Cô sinh viên lấm lem bùn đất 'không nhận thêm nữa, xin nhường phần cứu trợ cho người cần hơn'

Không xin thêm, không cười tươi, không lên tiếng kể khổ - hình ảnh cô gái lấm lem bùn đất cúi đầu cảm ơn khi nhận cứu trợ giữa vùng lũ Nghệ An đã khiến bao người xúc động. Cô gái ấy tên là Nguyễn Hoài Thương - sinh viên nghèo mồ côi mẹ.

 "Em xin nhường lại cho những người cần hơn. Em mong các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ người dân bản làng đang thiệt hại nặng vì mưa lũ” - Thương bày tỏ

"Em xin nhường lại cho những người cần hơn. Em mong các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ người dân bản làng đang thiệt hại nặng vì mưa lũ” - Thương bày tỏ

Khoảnh khắc lay động lòng người

Sáng sớm, khi đoàn cứu trợ dừng chân tại xã miền núi Con Cuông (Nghệ An), giữa hàng chục người dân đang tất tả nhận từng phần quà tiếp tế, một cô gái trẻ, quần áo lấm lem bùn đất, nhẹ nhàng bước tới. Em chỉ xin một thùng mì tôm và mấy chai nước khoáng cho gia đình, rồi lặng lẽ cúi đầu cảm ơn, từ chối mọi sự quan tâm thêm. Không chen lấn, không nói nhiều - ánh mắt em khi ấy vừa cương nghị vừa u uẩn.

Khoảnh khắc ấy vô tình được ghi lại, rồi lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng gọi đó là "một hình ảnh khiến ta phải im lặng và suy nghĩ". Người ta nhận ra cô gái trong video là Nguyễn Hoài Thương, 20 tuổi, sinh viên năm 3 ngành Ngữ văn truyền thông, Đại học Đà Nẵng - cô gái đến từ vùng quê nghèo bản Ta Đo, xã Mường Típ, nay trở về nhà giữa mùa lũ dữ.

Không lâu sau, đoạn clip khác ghi lại cảnh một người trong đoàn thiện nguyện bảo em "Cười tươi lên nào!", nhưng em vẫn không cười. Có người bình luận: "Sao em có thể cười được giữa lúc bùn đất phủ kín quê hương, giữa khi bao người vẫn đang trắng tay vì lũ?". Lại có người viết: "Có lẽ, em đang gồng mình để không khóc".

Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi tất cả, gia đình em Thương cũng lâm cảnh trắng tay

Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi tất cả, gia đình em Thương cũng lâm cảnh trắng tay

Lỏng tự trọng của cô sinh viên nghèo

Chuyện về Nguyễn Hoài Thương khiến nhiều người càng thêm cảm phục khi biết rằng, em đã mồ côi mẹ vì dịch Covid-19. Mất mát đó như một nhát dao âm thầm khắc sâu vào tâm hồn cô gái trẻ. Cha em - một nông dân nghèo - trở thành trụ cột duy nhất gồng gánh nuôi 2 chị em Thương ăn học. Dù cuộc sống chật vật, song Thương vẫn vượt khó để bước chân vào Đại học Đà Nẵng - một niềm mơ ước của nhiều học sinh miền núi.

Trở về quê nghỉ hè thì gặp mưa lũ. Nhà bị ngập, bùn non tràn vào tận bếp. Nhưng khi nhận được phần quà cứu trợ đầu tiên, Thương đã quyết định: không nhận thêm nữa.

"Em rất biết ơn những tấm lòng từ khắp nơi đã thương, đã lo cho em. Nhưng em thấy mình vẫn còn sức khỏe, em còn cha và em trai bên cạnh. Ngoài kia vẫn còn nhiều người mất trắng. Em xin nhường phần mình lại cho những ai cần hơn" - Thương chia sẻ.

Thậm chí, khi có người tìm đến và gửi tặng 1 triệu đồng, em không nhận mà chuyển số tiền ấy đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã để dành cho các hộ dân bị thiệt hại nặng hơn.

Chị Trần Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Con Cuông, cho biết: "Gia đình em Thương bị ngập nặng, nhà bùn ngập đến đầu gối. Nhưng em không xin xỏ, không than trách, chỉ lặng lẽ đến nhận phần cứu trợ đủ dùng rồi từ chối tất cả phần quà tiếp theo. Một sự tự trọng và nhân ái rất đáng quý trong thời điểm khó khăn này".

Đình Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/co-sinh-vien-lam-lem-bun-dat-khong-nhan-them-nua-xin-nhuong-phan-cuu-tro-cho-nguoi-can-hon-20250729151458177.htm