Con gái Lâm Phong dẫn thầy cô và bạn bè đến concert bố, cầm lightstick cổ vũ khiến ai cũng tan chảy
Đây chắc chắn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp Lâm Phong.
Ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Hồng Kông Lâm Phong (Raymond Lam) đã tổ chức đêm diễn trong khuôn khổ tour "Go With The Flow" tại Thượng Hải vào ngày 1/11. Ngay từ khi cất giọng với những bản hit như Baby Lady và Still Naïve, bầu không khí tại sân khấu đã bùng nổ, khán giả hòa nhịp cùng âm nhạc trong tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Đêm diễn trở nên đặc biệt ý nghĩa khi con gái Luna của Lâm Phong cùng mẹ Trương Hinh Nguyệt (Zhang Xinyue) có mặt dưới khán đài để cổ vũ. Bé Luna vô cùng phấn khích, không ngừng vẫy gậy phát sáng theo nhịp nhạc và còn đặc biệt mời thầy cô cùng các bạn học đến xem buổi diễn của "bố Lâm Phong".
Trên mạng xã hội, Trương Hinh Nguyệt tự hào chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái, kèm lời nhắn: "Không khí ở hiện trường thật sôi động! Lần này Luna dẫn cả thầy cô và bạn học đến xem bố biểu diễn - một trải nghiệm thật khác biệt!". Sau buổi diễn, cô còn vào hậu trường để dành cho chồng một cái ôm yêu thương, khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ sự gắn bó ngọt ngào của gia đình ba người.


Không chỉ gây xúc động bởi câu chuyện gia đình, đêm nhạc Thượng Hải còn khiến fan mãn nhãn với sự xuất hiện của Thiên hậu Trần Tuệ Lâm (Kelly Chen) - khách mời đặc biệt của tour diễn. Trước đó, ở các chặng Phật Sơn và Quảng Châu, Lâm Phong từng mời Châu Tú Na (Chrissie Chau) và Hồ Tử Đồng góp mặt, tạo nên chuỗi sân khấu đa màu sắc, vừa gợi hoài niệm vừa mang hơi thở hiện đại.
Lâm Phong tiết lộ, sau Thượng Hải, nam ca sĩ sẽ mang tour diễn "Go With The Flow" đến Malaysia vào ngày 15/11, tổ chức tại sân vận động Axiata Arena, với khách mời đặc biệt là nữ diễn viên Tuyên Huyên (Jessica Hsuan) - người từng là bạn diễn ăn ý của anh trong loạt phim kinh điển "Tầm Tần Ký" (hay còn gọi là Cỗ máy thời gian). Anh còn hài hước chia sẻ: "Tôi sẽ mời cô ấy đi ăn món bak kut teh (sườn hầm thuốc Bắc) nổi tiếng của Malaysia!".

Cũng trong dịp này, tờ "etnet" đã có bài bình luận sâu sắc về chặng đường sự nghiệp của Lâm Phong, gọi đêm diễn Thượng Hải là "một cuộc biện chứng nghệ thuật muộn màng nhưng đầy tự tin". Từ vai diễn Doanh Chính trong "Tầm Tần Ký" (1999) đến Khấu Trọng trong "Đại Đường Song Long Truyện" rồi Trình Lượng trong "Đường Tâm Phong Bạo" và Bao Seed trong "Sứ Đồ Hành Giả", mỗi vai diễn đều là một "ga tàu" đánh dấu hành trình không ngừng nỗ lực của anh trong làng giải trí Hồng Kông.
Sau khi lấn sân ca hát với bản hit Finding Love in Memories, Lâm Phong từng phải đối mặt với nhiều hoài nghi. Nhưng giờ đây, nam ca sĩ đã chứng minh rằng một nghệ sĩ đích thực không ngừng tiến hóa, và âm nhạc chính là nơi anh tìm lại chính mình.

Khi ca khúc Broken vang lên trong phần kết, khán giả đồng loạt hòa giọng. Khoảnh khắc ấy, người ta không chỉ thấy một ngôi sao thần tượng, mà là một nghệ sĩ đã đi qua thử thách, tìm thấy ý nghĩa mới trong hành trình nghệ thuật.
Như thông điệp mà Lâm Phong từng nói: "Tương lai luôn thuộc về những ai dám bắt đầu lại từ đầu". Và có lẽ, đêm Thượng Hải này chính là khởi đầu mới rực rỡ trong hành trình "Go With The Flow" của anh.















