể người khác sẽ cười bạn. Nhưng một ngày nào đó, họ sẽ làm điều tương tự - nhờ bạn".

Nguyễn Khánh Ly, thủ lĩnh của cộng đồng Xanh Hà Nội

Tham gia cộng đồng "Xanh Hà Nội" từ năm 15 tuổi, Ly từng là thành viên ban truyền thông. Khi ấy, cô bé chưa biết nhiều về điều phối, soạn thảo văn bản, chưa rõ cách lập kế hoạch. Nhưng nhờ quan sát các anh chị đi trước, đọc lại các tài liệu tổ chức chiến dịch, Ly học hỏi từng chút một. Đến khi được đề cử làm thủ lĩnh của cộng đồng, Ly thẳng thắn nói với mọi người: "Hãy cho em một lần thử. Em sẽ chứng minh mình làm được". Lời nói ấy ban đầu khiến không ít người e ngại. Một cô gái 17 tuổi, chưa nhiều kinh nghiệm, liệu có thể điều hành được một cộng đồng? Liệu có đủ bản lĩnh để giữ tinh thần kết nối trong một cộng đồng luôn thay đổi? Nhưng Ly đã làm được. Không phải bằng sự áp đặt, mà bằng nỗ lực, sự kiên trì, học hỏi một cách nghiêm túc và tình yêu dành cho màu xanh môi trường.

Dưới sự điều phối của Ly, nhiều chiến dịch nhặt rác quy mô lớn đã được tổ chức tại các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Có chiến dịch thu hút hàng trăm bạn trẻ tham gia. Điều khiến Khánh Ly tâm đắc nhất không phải là số lượng rác thu gom được sau mỗi chiến dịch, mà là văn hóa cộng đồng được hình thành: những cái ôm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những buổi dã ngoại vẽ tranh, tái chế chai nhựa, hay đơn giản là những phút nghỉ chân bên nhau giữa trưa nắng.

Là một thủ lĩnh trẻ, Khánh Ly không phủ nhận việc mình từng gặp khó khăn, từng cảm thấy mệt mỏi. Ly cho biết, khát vọng lớn nhất của em là đưa "Xanh Hà Nội" trở thành cộng đồng vì môi trường lớn nhất miền Bắc rồi lan rộng ra toàn quốc. Em cũng mong muốn một ngày nào đó, khi cộng đồng tổ chức chiến dịch, người dân địa phương sẽ cùng chung tay hành động. "Em không muốn dừng lại ở việc tổ chức sự kiện. Em muốn sống xanh trở thành một thói quen", Khánh Ly bày tỏ. Chính sự kiên trì của Ly đã gieo những "mầm xanh" vì môi trường, không chỉ trong lòng phố, mà trong lòng người.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/co-gai-17-tuoi-va-giac-mo-phu-xanh-ha-noi-20250602174432812.htm