Có một Đại úy công an tận tụy vì dân

Sống gần dân, sát việc, không ngại khó, ngại khổ và luôn tận tụy vì dân. Đó là nhận xét của đồng đội và người dân dành cho Đại úy Phạm Trung Tiển (33 tuổi), Phó Trưởng Công an phường Trà Câu.

Với 15 năm gắn bó trong nghề, Đại úy Phạm Trung Tiển không chỉ thể hiện rõ bản lĩnh, năng lực trong công tác chuyên môn mà còn ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân bằng những việc làm nghĩa tình, đầy nhân văn. Đại úy Tiển vinh dự là một trong 100 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội.

Khởi đầu từ khát vọng thiêng liêng

Trong căn phòng nhỏ tại trụ sở Công an phường Trà Câu, giữa những chồng hồ sơ và lịch trình làm việc dày đặc, Đại úy Phạm Trung Tiển vẫn giữ nét điềm đạm, trầm tĩnh, như cách anh đã đi qua gần 2 thập kỷ gắn bó với màu áo Công an nhân dân.

Đại úy Phạm Trung Tiển cùng các đồng đội của mình.

Đại úy Phạm Trung Tiển cùng các đồng đội của mình.

Đại úy Phạm Trung Tiển sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội anh là liệt sĩ, 2 bà cố được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Những tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước và đức hy sinh vì Tổ quốc của gia đình chính là dòng chảy thiêng liêng thôi thúc anh nuôi dưỡng ước mơ, khát khao được khoác lên mình bộ sắc phục Công an nhân dân từ thuở nhỏ.

Tháng 8 năm 2010, mang theo niềm tin và khát vọng cống hiến, chàng trai trẻ Phạm Trung Tiển đã quyết định đăng ký tham gia nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân. Chỉ 2 năm sau, anh đã trúng tuyển vào Đại học An ninh nhân dân tại TP.Hồ Chí Minh, đánh dấu bước ngoặt lớn trên con đường thực hiện hóa lý tưởng “Vì nhân dân phục vụ” của mình.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân, anh được phân về công tác tại Công an huyện Đức Phổ (cũ). Đến tháng 9/2019, khi Bộ Công an triển khai chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, anh Tiển đã không chút do dự xung phong tình nguyện nhận nhiệm vụ tại Công an xã Phổ Châu, một trong những địa bàn xa nhất của huyện Đức Phổ lúc bấy giờ. Trong quá trình công tác từ huyện cho đến cơ sở, anh Tiển luôn nỗ lực, nghiêm túc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Thời điểm đó, xã Phổ Châu cách nhà tôi gần 30 km nhưng tôi vẫn đăng ký về đó. Lúc ấy tôi vừa lập gia đình, trước khi đưa ra quyết định, tôi đã bàn bạc, chia sẻ cùng vợ. Bởi tôi hiểu rằng, để phục vụ nhiệm vụ chung, đôi khi phải hy sinh một phần lợi ích cá nhân. Nhưng cho đến hôm nay, tôi vẫn thấy đó là một lựa chọn đúng đắn và tự hào. Cũng vì vậy, anh em đồng đội thường gọi vui tôi là “F0 đời đầu về cơ sở”, anh Tiển chia sẻ.

Phát huy lý tưởng “Vì nhân dân phục vụ”

Từ năm 2019 đến nay, Đại úy Phạm Trung Tiển lần lượt công tác tại Công an xã Phổ Châu, Công an phường Phổ Hòa và nay là Phó Trưởng Công an phường Trà Câu. Dù ở vị trí nào, cương vị nào anh cũng để lại dấu ấn rõ nét bằng những hành động cụ thể, gần dân, sát dân. Trong đó có việc tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2, đoạn qua địa bàn phường Phổ Hòa.

Đại úy Phạm Trung Tiển tận tụy phục vụ nhân dân.

Đại úy Phạm Trung Tiển tận tụy phục vụ nhân dân.

Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia nhưng quá trình thực hiện vấp phải không ít khó khăn. Với 22 hộ dân nằm trong diện phải di dời, tuy nhiên nhiều hộ dân chưa đồng thuận do vướng mắc về pháp lý đất đai, các mâu thuẫn nội bộ chưa giải quyết, trong khi lực lượng thi công và cư dân tạm trú biến động liên tục.

Không nề hà, anh Tiển cùng đồng đội trực tiếp xuống từng hộ dân, nắm bắt tâm tư, giải thích chính sách, thuyết phục bằng sự kiên nhẫn và chân tình. Anh cũng chủ động tham mưu chính quyền địa phương tháo gỡ từng nút thắt, xử lý các vụ việc phát sinh. Với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, anh Tiển cùng tập thể Công an phường Phổ Hòa đã vận động thành công 100% hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần giúp địa phương hoàn thành vượt tiến độ, không phát sinh khiếu kiện, thành tích được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen.

