Cô gái sống 'miễn phí' hai tháng ở Thượng Hải nhờ các chiêu trò lừa đảo

Một cô gái hơn 20 tuổi ở Trung Quốc đã 'sống sót' tại Thượng Hải mà không bỏ ra một đồng nào, nhờ hàng loạt chiêu trò lợi dụng chính sách hoàn tiền, khiếu nại giả và lừa dối người khác.

Camera giám sát tại quầy lễ tân của một khách sạn ở Thượng Hải đã ghi lại hình ảnh của Huang khi cô ta đang cố gắng lừa đảo khách sạn. (Nguồn: 163)

Camera giám sát tại quầy lễ tân của một khách sạn ở Thượng Hải đã ghi lại hình ảnh của Huang khi cô ta đang cố gắng lừa đảo khách sạn. (Nguồn: 163)

Chỉ trong vòng hai tháng, một cô gái họ Hoàng (hơn 20 tuổi) đã "sống sót" tại Thượng Hải mà không bỏ ra một đồng nào, nhờ hàng loạt chiêu trò lợi dụng chính sách hoàn tiền, khiếu nại giả và lừa dối người khác.

Ngày 4/2024, cảnh sát Thượng Hải xác nhận đã bắt giữ Hoàng với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng” sau khi cô thực hiện hàng loạt hành vi gian dối để được ở khách sạn miễn phí, ăn không trả tiền, đi taxi không tốn phí và làm đẹp không thanh toán.

Theo điều tra, Hoàng liên tục chuyển chỗ ở giữa các khách sạn và trung tâm tắm công cộng. Mỗi lần trả phòng, cô phàn nàn về vệ sinh kém, đòi miễn phí tiền phòng. Cảnh sát cho biết cô mang theo một hộp đựng dế chết, dùng để “dàn dựng hiện trường” giả.

Thậm chí, Hoàng còn cào xước da để giả vờ bị dị ứng, yêu cầu hoàn tiền từ các spa. Giá mỗi đêm nghỉ của cô dao động khoảng 200 nhân dân tệ(gần 700.000 đồng). Tuy nhiên, cô chỉ thanh toán đúng 3 lần do những người đàn ông quen qua mạng trả giúp, sau đó cô cắt đứt liên lạc.

Mỗi khi không tìm được “nhà tài trợ,” Hoàng sẽ đặt đồ ăn online rồi cố tình khiếu nại để được hoàn tiền. Cô cũng sử dụng nhiều ứng dụng gọi xe, nhưng sau mỗi chuyến đi lại khiếu nại tài xế để khỏi phải trả tiền.

Để giữ vẻ ngoài chỉn chu, Hoàng thường xuyên mua quần áo mới online rồi trả lại trong 7 ngày, theo chính sách hoàn trả của sàn thương mại điện tử. Thậm chí, cô đến làm móng và nối mi, sau đó nói “không khỏe” để xin miễn phí.

Chủ tiệm làm đẹp chia sẻ với phóng viên truyền hình tại Thượng Hải: “Cô ta bảo không khỏe nên chúng tôi không tính tiền, còn phải tháo hết mi đã nối. Đúng là định làm đẹp miễn phí thật!”

Hoàng khai rằng ý tưởng sống miễn phí đến sau một lần cô thật sự gặp côn trùng trong khách sạn và được miễn phí tiền phòng. Từ đó, cô bắt đầu “nâng cấp” chiêu trò và gọi cảnh sát mỗi khi tranh chấp với cửa hàng, thậm chí đe dọa kiện ngược nếu không được bênh vực.

Dù bị bắt, Hoàng không tỏ ra hối lỗi, mà còn đổ lỗi cho cảnh sát “phá hỏng cuộc đời cô” và tuyên bố sẽ “không bao giờ quay lại Thượng Hải.”

Một cư dân mạng bình luận: “Giờ thì cô ấy có thể sống miễn phí trong tù.”

Dư luận Trung Quốc đang tranh cãi gay gắt về vụ việc. Nhiều người cho rằng hành vi của Hoàng đã lợi dụng khe hở trong chính sách thương mại, nhưng đồng thời phá hoại niềm tin giữa người bán và người tiêu dùng.

“Chiêu này thoạt đầu có vẻ hợp pháp, nhưng về lâu dài, nó khiến các nền tảng siết chặt chính sách, còn người tiêu dùng thật sự lại bị làm khó,” một người dùng mạng xã hội Weibo bình luận./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/co-gai-song-mien-phi-hai-thang-o-thuong-hai-nho-cac-chieu-tro-lua-dao-post1051357.vnp