Cô gái Hà Nội sống du mục 8 tháng, không việc cố định, có lúc 'rỗng túi'
Ban đầu, Minh Hằng (30 tuổi, Hà Nội) dự định đi xe máy xuyên Việt trong ít tháng. Nhưng sau đó, cô quyết định sống du mục, gắn bó với Vĩnh Hy, Măng Đen trong 8 tháng.

Minh Hằng (30 tuổi, Hà Nội)
Cách đây tròn một năm, Phạm Minh Hằng từ Hà Nội bắt đầu hành trình hướng về phương Nam, chạy dọc theo những cung đường ven biển, vượt những con đèo dài hun hút, thực hiện ước mơ xuyên Việt.
"Ban đầu, mình định đi tới khi mệt thì gửi xe ra Hà Nội. Nhưng trên hành trình, mình cứ suy nghĩ mãi: 'Tại sao không thử sống khác đi một lần?'. Sống gần gũi hơn với thiên nhiên. Sống chậm lại để lắng nghe chính mình", Hằng chia sẻ.
Và cô gái Hà Nội quyết định chuyển hướng sang trải nghiệm cuộc sống du mục - không nhà, không công việc cố định.

Minh Hằng có một hành trình đáng nhớ, đầy ắp kỷ niệm
Tìm nguồn cảm hứng mới
Minh Hằng làm việc trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Đây là công việc đúng đam mê của Hằng và cũng mang lại thu nhập ổn định. Khoảng nửa năm trước chuyến đi, Hằng luôn trăn trở khi thấy bản thân không thể bứt phá trong sự nghiệp.
"Mình quyết định dành cho bản thân một khoảng nghỉ và tìm kiếm nguồn cảm hứng, trải nghiệm mới. Thời điểm này, mình vừa kết thúc một dự án và có khoản thu nhập đủ để bản thân có thể thực hiện chuyến đi dài ngày", Hằng kể.
Hằng lựa chọn đi xe máy. "Mình không chuẩn bị quá nhiều cho chuyến đi. Để đảm bảo an toàn, mình hạn chế di chuyển vào tối muộn, luôn cố gắng về homestay trước khi trời tối. Mình cũng sẵn sàng, nếu mệt thì quay trở về”, Hằng cho hay.

Hằng lựa chọn xe máy để dễ dàng tìm đến những địa điểm mới lạ
Một tháng trước khi khởi hành, Hằng báo kế hoạch với mẹ. Mẹ Hằng phản đối quyết liệt vì lo lắng cho con. Hằng thuyết phục và mong mẹ an tâm, ủng hộ ước mơ của con gái.
"Đi một mình, mình có thể dừng lại bất cứ nơi nào tùy thích. Có những nơi khiến mình thấy thư giãn, dễ chịu đến mức muốn ngồi lại vài tiếng, chỉ để chụp ảnh và ngắm nhìn mọi thứ.
Khi đi theo nhóm, mình thường trò chuyện với bạn. Nhưng khi đi một mình, mình chủ động hơn, tò mò hơn, và dễ dàng bắt chuyện với người dân bản địa, với những người lạ trên đường", Hằng nói.
4 tháng gắn bó với Vĩnh Hy đầy nắng và gió
Nữ du khách lái xe máy từ Hà Nội vào Bình Thuận. Có nơi cô chỉ dừng lại vài hôm, có nơi ở lâu hơn như khi làm tình nguyện viên tại một nông trại ở Đà Nẵng, hay khi nằm nghỉ ốm sốt mấy ngày ở Phú Yên.
Sau hơn 1 tháng di chuyển, Hằng tới Ninh Thuận, vùng đất cô từng ghé thăm năm 2022. Khi tới Vĩnh Hy, làng chài nhỏ bao quanh là núi rừng, Hằng có cảm giác muốn gắn bó, trải nghiệm lâu hơn tại đây. Cô dự định ở lại nơi này 5-7 ngày.
"Mọi người trong làng dễ thương lắm", Hằng kể.

Tháng 2 tới tháng 10 là thời điểm lý tưởng du lịch Vĩnh Hy
Từ nơi Hằng ở, nhìn sang phải là một dòng suối chảy róc rách ngày đêm. Sau cơn mưa, nơi đây lại "biến" thành con thác trắng xóa. Phía trước mặt là mỏm cá heo nổi tiếng của vịnh Vĩnh Hy.
Mỗi ngày Hằng thức dậy với tiếng chim hót líu lo trong vườn, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ với tiếng suối chảy róc rách.

Khung cảnh ngay nơi Hằng lưu trú ở Vĩnh Hy
Hằng nhớ như in, ngay đầu đường vào làng có bà bán bánh mì chả cá, bánh canh, bún thịt nướng rất ngon. Lần nào tới ăn và gọi cốc mủ trôm (loại cây có vị ngọt thanh mát), bà cũng dặn: "Vắt thêm cho nhỏ này quả cam nữa".
Đi quanh làng, Hằng thường gặp lũ trẻ cầm theo những trái ổi, vừa nhẩn nha ăn vừa chơi đùa. Cô hay hỏi: “Đổi ổi lấy kẹo không mấy nhóc”, cả nhóm hồ hởi ào tới. Những khoảnh khắc đó làm nữ du khách thêm yêu vùng đất giản dị này.
Rồi anh chủ nơi Hằng thuê trọ mở lời đề nghị: "Hay ở lại làm việc cho anh luôn, anh đang cần người quá".
"Mình gật đầu, chính thức sống du mục", Hằng nói. Ngoài làm việc tại khu cắm trại tại Vĩnh Hy, Hằng thử sức dẫn tour trải nghiệm cho du khách. Với lợi thế về nhiếp ảnh, cô gái Hà Nội nhanh chóng "kín lịch".

