Có những hy sinh thầm lặng…

Đã hơn 20 ngày qua, có những thành viên của Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 thị xã La Gi đặt tại cửa ngõ xã Thắng Hải - huyện Hàm Tân đã không được về nhà. Những giấc ngủ chập chờn trên chiếc võng hay chiếc giường xếp trong nắng, mưa, những bữa cơm ăn vội hay đơn giản chỉ là gói mì tôm chống đói để nhanh tiếp tục công việc của mình.

Có những hy sinh thầm lặng…

Người chặn xe, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn - đo thân nhiệt, người tiếp nhận khai báo y tế,... những công việc tưởng chừng bình thường thôi, nhưng sau đó là sự hy sinh thầm lặng. Phần nhiều ai cũng đã có gia đình riêng, có con nhỏ, nhưng đều đã gác lại những tình cảm riêng tư để có thể làm tốt hơn công việc của mình - "chống dịch như chống giặc".

Với lưu lượng xe qua lại khá đông, phải tiếp xúc với rất nhiều người từ các tỉnh thành khác để kiểm soát dịch bệnh. Công việc đó có cả những nguy cơ và sự rủi ro. Thế nhưng luôn tuân thủ nghiêm các biện pháp "5K" để yên tâm công tác. 9 thành viên từ Công an, Y tế, Đoàn thanh niên, Ban chỉ huy quân sự thị xã, xã đội Tân Phước.

Chia nhau ngày làm 3 hoặc 4 ca để trực chốt. Trung bình mỗi ngày kiểm soát hơn 200 lượt xe qua, có ngày lên đến 700 lượt người. Và không phải ai cũng có tinh thần hợp tác, không ít lần bị chủ xe, hành khách gây khó dễ, nhưng không ngại, các thành viên vẫn luôn động viên nhau, kiên trì thuyết phục để nắm bắt thông tin, góp phần quản lý, khống chế dịch bệnh lây lan.

 Khối mặt trận đoàn thể thị xã La Gi tặng quà động viên Chốt kiểm soát dịch tại xã Thắng Hải – Hàm Tân.

Khối mặt trận đoàn thể thị xã La Gi tặng quà động viên Chốt kiểm soát dịch tại xã Thắng Hải – Hàm Tân.

Ẩn phía sau sự mệt mỏi do cuộc sống tạm của chuyến công tác xa nhà, là nụ cười và cả sự quyết tâm - không ngại khó, chẳng sợ khổ, chỉ mong đất nước mình khắc phục được khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Hơn 1 tỷ 300 triệu đồng của những người con La Gi chung tay đóng góp vào Quỹ phòng chống Covid -19. Sự nỗ lực không ngừng của thành viên các Ban chỉ đạo La Gi, các xã - phường, Tổ kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 thị xã, các Tổ giám sát Covid cộng đồng tại địa bàn cơ sở vẫn ngày ngày miệt mài "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng" truy vết cho bằng được những người có liên quan.

Sự quyết tâm, chung lòng khắc phục khó khăn của những "người giữ cửa" của Chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 thị xã La Gi đặt tại cửa ngõ xã Thắng Hải - Hàm Tân. Và không thể không kể đến sự đồng tâm hiệp lực từ những người dân trong thực hiện nghiêm thông điệp "5K"... Tất cả đã tạo nên một "thế trận lòng dân" vững chắc... Mang niềm tin, hy vọng về một kết quả tốt đẹp hơn trong công tác phòng chống để đẩy lùi đại dịch, trả lại cuộc sống bình thường, tập trung lao động sản xuất.

Trúc My

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/co-nhung-hy-sinh-tham-lang%E2%80%A6-138617.html