Cỗ máy điên rồ mang tên Haaland

Cứ mỗi vòng đấu trôi qua, Erling Haaland lại khiến thế giới bóng đá phải định nghĩa lại hai chữ 'hiệu suất'.

 Haaland liên tục ghi bàn thời gian qua.

Haaland liên tục ghi bàn thời gian qua.

13 bàn sau 10 trận Premier League, 26 bàn trên mọi đấu trường mùa này, những con số không còn nói về phong độ, mà là về một hiện tượng.

Manchester City thắng Bournemouth 3-1, và như một thói quen, Erling Haaland lại là người định đoạt. Cú đúp của anh không chỉ mang về ba điểm mà còn nối dài chuỗi ghi bàn phi thường, bốn trận liên tiếp trên sân nhà đều lập cú đúp, một thành tích chỉ có Robbie Fowler và Luis Suarez từng làm được.

Ở tuổi 25, Haaland không còn là “ngôi sao mới nổi”. Anh là chuẩn mực của một trung phong thời hiện đại: mạnh mẽ, chính xác và vô cảm trước áp lực. 13 bàn sau 10 trận Premier League, cùng một pha kiến tạo, là minh chứng cho khả năng duy trì đỉnh cao đến mức phi lý.

Pep Guardiola hiểu rõ giá trị của cầu thủ này hơn ai hết. Sau trận đấu, ông chỉ nói ngắn gọn: “Những con số của cậu ấy thật điên rồ. Chúng tôi có thể đùa về nó, nhưng sự thật là không ai làm được như thế. Haaland luôn tạo ra cảm giác rằng bàn thắng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn”.

 Haaland là nỗi khiếp sợ của hàng thủ Premier League.

Haaland là nỗi khiếp sợ của hàng thủ Premier League.

Kể từ khi đặt chân đến Anh năm 2022, Haaland ghi 141 bàn sau 159 trận cho Manchester City. Riêng ở Premier League, anh có 98 bàn chỉ sau 107 trận. Nếu ghi thêm hai bàn nữa, anh sẽ vượt qua kỷ lục của Alan Shearer để trở thành cầu thủ đạt 100 bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu.

Đó không còn là dấu hiệu của phong độ cao, mà là nhịp thở tự nhiên của một sát thủ. Từ Molde, RB Salzburg, Dortmund đến Man City, Haaland luôn giữ một tần suất ghi bàn ổn định đến mức không tưởng. Ở bất kỳ môi trường nào, bất kỳ giải đấu nào, anh cũng ghi bàn như một thói quen.

Tính riêng trong bốn mùa khoác áo Man City, Haaland đã có 50 bàn chỉ sau 40 trận đầu mỗi mùa, trung bình 1,25 bàn mỗi trận. Không một cầu thủ nào trong lịch sử Premier League chạm tới tỷ lệ ấy.

Điều khiến Haaland khác biệt nằm ở sự đơn giản. Anh không rê dắt như Kylian Mbappe, không làm xiếc như Vinicius Jr. Anh chỉ cần hai chạm, một để tạo khoảng trống, một để kết liễu. Trong vòng cấm, anh như con thú săn mồi chỉ đợi thời khắc ra đòn.

 Không cần ồn ào, Haaland vẫn khiến mọi hậu vệ phải sợ hãi.

Không cần ồn ào, Haaland vẫn khiến mọi hậu vệ phải sợ hãi.

Không cần ồn ào, Haaland vẫn khiến mọi hậu vệ phải sợ hãi. Anh không chỉ ghi bàn nhiều, mà còn ghi bàn đúng lúc, đúng cách, điều làm nên đẳng cấp của những cầu thủ vĩ đại. Với Haaland, mỗi pha dứt điểm đều là một bài học về sự lạnh lùng và bản năng sát thủ.

Ba mùa gần đây, Haaland luôn khởi đầu với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, trung bình 1,56 bàn/trận trong 18 trận đầu mùa. Nhưng sau đó, con số ấy giảm còn 0,7 bàn/trận ở giai đoạn cuối. Đó là điều duy nhất khiến người ta tự hỏi: liệu Haaland có thể giữ được nhịp “phi nhân loại” này đến hết mùa?

Tuy nhiên, khác với ba mùa trước, Haaland của 2025 đang cho thấy sự bền bỉ và điềm tĩnh hơn. Anh không còn đốt năng lượng vô tội vạ mà biết chọn thời điểm, biết lùi sâu, biết hy sinh cho tập thể. Pep Guardiola đã biến anh thành cỗ máy hoàn chỉnh, không chỉ ghi bàn, mà còn vận hành cả hệ thống tấn công của Man City.

Erling Haaland không cần theo đuổi hình ảnh ai. Anh không phải Messi, cũng chẳng phải Ronaldo. Anh là chính mình, sản phẩm của thế hệ bóng đá tính toán đến từng con số, nơi hiệu suất quan trọng hơn mọi điều khác.

26 bàn sau chưa đầy nửa mùa giải là minh chứng cho một chân sút ở đỉnh cao của cả thể lực, tâm lý và bản năng. Khi Guardiola nói rằng “Haaland đã ở đẳng cấp của Messi và Ronaldo”, đó không phải là lời tâng bốc. Đó là sự thật, và là cảnh báo cho cả thế giới bóng đá rằng, kỷ nguyên của Haaland đã thật sự bắt đầu.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://znews.vn/co-may-dien-ro-mang-ten-haaland-post1599450.html