Cô giáo Hoàng Thị Hiền và khoảnh khắc quên mình cứu học trò
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khoảnh khắc khi chiếc xe tải lao tới, cô giáo mầm non Hoàng Thị Hiền đã theo phản xạ lao về phía đứa trẻ, đưa em ra khỏi hiểm nguy mà không kịp nghĩ đến sự an nguy của chính mình. Em bé được an toàn. Còn cô giáo phải bước vào một hành trình dài của đau đớn, phẫu thuật và những mất mát. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để khắc họa sâu sắc tình yêu thương, trách nhiệm và sự hy sinh của người giáo viên dành cho học trò.
Khoảnh khắc không kịp nghĩ cho mình
Chiều 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, trong lúc đang đón trẻ, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra phía đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đang di chuyển tới. Nhìn thấy học sinh gặp nguy hiểm, cô giáo Hoàng Thị Hiền lập tức chạy theo, ôm lấy cháu bé và đưa em ra khỏi hướng di chuyển của chiếc xe. Trong lúc cứu học sinh, cô không may bị trượt ngã và bị bánh xe tải cán qua hai chân. Cháu bé may mắn được an toàn, còn cô Hiền được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng.

Điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn - nơi xảy ra sự việc vào chiều 28/8. Ảnh: PV
Từ cơ sở y tế ở Tân Kỳ, cô được chuyển xuống Bệnh viện 115 Nghệ An, sau đó tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Khi nhập viện vào sáng 29/8, cô trong tình trạng đau đớn dữ dội, hai bàn chân chảy nhiều máu; chân phải bị dập nát phức tạp, gân và xương tổn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với hy vọng có thể bảo tồn tối đa phần chi bị thương.
Nhưng những tổn thương quá nặng khiến nỗ lực cứu chữa gặp rất nhiều khó khăn. Sau khoảng 10 ngày điều trị, chân trái của cô tạm ổn định, trong khi chân phải tiếp tục hoại tử. Cuối cùng, y, bác sĩ buộc phải cắt cẳng chân phải. Phía trước vẫn là những ngày điều trị và phục hồi kéo dài, khi các bác sĩ tiếp tục nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi còn lại.
Chỉ trong vài giây ở điểm trường Tân Lâm, một đứa trẻ thoát khỏi bánh xe tải; còn cuộc sống của cô giáo trẻ từ đó bước sang một chặng đường hoàn toàn khác.

Đồng nghiệp, người thân chia sẻ cùng cô giáo Hoàng Thị Hiền đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Ảnh: PV
Khi người giáo viên cũng là một người mẹ
Cô giáo Hoàng Thị Hiền (SN 1994), là giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn. Cô có hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ. Sau khi hai vợ chồng ly hôn, ba mẹ con sống cùng ông bà ngoại.
Con gái lớn 7 tuổi, con trai nhỏ mới 4 tuổi. Từ ngày mẹ gặp nạn, hai con được ông bà ngoại chăm sóc. Những cuộc điện thoại hỏi thăm mẹ trở thành sợi dây kết nối hiếm hoi giữa các con và người mẹ đang nằm trên giường bệnh. “Mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? Con nhớ mẹ…” - những câu hỏi ngây thơ của các con khiến cô Hiền không khỏi xúc động trong những ngày điều trị.
Người thân kể rằng, các con thường xuyên gọi điện hỏi thăm, thậm chí muốn được nhìn chân mẹ. Nhưng cô Hiền không dám để các con nhìn thấy những tổn thương trên cơ thể mình. Bởi các em còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những gì đã xảy ra với mẹ.

Con gái lớn của cô Hiền năm nay 7 tuổi, con trai nhỏ mới 4 tuổi mong ngóng ngày mẹ trở về. Ảnh: PV
Ở quê nhà, ông bà ngoại đã gần 65 tuổi. Tuổi cao, sức khỏe hạn chế, nhưng từ khi con gái gặp nạn, ông bà vừa chăm sóc các cháu nhỏ, vừa cùng người thân lo toan việc điều trị cho cô Hiền. Một tai nạn bất ngờ khiến cuộc sống của cả gia đình đảo lộn. Nhưng giữa những ngày tháng khó khăn ấy, điều cô Hiền và gia đình nhận được lại là sự sẻ chia từ đồng nghiệp, ngành Giáo dục, chính quyền địa phương và cộng đồng.

