Cô giáo Trần Hải Hoài – Người truyền lửa yêu thương và trách nhiệm cộng đồng
Với 25 năm gắn bó sự nghiệp giáo dục, trong đó 24 năm làm Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn Trường THCS Văn Giang, cô giáo Trần Hải Hoài (sinh năm 1978) đã trở thành tấm gương sáng về nhiệt huyết, sáng tạo và tinh thần vì cộng đồng.

Cô giáo Trần Hải Hoài, Trường THCS Văn Giang.
Không chỉ say mê giảng dạy môn Ngữ văn với những tiết học sinh động, giàu cảm xúc, cô Hoài còn luôn lồng ghép vào bài giảng tình yêu quê hương, biển, đảo, tình cảm gia đình và trách nhiệm công dân. Nhiều năm qua, cô đã khởi xướng các cuộc thi viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa đến các em học sinh trong trường, qua đó giúp hàng nghìn bức thư chứa chan tình cảm của học sinh vượt trùng khơi, tiếp thêm sức mạnh cho các cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Mỗi năm, cô còn đồng hành cùng địa phương (huyện Văn Giang trước đây) gửi hàng trăm cây quất, hoa giấy cùng những lá cờ Tổ quốc… ra đảo xa, góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo trong cộng đồng.

Những kỷ vật biển đảo của cô giáo Trần Hải Hoài được giới thiệu cho đông đảo người dân.
Đặc biệt, cô Hoài còn có một bộ sưu tập quý giá gồm hàng trăm con ốc biển, những lá cờ Tổ quốc từ các điểm đảo, cây bàng vuông, biểu tượng của người lính đảo Trường Sa… được chính các chiến sĩ và người dân gửi tặng. Mỗi khi có dịp, cô lại giới thiệu với học sinh và người dân về những kỷ vật đó, như một cách để truyền thêm niềm tự hào và tình yêu biển đảo đến mọi người.

Cô giáo Trần Hải Hoài cùng các em học sinh viết thư thiếp gửi tặng chiến sĩ làm nhiệm vụ ở ngoài biển đảo.
Song song với công tác giảng dạy, cô Trần Hải Hoài đặc biệt tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Vừa qua, cô đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng do lũ lụt, trực tiếp cùng chồng đến trao hàng trăm chiếc chăn, màn, chiếu, gối, khăn quàng, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm và tiền với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng. Trước đó, cô nhiều lần tổ chức và tham gia các chương trình hỗ trợ người mù, nạn nhân chất độc da cam, học sinh vùng cao, “Đông ấm cho em”, hiến máu nhân đạo (26 lần), tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đại dịch COVID-19, cô đã vận động tặng hàng chục nghìn chiếc bánh tẻ, mũ chắn giọt bắn, “tai giả” cho các khu cách ly, chốt kiểm dịch; hỗ trợ tiêu thụ hơn 100 tấn nông sản giúp nông dân các tỉnh Bắc Giang (cũ), Hải Dương (cũ), Hưng Yên… vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mới đây, cô giáo Trần Hải Hoài kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ người dân tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng do lũ lụt.
Nhờ cách làm bài bản, sáng tạo của cô giáo Hoài, Liên đội Trường THCS Văn Giang nhiều năm liền đạt danh hiệu “Liên đội vững mạnh xuất sắc” và được Tỉnh đoàn khen thưởng. Bản thân cô Hoài nhiều lần được UBND tỉnh Hưng Yên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND huyện Văn Giang (cũ) khen thưởng về thành tích chuyên môn và công tác hiến máu nhân đạo, thiện nguyện.

Đến nay, cô giáo Trần Hải Hoài đã hiến máu tình nguyện 26 lần.
Với cô Trần Hải Hoài, nghề giáo không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình gieo mầm yêu thương, trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Những việc làm bền bỉ, thầm lặng của cô đã làm đẹp thêm hình ảnh người thầy Hưng Yên tận tâm với nghề, hết lòng vì học trò và vì cộng đồng.