'Con kể ba nghe' gây xúc động về tình cha con

Hàng trăm nghìn lượt khán giả đã ra rạp thưởng thức, khóc cười cùng bộ phim 'Con kể ba nghe' từ ngày 16-1. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Đỗ Quốc Trung thể hiện màn trình diễn xuất sắc của Kiều Minh Tuấn trong vai chính, bên cạnh là ca sĩ Phương Thanh, diễn viên hài Quốc Khánh, Hạo Khang, Lê Lộc, Yến Nhi, Hồng Ánh, Mai Cát Vi…

Diễn viên Quốc Khánh và Kiều Minh Tuấn có nhiều pha hài hước

Cha con và sự thấu hiểu

Bộ phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung được sự hỗ trợ của nhà sản xuất sáng tạo Trần Thanh Huy (đạo diễn phim “Ròm” từng đoạt giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2019). Đỗ Quốc Trung từng được yêu thích với phim tình cảm học đường “Trực nhật với Thư Kỳ” (2010), phim kinh dị ngắn “Người hộ tang” (2020). “Con kể ba nghe” của đơn vị sản xuất phim Genesis Creative là bước khởi đầu cho những phim điện ảnh kế tiếp đã bấm máy hoặc lên lịch sản xuất của những nhà làm phim trẻ, mới tại Việt Nam.

Ngay từ đoạn mở màn, dấu ấn của “Con kể ba nghe” được thể hiện rõ với lối kể chuyện bằng những cú máy quay dài, những khung hình nghệ thuật rực rỡ, đẹp mắt. Thuộc thể loại tâm lý gia đình, bộ phim mời khán giả cùng theo bước chân của ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - một nghệ sĩ xiếc và cậu con trai Minh (Hạo Khang) đang ở tuổi dậy thì. Mối quan hệ cha con này chứa nhiều mất mát, bế tắc, thiếu thấu hiểu đôi bên cho dù họ rất yêu thương nhau. Bộ phim chính là hành trình đi tìm lại sự kết nối tình cảm đã đánh mất của hai cha con - những người buộc phải mở lòng mình, chữa lành cho chính mình lẫn cho đôi bên về những tổn thương, hiểu lầm cũ.

Ông Thái là người sống chết với nghiệp diễn xiếc, là “gà trống nuôi con” đầy cơ cực sau khi vợ ông (cũng là một diễn viên xiếc) không may “sinh nghề, tử nghiệp” ngay trên sàn diễn. Minh chứng kiến tai nạn đó, dẫn đến chấn thương tâm lý và tự kỷ. Đáng lo hơn, Minh có vẻ muốn “giải thoát cuộc sống” một cách tiêu cực, trong khi ông Thái dù rất thương con trai nhưng lại thiếu sự quan tâm, chia sẻ cần thiết và đúng cách.

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đánh giá một bộ phim “Con kể ba nghe” được làm rất tốt về chủ đề gia đình trong mùa cuối năm. Anh nhận xét: “Bộ phim với diễn xuất đỉnh cao và sự tận tâm với nghề qua quá trình khổ luyện, ép cân khắc nghiệt của anh Kiều Minh Tuấn. Bộ đôi đạo diễn Đỗ Quốc Trung và nhà sản xuất Trần Thanh Huy thực sự cho thấy tâm huyết lớn trong kịch bản và dàn dựng”.

Bộ phim nhắc nhở về những giá trị gia đình trong nhịp sống hiện đại ngày nay, khi các bậc phụ huynh có thể vì quá bận rộn với cơm áo gạo tiền mà quên đi sự chăm sóc tinh thần vốn rất quan trọng đối với con cái. Chưa kể những định kiến xã hội, những tiếng nói bên ngoài có thể không giúp ích gì được cho người trong cuộc mà thậm chí còn có thể gây nguy hại trầm trọng hơn.