Công việc chăm sóc 2 con nhỏ của cô Hoàng Thị Hiền được đặt lên vai của ông ngoại Hoàng Sỹ Quý ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành. Ảnh: PV

Công việc chăm sóc 2 con nhỏ của cô Hoàng Thị Hiền được đặt lên vai của ông ngoại Hoàng Sỹ Quý ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành. Ảnh: PV
Sự ghi nhận dành cho một hành động đẹp
Cháu bé may mắn được an toàn sau khoảnh khắc nguy hiểm. Nhưng với gia đình, niềm may mắn ấy đi cùng một món nợ ân tình khó có thể nói hết bằng lời. Anh Trịnh Trọng Toàn (bố cháu bé may mắn được cô giáo cứu) chia sẻ: “Khi thấy cô giáo đau, trong lòng gia đình chúng tôi cũng quặn thắt, ân tình này sẽ không bao giờ quên”.

Gia đình cháu bé may mắn được an toàn sau khoảnh khắc nguy hiểm. Ảnh: PV
Câu chuyện về cô giáo Hoàng Thị Hiền nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.
Ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên. Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng biểu dương hành động dũng cảm, trách nhiệm và sự hy sinh của cô giáo trong việc bảo vệ học sinh. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng quyết định tặng Bằng khen cho cô giáo Hoàng Thị Hiền nhằm ghi nhận hành động cao đẹp này. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với một cá nhân. Đó còn là sự trân trọng đối với những giá trị mà nghề giáo luôn hướng tới: Trách nhiệm, tình yêu thương và sự an toàn của học trò.
Với giáo viên mầm non, việc chăm sóc, bảo vệ trẻ là công việc diễn ra mỗi ngày. Những đứa trẻ ở lứa tuổi này còn quá nhỏ, hiếu động và chưa có khả năng tự nhận biết đầy đủ các nguy cơ xung quanh. Vì thế, trong mỗi lớp học mầm non, người giáo viên không chỉ dạy trẻ những bài học đầu tiên. Họ còn là người chăm sóc, quan sát, bảo vệ và nhiều khi phải phản ứng trong những tình huống xảy ra bất ngờ chỉ trong vài giây. Với cô Hiền, khoảnh khắc ngày 28/8 có lẽ cũng như vậy. Không có thời gian để cân nhắc thiệt hơn. Không có khoảng lặng để nghĩ đến những mất mát có thể xảy ra với chính mình.
Phía trước vẫn là một hành trình dài
Sau tai nạn, cuộc sống của cô Hoàng Thị Hiền sẽ không còn như trước. Một phần cơ thể đã mất đi, những ngày điều trị và phục hồi chức năng còn ở phía trước, cùng với nhiều thay đổi mà cô và gia đình sẽ phải từng bước thích nghi.
Câu chuyện về cô giáo Hoàng Thị Hiền tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia của ngành Giáo dục, chính quyền địa phương, nhà trường, đồng nghiệp và đông đảo người dân. Những ngày cô điều trị tại Hà Nội, các đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, gửi lời mong cô giữ vững tinh thần, vượt qua đau đớn để tiếp tục hành trình điều trị và phục hồi.
Trước hoàn cảnh còn nhiều khó khăn của cô giáo trẻ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát động kêu gọi hỗ trợ. Sự sẻ chia nhanh chóng lan tỏa, để những người chưa từng gặp cô Hiền, thậm chí chỉ biết đến câu chuyện qua những dòng tin trên báo chí, cũng muốn góp một phần nhỏ để đồng hành cùng cô trong những ngày gian nan.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền sau ca phẫu thuật cắt bỏ cẳng chân phải. Ảnh: PV
Phía sau những con số ủng hộ là những người chưa từng gặp cô Hiền, nhưng vẫn muốn góp một phần nhỏ bé để sẻ chia với cô trong những ngày khó khăn. Có người gửi một phần tiền tiết kiệm, người góp từ đồng lương của mình, cũng có người chỉ gửi một lời động viên. Mỗi sự sẻ chia một cách khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở sự cảm phục dành cho người giáo viên đã không ngần ngại lao vào hiểm nguy để bảo vệ học trò. Những tấm lòng ấy không thể bù đắp những mất mát mà cô đang phải đối mặt, nhưng sẽ là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để cô vững vàng vượt qua hành trình điều trị và những thử thách phía trước.
Mọi đóng góp, ủng hộ cho cô giáo Hoàng Thị Hiền xin gửi về:
Số tài khoản: 8810886999
Tên tài khoản: Hoàng Thị Hiền
Ngân hàng BIDV Chi nhánh Phủ Diễn, phòng Giao dịch Tân Kỳ
