Cơn mưa bàn thắng tại thành Mandrid

Trong trận bán kết đầu tiên của Siêu Cúp Tây Ban Nha, Real Madrid và Atletico Madrid đã tạo nên trận cầu kịch tính với 8 bàn thắng.

Do đã quá hiểu nhau, hai đội nhập cuộc tốc độ ngay từ những phút đầu tiên. Mario Hermoso của Atletico mở tỷ số ngay ở phút thứ 6 của trận đấu. Trung vệ Antonio Rudiger ngay sau đó đã gỡ hòa 1-1 cho Real ở phút 20. Chỉ 9 phút sau, Ferland Mendy đưa “Kền kền trắng” vươn lên dẫn ngược 2-1. Nhận hai bàn thua chóng vánh, song Atletico không hề mất bình tĩnh. Phút 37, Antoine Griezman gỡ hòa 2-2 cho đội nhà, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Real khẳng định sức mạnh của mình.

Real khẳng định sức mạnh của mình.

Sang tới hiệp hai, thế trận giằng co căng thẳng. Trung vệ Rudiger lóng ngóng phản lưới nhà, tặng Atletico một bàn để vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Dani Carvajal sau đó cũng đã khắc phục được sai lầm của đồng đội. Phút 85, anh ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Real. Hòa 3-3, hai đội bước vào hiệp phụ. Và Real đã cho thấy bản lĩnh của mình khi có được hai bàn trong thời gian này. Đầu tiên là tình huống phản lưới nhà của Savic ở phút 116 và sau đó là bàn thắng ở phút 120 của Brahim Diaz. Thắng chung cuộc 5-3, Real trở thành đại diện đầu tiên góp mặt ở trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Bộ đôi kỳ phùng địch thủ sẽ tiếp tục đối đầu tại vòng 16 đội Cúp Nhà Vua và trận lượt về La Liga trong vòng chưa đầy một tháng tới.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/con-mua-ban-thang-tai-thanh-mandrid-213714.htm