Không chỉ dừng lại ở vai trò vận động, anh Tiển còn trực tiếp xung phong hỗ trợ 5 hộ dân neo đơn di dời nhà cửa. Trong suốt 10 ngày, anh cùng các cán bộ công an đã vác từng bộ bàn ghế, tháo từng tấm tôn, dọn từng bao đồ giúp người dân an cư tại khu tái định cư mới. Việc làm tưởng chừng nhỏ ấy lại khiến người dân cảm động, hình ảnh người chiến sĩ công an trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

“Họ đều là người già, sống neo đơn, không có ai phụ dọn dẹp. Lúc đó phường rất nhiều việc nhưng tôi nghĩ việc giúp dân lúc khó là bổn phận của người công an. Làm được việc nhỏ mà dân yên tâm thì đó là điều quý giá nhất với chúng tôi”, anh Tiển tâm sự.

Không chỉ là người cán bộ mẫn cán trong công việc, anh Tiển còn là người không ngại hiểm nguy khi có người dân cần giúp đỡ. Anh bồi hồi nhớ lại, vào tháng 5 năm 2023, trong lúc đang tắm biển cùng gia đình ở bãi biển Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ cũ, anh nghe tiếng người dân hô hoán cứu người đuối nước. Không một giây chần chừ, anh Tiển cùng một người dân khác lập tức lao xuống biển, bơi qua dòng nước xiết để cứu hai người bị cuốn trôi.

“Lúc đó sóng lớn, nước chảy ngược rất mạnh. Tôi và một người nữa phải bơi hơn 5 phút mới tiếp cận được nạn nhân. Đến khi quay lại bờ, phải mất gần cả tiếng vì dòng nước kéo mạnh”, anh Tiển kể lại.

Nhờ kỹ năng nghiệp vụ và bình tĩnh xử lý, anh Tiển đã cứu sống nạn nhân thoát chết trong gang tấc, đưa họ vào bờ an toàn và hỗ trợ chuyển viện cấp cứu. Hành động dũng cảm của anh được người dân ca ngợi, trở thành hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì dân, không ngại hiểm nguy. “Tới lúc cứu người xong về mới cảm thấy run người vì nếu sơ suất một tí là không chỉ một mà cả 3 người đều có thể gặp nạn. Nhưng bản năng của người chiến sĩ công an là vậy, cứ nghe có người gặp nạn là không suy nghĩ gì ngoài việc phải cứu người trước đã”, anh Tiển nói.

Vinh dự là một trong những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX, đến nay cảm xúc trong anh vẫn còn nguyên vẹn. Anh chia sẻ rằng, việc được tham dự đại hội lần này không chỉ là niềm tự hào lớn lao đối với bản thân mà còn là cơ hội quý giá để anh được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi từ rất nhiều tấm gương anh dũng, tận tụy trong lực lượng Công an nhân dân trên khắp cả nước. Những câu chuyện, những thành tích và tinh thần cống hiến của họ đã tiếp thêm cho anh nguồn động lực mạnh mẽ, hun đúc thêm lòng yêu nghề, ý chí quyết tâm và niềm tin vững chắc vào con đường mình đã chọn, con đường bảo vệ sự bình yên của tổ quốc và nhân dân.

Đại úy Phạm Trung Tiển (thứ 4 bên phải) tại Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX.

Đại úy Phạm Trung Tiển (thứ 4 bên phải) tại Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX.

“Vào được ngành đã khó, giữ được mình trong ngành lại càng khó hơn. Tôi chỉ mong sao mỗi việc mình làm đều để lại điều gì đó tốt đẹp cho dân, cho đơn vị và không làm xấu đi hình ảnh người công an”, anh nói, ánh mắt ánh lên sự kiên định.

Giữa những bộn bề công việc, Đại úy Phạm Trung Tiển vẫn giữ chất giản dị của một người Công an nhân dân, không ồn ào, không khoe khoang. Nhưng hành động, bản lĩnh và tinh thần phụng sự của anh đã thầm lặng chạm đến trái tim nhiều người.

"Đồng chí Phạm Trung Tiển là một cán bộ công an mẫu mực, dù tuổi đời còn trẻ nhưng luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và sự sáng tạo trong công tác chuyên môn. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí còn là người đi đầu trong các hoạt động vì dân, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh", Bí thư Đảng ủy phường Trà Câu Nguyễn Xuân Văn nhận xét.

Bài, ảnh : ÁI VY

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/co-mot-dai-uy-cong-an-tan-tuy-vi-dan-55760.htm