“Con kể ba nghe” của đạo diễn Đỗ Quốc Trung tôn vinh nghề xiếc và tình cảm gia đình

Sức mạnh của tình cảm gia đình

“Có chuyện gì con kể cho ba nghe với nhé!” là câu thoại đầy tính hàn gắn và cảm động vào cuối bộ phim. Cuối cùng thì người cha như ông Thái đã tìm được con đường đúng đắn trong hành trình chăm sóc cậu con trai đang gặp vấn đề về tinh thần. Một trong những cảnh quay đắt giá, gây ám ảnh trong phim, là khi ông Thái nóng giận đã tự tay cắt mái tóc của con, sau đó ông cũng cắt luôn mái tóc dài của mình. Đó có thể là sự bất lực khi hai người có nếp nghĩ khác biệt nhau. Đó cũng là đỉnh điểm của những lời nói độc hại dành cho đứa con bất ổn tâm lý. Nhưng đó cũng là hình ảnh ẩn dụ báo hiệu cả hai cha con sẽ trút bỏ những lầm lạc, khoảng cách thế hệ giữa đôi bên để hàn gắn, vượt qua đồng cảnh ngộ và cùng bước sang một hành trình mới mang tính thấu hiểu hơn, tích cực hơn.

Dù mang câu chuyện và chủ đề không hề đơn giản, song việc tôn vinh nghề xiếc, sự dấn thân của các nghệ sĩ xiếc, tình đồng nghiệp quý báu, tình bạn, tình người nhân văn trong đời sống xã hội… đã giúp “Con kể ba nghe” có một nền tảng sáng, đẹp và dễ chịu hơn trong mắt khán giả, giúp người xem cảm nhận thông điệp ý nghĩa, chạm đến cảm xúc mà không quá nặng nề. Một khi thấu hiểu tình thương, sự hy sinh và “công cha như núi Thái Sơn”, những người con như Minh sẽ trân trọng, tự hào và biết ơn cha mình. Từ đó, cậu sẽ cảm nhận được hạnh phúc đang có ở những năm tháng tuổi thiếu niên, vượt qua sự yếu đuối trong tâm hồn, vượt qua những lằn ranh bế tắc, những vết sẹo tâm lý, biết chia sẻ vui buồn cùng người thân, biết vươn lên trong cuộc sống và trở thành có ích cho xã hội. Đó là sức mạnh vĩ đại của tình cảm gia đình và của tình yêu thương mà đôi khi chỉ bắt bầu bằng một cái ôm thật chặt giữa cha và con.

Kiều Minh Tuấn có màn trình diễn xuất sắc trong phim

Kiều Minh Tuấn được giới làm phim lẫn khán giả đánh giá cao nhờ phong độ ổn định ở các dự án điện ảnh mà anh tham gia kể từ khi nổi lên thành ngôi sao phòng vé với bộ phim “Em chưa 18” (2017). Sau bộ phim gần nhất “Chìa khóa trăm tỷ” và “Nghề siêu dễ” (2022), tài tử sinh năm 1988 này đã thực sự tìm được một nhân vật đủ chiều sâu mà anh có thể bộc lộ được trọn vẹn tài năng mà không phải chia sẻ đất diễn với nhiều diễn viên khác. Không ngạc nhiên khi Kiều Minh Tuấn đã bật khóc khi xem bộ phim “Con kể ba nghe” bởi anh đã dồn mọi tâm huyết của mình vào vai người cha đơn thân ẩn chứa nhiều nỗi niềm, giằng xé nội tâm, yêu thương con hết mực nhưng chưa biết cách biểu đạt rõ ràng. Trên màn ảnh, vai diễn của Kiều Minh Tuấn trải qua nhiều trường đoạn thay đổi tâm lý khó khăn, cao trào nỗi niềm bùng nổ và anh đã hoàn thành tốt thử thách diễn tả cảm xúc nhân vật. Ở hậu trường lúc quay phim, Kiều Minh Tuấn cũng nghiêm túc giảm nhiều trọng lượng cơ thể, tăng cơ bắp, luyện tập các kỹ năng xiếc như đi thăng bằng trên dây, ngậm dầu phun lửa… để đích thân thực hiện các cảnh xiếc căng thẳng mà không sử dụng diễn viên đóng thế.

Trung Nghĩa

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/con-ke-ba-nghe-gay-xuc-dong-ve-tinh-cha-con-post635712.antd