Cô giáo lao ra cứu học trò và cuộc chiến trở lại với đôi chân
Lao ra cứu bé trai 2 tuổi trước đầu xe tải, cô giáo Hoàng Thị Hiền bị thương nặng và phải cắt cụt chân phải.
Hành động dũng cảm của nữ giáo viên được Bộ GD&ĐT biểu dương, tặng Bằng khen; một đơn vị cũng cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí làm chân giả và phục hồi chức năng.
Ngày 11/9, thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đoàn công tác vừa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An.
Tại bệnh viện, đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ với những mất mát mà cô Hiền và gia đình đang phải trải qua.
Lãnh đạo ngành Giáo dục Nghệ An động viên nữ giáo viên yên tâm điều trị, kiên trì phục hồi sức khỏe để từng bước ổn định cuộc sống.
Thông qua đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cũng gửi quà, lời thăm hỏi, động viên cô Hiền cùng gia đình.
Trước hành động bất chấp nguy hiểm để bảo vệ học sinh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và tình yêu thương học sinh của cô giáo Hoàng Thị Hiền.
Bộ trưởng đồng thời quyết định tặng Bằng khen cho nữ giáo viên nhằm ghi nhận hành động cứu học sinh trong tình huống nguy hiểm.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền nhận được sự quan tâm, động viên sau hành động dũng cảm cứu học trò.
Bên cạnh sự động viên về tinh thần, cô Hiền cũng nhận được những hỗ trợ thiết thực cho chặng đường phục hồi phía trước. TS.BS Phan Bá Hải, Phó Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kết nối với một đơn vị chuyên về chân, tay giả để tìm phương án hỗ trợ phù hợp.
Sau khi thăm khám, đánh giá tình trạng tổn thương, đơn vị này cam kết tài trợ 100% chi phí sản xuất và lắp chân giả chuyên dụng cho cô Hiền.
Dự kiến, sau khi vết thương ở mỏm cụt ổn định và chân trái hồi phục tốt, các kỹ thuật viên sẽ tiến hành đo đạc, lấy khuôn để chế tạo chân giả phù hợp với thể trạng của nữ giáo viên.
Song song với quá trình này, cô Hiền sẽ được hướng dẫn tập phục hồi chức năng, từ giữ thăng bằng, tập đứng đến từng bước làm quen với việc đi lại bằng chân giả.
Sự hỗ trợ trên được kỳ vọng sẽ giúp cô giáo trẻ từng bước lấy lại khả năng vận động, chủ động hơn trong sinh hoạt và có thêm cơ hội trở lại với cuộc sống thường ngày.
Tai nạn khiến cô Hiền mất một chân xảy ra vào khoảng 14h ngày 28/8, tại điểm trường Tân Lâm thuộc Trường Mầm non Phú Sơn. Thời điểm đó, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy về phía đường, trong khi một chiếc xe tải đang di chuyển tới.
Nhận thấy học sinh đứng trước nguy hiểm, cô Hoàng Thị Hiền (SN 1994) lập tức lao theo, ôm và đưa cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Nhờ phản ứng kịp thời của cô giáo, bé trai không bị thương. Tuy nhiên, cô Hiền không kịp tránh chiếc xe tải và bị phương tiện cán qua hai chân.
Sau khi được sơ cứu tại địa phương, nữ giáo viên được chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An, sau đó tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.
Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cả hai chân của cô Hiền đều bị tổn thương nghiêm trọng. Riêng chân phải bị dập nát phức tạp, gân và xương tổn thương nặng. Các bác sĩ đã nỗ lực điều trị với mong muốn bảo tồn tối đa phần chi bị thương.
Tuy nhiên, sau nhiều ngày theo dõi và điều trị tích cực, chân phải xuất hiện tình trạng hoại tử. Chiều 9/9, để bảo đảm an toàn tính mạng cho bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt cụt chân phải qua đầu gối. Chân trái của cô Hiền hiện vẫn đang tiếp tục được điều trị.
Phía sau câu chuyện cứu học sinh là hoàn cảnh còn nhiều khó khăn của nữ giáo viên. Cô Hiền là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ 4 và 7 tuổi. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, ba mẹ con sống cùng ông bà ngoại và chưa có nhà riêng.
Kể từ khi mẹ gặp tai nạn phải điều trị xa nhà, hai con nhỏ được ông bà chăm sóc ở quê. Những cuộc điện thoại hỏi thăm trở thành cầu nối giữa các con với người mẹ đang trải qua những ngày điều trị tại Hà Nội.
Trước hoàn cảnh của cô giáo Hoàng Thị Hiền, ngành Giáo dục, chính quyền địa phương, nhà trường, đồng nghiệp cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã có những hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng phát động kêu gọi cộng đồng chung tay giúp cô có thêm kinh phí điều trị và phục hồi sức khỏe.
Từ một khoảnh khắc lao về phía học trò trong tình huống nguy hiểm, cô Hiền đã giữ được sự an toàn cho một đứa trẻ nhưng phải đánh đổi bằng một phần cơ thể của mình.
Chặng đường điều trị, phục hồi và làm quen với cuộc sống mới còn dài, song những vòng tay sẻ chia cùng sự hỗ trợ thiết thực đang trở thành điểm tựa để cô giáo trẻ từng bước vượt qua nghịch cảnh, sớm trở về bên hai con và tiếp tục hành trình phía trước.
