Cô gái khiếm thị với niềm đam mê cờ vua

Gắn bó với cờ vua nhiều năm, Hồng bật mí em thích nhất là quân tượng vì tuy nó đơn giản nhưng có giá trị riêng trong mỗi bước đi. Đã quá quen thuộc với bàn cờ, Hồng chỉ mất 1 phút 22 giây để xếp các quân cờ lên đúng vị trí mà không cần nhìn…

Nguyễn Thị Hồng nói về đam mê cờ Vua của mình.

Nguyễn Thị Hồng nói về đam mê cờ Vua của mình.

Kể về tuổi thơ của mình, Hồng cho biết em là con thứ hai trong gia đình có bốn anh chị em. “Ngay từ nhỏ biết mình khiếm thị do thoái hóa võng mạc sắc tố nên em rất tự ti về bản thân, thu mình và không dám chơi cùng ai”.

Dù không thể nhìn thấy nhưng Hồng rất thích học và khát khao được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

Năm 7 tuổi, ước mơ giản dị ấy đã trở thành hiện thực. Năm đầu tiên theo học tại trường mang lại kết quả không mong muốn. Sau nhiều ngày bàn đi tính lại, bố mẹ Hồng quyết định xin cho con theo học tại trường Nguyễn Đình Chiểu tại Hà Nội. Đối với một cô gái khiếm thị từ quê ra phố, Hồng đã phải nỗ lực hơn mọi người rất nhiều.

Hồng nhớ lại những tháng ngày chưa biết đến cờ vua và hành trình theo đuổi đam mê của mình.

Hồng nhớ lại những tháng ngày chưa biết đến cờ vua và hành trình theo đuổi đam mê của mình.

Khi còn chưa biết đến cờ vua, cuộc sống của Hồng là những chuỗi ngày tự ti. Lên thành phố học nội trú một mình từ khi mới 8 tuổi, bố mẹ làm công việc tự do, nhà lại đông anh chị em nên Hồng sớm đã học được cách tự lập.

Hồng chia sẻ, nhiều lúc em rất buồn và tủi thân lắm, nhưng khi lớn lên em thầm cảm ơn những tháng ngày đi học xa nhà đã giúp mình tôi luyện nên sự độc lập, tự tin và mạnh mẽ, để có một Nguyễn Thị Hồng của ngày hôm nay.

Năm 10 tuổi, cơ duyên được tiếp xúc với cờ vua đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời cô gái 9X. Khi nhóm sinh viên tình nguyện của một trường Đại học ở Từ Sơn, Bắc Ninh đến mở lớp dạy cờ vua, Hồng đã đăng ký học.

Ngày mới bắt đầu, khó khăn nhất đối với Hồng là ghi nhớ các quân cờ vì thị lực không biết đâu là hậu, đâu là xe, đâu là vua, em phải sờ chi tiết và cố gắng ghi nhớ để định hình sự khác biệt của từng quân cờ. Mất 2 tháng để làm quen với điều đó nhưng Hồng chưa bao giờ thấy nản.

Trong một lần thử sức thi đấu cờ vua khi đang theo học văn hóa tại trường THPT, Hồng đã lọt vào mắt xanh của các chuyên gia bởi trình độ và tư duy tốt. Không lâu sau đó cô chính thức đứng trong đội tuyển thể thao người khuyết tật thành phố Hà Nội và thường xuyên được đi thi đấu tại ở các đại hội thể thao thường niên của người khuyết tật.

Ở giải đấu nào cô gái nhỏ cũng đoạt từ 2 đến 4 huy chương. Thế nhưng ấn tượng nhất phải kể đến 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc cá nhân và 3 Huy chương vàng đồng đội ở ASEAN Para Games năm 2022 tại Indonesia. Đây là lần đầu tiên Hồng được đi thi đấu ở nước ngoài.

Thành tích đáng tự hào của Nguyễn Thị Hồng chính là kết quả của bao năm tháng nỗ lực tập luyện. Dù gặp nhiều khó khăn, cô gái trẻ chưa một lần cảm thấy nản lòng, ngược lại càng đam mê và quyết tâm để trở nên tốt hơn từng ngày.

Càng tìm hiểu sâu, Hồng nhận ra cờ vua giúp mình hoàn thiện tính cách. Cờ vua dạy em về sự kiên trì, tỉ mỉ, biết lập kế hoạch. Cờ vua còn đưa Hồng đi nhiều nơi trong nước và quốc tế. Cờ vua đem lại cho cô sự tự hào khi nghe tiếng quốc ca vang lên nơi đấu trường nước bạn. Và đặc biệt, hơn 10 năm gắn bó, ngôi nhà cờ vua còn giúp Hồng tìm được “một nửa” của cuộc đời mình.

Cờ vua đã se duyên cho đôi bạn trẻ đến với nhau.

Cờ vua đã se duyên cho đôi bạn trẻ đến với nhau.

Nhắc về người đồng đội, người bạn đời của mình, cô gái 9X không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Với em, Đạt là người bạn có thể đồng cảm, là đối thủ trong những lần tập luyện, là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong những giải đấu lớn. Và giờ đây, Đạt còn trở thành người bạn đời cùng em đi qua mọi sóng gió”.

Nhiều câu chuyện thú vị về hành trình nỗ lực không nghỉ của Hồng và Đạt được chia sẻ.

Nhiều câu chuyện thú vị về hành trình nỗ lực không nghỉ của Hồng và Đạt được chia sẻ.

Cuộc sống tuy còn nhiều lo toan nhưng đôi bạn trẻ luôn nỗ lực mỗi ngày để vượt qua. Ngoài thời gian tham gia đội tuyển, Hồng và Đạt còn kinh doanh để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Hiện tại, cặp đôi mong muốn làm tốt nhiệm vụ của mình và hy vọng sẽ lan tỏa niềm đam mê cờ vua với nhiều bạn trẻ hơn, đặc biệt là những người khuyết tật.

Hành trình đi tìm ánh sáng, chinh phục bàn cờ vua của cô gái khiếm thị 9X - Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1998, Hà Nội), sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương chủ đề “Cờ vua – thành tích thi đấu và tình yêu trong đời”, lên sóng lúc 10h00 thứ Bảy ngày 15/6 trên kênh VTV1.

Hy vọng món quà của Trạm yêu thương sẽ phần nào tiếp sức cho hành trình đầy ý nghĩa của hai vận động viên trẻ đầy nghị lực và tài năng.

Phạm Sỹ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/co-gai-khiem-thi-voi-niem-dam-me-co-vua-10283310.html