Cơ hội có danh hiệu cùng HLV Mourinho

Tottenham có mặt trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh

Tottenham vừa chinh phục hiện tượng Brentford ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh, qua đó có cơ hội lớn để đoạt danh hiệu cùng với HLV Mourinho sau 12 năm không giành được một chiếc cúp nào.

Rất gần với danh hiệu

HLV người Bồ Đào Nha đang làm tốt công việc của mình tại Tottenham. Bất chấp những chỉ trích về lối chơi, cũng như những lời chê bai về việc ông đã hết thời, Tottenham vẫn đang từng bước thực hiện các mục tiêu của mình tại các giải đấu. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Tottenham vẫn sử dụng lối chơi chắc chắn khi đối đầu với Brentford.

Điều này là dễ hiểu bởi trên con đường có mặt ở bán kết, Brentford đã vượt qua 4 cái tên đến từ Giải Ngoại hạng và đang được xem là hiện tượng tại Giải Liên đoàn năm nay. Nhưng với đẳng cấp vượt trội của các ngôi sao trong đội hình, thầy trò HLV Mourinho đã giành chiến thắng 2-0 thuyết phục với 2 bàn thắng của Moussa Sissoko và Son Heung Min.

Không cần biết đối thủ trong trận chung kết là ai, mục tiêu của Tottenham là rất rõ ràng, giành ít nhất một danh hiệu trong mùa bóng năm nay. Đã 12 năm trôi qua, dù luôn được đánh giá là nhóm các đội mạnh tại xứ sở sương mù, nhưng Spurs chưa có được danh hiệu nào. Lần gần nhất họ đăng quang ở một sân chơi là chiến thắng tại Cúp Liên đoàn Anh năm 2008. Tuy nhiên, với HLV Mourinho, người hâm mộ đội bóng này có quyền hy vọng, bởi ông là người rất có duyên những giải đấu cúp.

Thực tế cũng chứng minh rằng lối chơi của Tottenham hiện nay khá ổn định và đúng với sở trường của HLV Mourinho, đó là chắc chắn ở hàng phòng ngự, bùng nổ ở hàng công. Có vẻ như Tottenham đang đi đúng hướng dưới thời HLV người Bồ Đào Nha và việc họ có được danh hiệu trong mùa bóng năm nay chỉ là vấn đề về thời gian.

“Chúng tôi có nhiều giải đấu quan trọng, nhưng với tôi việc đánh bại Brentford rất có ý nghĩa. Chúng tôi chỉ còn một trận đấu nữa thôi để có được chiếc cúp đầu tiên sau 12 năm. Vì thế, dù đối thủ trong trận chung kết là ai, chúng tôi vẫn sẽ thi đấu hơn 100% sức lực để đảm bảo mục tiêu của mình”, HLV Mourinho nói.

Niềm tin vào HLV Mourinho

Ở góc độ cá nhân, với việc giúp Tottenham vượt qua Brentford, HLV Jose Mourinho giành vé tham dự trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh cùng 3 CLB khác nhau (trước đó là Chelsea và M.U). Trong lịch sử, chỉ có 2 nhà cầm quân hiếm hoi làm được như “Người đặc biệt”, đó là Ron Atkinson (cùng M.U, Sheffield Wednesday và Aston Villa) và Ron Saunders (cùng Norwich, Man City và Aston Villa).

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại HLV Mourinho đã có trong tay tới 4 chiếc cúp Liên đoàn, Chelsea (3), M.U (1). Những thống kê ấy cho thấy kinh nghiệm của HLV người Bồ Đào Nha trong những giải đấu cúp và đó là lợi thế không nhỏ cho Tottenham trong trận chung kết sắp tới.

Hiện tại, Tottenham vẫn đang đua vô địch tại Giải Ngoại hạng, đặt mục tiêu tiến sâu tại Europa League… Việc phân bổ lực lượng là yếu tố quan trọng của một CLB đang đặt nhiều mục tiêu như Tottenham. Tuy nhiên, như đã phân tích, chắc chắn Cúp Liên đoàn vẫn là mục tiêu quan trọng nhất với Tottenham, qua đó giúp họ giải khát danh hiệu sau 12 năm.

Điều đáng mừng với những người hâm mộ Tottenham là các cầu thủ trụ cột của Spurs đều đạt phong độ cao. Trong những trận đấu quan trọng, họ đều lên tiếng để giúp đội bóng giành chiến thắng. Như trận gặp Brentford, tiền vệ Moussa Sissoko đã ghi bàn trở lại sau hơn một năm chờ đợi. Son Heung Min vẫn giữ được phong độ cao khi ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho Tottenham. Với kinh nghiệm có sẵn của HLV Mourinho, ông biết cách giải tỏa cơn khát cho Tottenham trong mùa bóng năm nay.

Theo thống kê, Son Heung Min đã vượt mốc 100 bàn thắng cho Tottenham trên mọi đấu trường. Cụ thể với bàn thắng vào lưới Brentford, cầu thủ người Hàn Quốc đã có 101 bàn cho đội bóng thành London. Nếu vẫn giữ được phong độ cao như hiện nay, Son Heung Min chắc chắn là cầu thủ quan trọng bậc nhất của HLV Mourinho trong việc triển khai lối chơi và giúp Tottenham giành chiến thắng ở các đấu trường.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/250882/co-hoi-co-danh-hieu-cung-hlv-mourinho.html