Làm du lịch tại Vĩnh Hy, cô gái Hà Nội gặp gỡ nhiều người bạn mới
“Nơi mình sống đúng như mình từng mơ ước nhưng cuộc sống không chỉ có tận hưởng. Mỗi ngày thức dậy, mình phải hoàn thành những công việc cố định để trang trải cuộc sống.
Mình cũng gặp phải những cú sốc về sức khỏe hay sau cái chết của một chú chó nhỏ mà mình gắn bó như người bạn khi tới Vĩnh Hy. Đó là lần đầu mình nuôi chó, nên sự ra đi của chú chó khiến mình bị ám ảnh", Hằng kể.
“Đã có lần mình định bỏ về Hà Nội, khi gặp cùng lúc vài chuyện rắc rối, tai nạn xe và ‘kinh tế báo động’. Nhưng mình chọn đương đầu, xem đó là cơ hội để bản thân mạnh mẽ hơn”, Hằng nói.
May mắn là cuộc sống gần biển, gần suối, nên mỗi khi gặp chuyện căng thẳng, cô gái 9X chọn tắm biển, đi dạo thăm suối, thăm rừng, hay đơn giản là nằm sưởi nắng.
Mùa du lịch biển khép lại, thời tiết chuyển sang mưa gió thất thường, thu nhập từ nghề du lịch không còn ổn định nên Hằng quyết định rời đi.
Trước khi rời đi, Hằng có cơ hội trải nghiệm lễ Kate của người Chăm ở Phan Rang - Tháp Chàm, quay lại Phú Yên để cùng bạn bè tham gia chuyến trekking Mũi Đôi - nơi được xem là điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

Hằng trải nghiệm lễ Kate của người Chăm ở Phan Rang - Tháp Chàm
4 tháng ở Măng Đen yên bình
Tháng 10, Hằng lái xe rời miền biển nắng gió, tiến về Tây Nguyên. Cô gái quyết định ở dài ngày tại Măng Đen - vùng đất còn nguyên sơ và yên bình.
"Mình thường nghe người ta nhắc rằng: Măng Đen là Đà Lạt thứ hai, Đà Lạt của 10 năm trước hay ở Măng Đen buồn lắm, chẳng có gì. Nhưng sau khi sống, trải nghiệm 4 tháng tại nơi này, mình thấy hai điều trên đều không đúng”, Hằng nói.
"Mình gặp một chút khó khăn khi tới đây vào mùa gió Tây Nguyên. Nhiều đêm nằm trong phòng còn nghe rõ tiếng gió rít”, Hằng kể.

Với Hằng, Măng Đen không chỉ đẹp mà còn có rất nhiều điều thú vị
Nhịp sống ở Măng Đen diễn ra rất chậm. Hằng học cách thích nghi và tận hưởng điều đó. Cô nấu ăn, đọc sách dưới tán cây thông. Hôm nào trời lạnh quá thì… trùm chăn ngủ, cho phép mình nghỉ ngơi sau chặng đường dài đã qua.
Nếu mùa hè ở Vĩnh Hy, Hằng đi bơi để giữ thể lực, thì về ở Măng Đen, Hằng chuyển sang chạy bộ. Những cung đường thẳng tắp giữa rừng nguyên sinh tạo cảm giác như thiên nhiên đang chạy cùng cô.

Những ngày ở Tây Nguyên, Hằng sống chậm nhưng không hề buồn chán
Hằng thừa nhận, có lúc cô "rỗng túi". Cô làm nhiều nghề khác nhau, không cố định: Chụp ảnh, dẫn tour, dựng lều, pha cà phê, dọn nhà thuê… miễn sao có chi phí để duy trì cuộc sống "gần thiên nhiên" lâu hơn.


Hằng trải nghiệm, tìm hiểu cuộc sống của người địa phương
"Nếu có ý định sống du mục như mình, ngoài tìm 1 công việc ngắn hạn tại địa phương, bạn nên có thêm ít nhất 1 nguồn thu nhập thụ động khác”, Hằng nói.

Hằng may mắn được chứng kiến mùa hoa anh đào nở rộ đẹp nhất trong nhiều năm trở lại đây
Sau 8 tháng rong ruổi, cô gái lên xe, trở về Hà Nội đón Tết bên gia đình. Hằng băng qua cung đường Trường Sơn với những đoạn uốn lượn, ngoằn ngoèo, hoang sơ và hùng vĩ. Có lúc chạy cả trăm cây số cô không gặp một ngôi nhà.
Sau những ngày Tết sum vầy, Minh Hằng lại tiếp tục hành trình đến các tỉnh Đông - Tây Bắc.

Cuộc sống du mục không chỉ toàn màu hồng nhưng Hằng cảm thấy bản thân nhận được những trải nghiệm vô giá
Cho tới tháng 5/2025, Hằng mới chính thức trở lại công việc tại Hà Nội với nguồn cảm hứng và năng lượng mới.
"Một năm xuyên Việt và sống du mục đã giúp mình học cách lắng nghe trái tim, tập sống cho hiện tại, đối diện với tổn thương, buông bỏ những điều không còn quan trọng và dần nhận ra nội lực lớn hơn tôi nghĩ", Hằng tâm sự.