Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác
Là người miền Nam, có dịp ghé Thủ đô Hà Nội vào dịp đầu thu, tôi cùng gia đình thấy gì cũng lạ, cũng muốn khám phá, đặc biệt mơ ước được một lần vào Lăng viếng Bác Hồ nay đã thành sự thật.

Ai ở miền Nam ra Thủ đô, cũng mong được một lần vào thăm Lăng Bác
Viếng Lăng Bác
Từ sáng sớm, gia đình chúng tôi đã đến khu vực Lăng Bác. Được các chiến sĩ bảo vệ Lăng hướng dẫn, chúng tôi bắt đầu xếp hàng khi dòng người đến viếng mỗi lúc một đông. Chúng tôi đi dịp cuối tuần, nên đa số là trường học ở các địa phương lân cận dẫn học sinh đến tham quan như một buổi học ngoại khóa. Ngoài ra, còn đủ các thành phần, độ tuổi và rất đông du khách nước ngoài.
Từ cổng vào, chúng tôi đã nghe tiếng hát lắng đọng, mượt mà phát ra từ hệ thống loa phóng thanh trong phòng chờ, bài hát “Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác” (nhạc Hoàng Hiệp, phổ thơ Viễn Phương). Là người miền Nam, ai nấy đều rất xúc động khi nghe ngay những ca từ đầu tiên: “Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác/ Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát/ Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam/ Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng/ Ngày ngày mặt trời đi qua trên Lăng/ Thấy một mặt trời trong Lăng rất đỏ/ Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ/ Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân”.
Chúng tôi đến sớm nên được xem nghi thức thượng cờ và hạ cờ tại Lăng Bác. Khoảnh khắc ấy thật sự ý nghĩa và thiêng liêng. Nhìn lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trong trời thu Hà Nội, tôi nghĩ về những anh hùng đã ngã xuống vì đất nước, về những nỗi đau, mất mát do chiến tranh để lại vẫn còn đó và cảm thấy biết ơn vô hạn. Mặc dù đây là nghi thức quen thuộc, diễn ra mỗi ngày nhưng luôn nhận được sự quan tâm, chờ đón của người dân Thủ đô. Những người lớn tuổi ở Hà Nội kể, cứ mỗi buổi sáng, họ tranh thủ dậy sớm, ra Quảng trường Ba Đình vừa tập thể dục, vừa theo dõi lễ thượng cờ như một thói quen, để cảm nhận và yêu hơn hai chữ “hòa bình”.

Bạn trẻ Nguyễn Thị Thu Hương đang ngắm nghía tác phẩm tái hiện khoảnh khắc thiêng liêng trong lịch sử: “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập”
Chúng tôi từ từ tiến vào trong Lăng. Dưới ánh sáng vàng nhẹ, không gian vừa đủ, trang nghiêm, ấm cúng, dòng người di chuyển chậm, ngắm nhìn Bác nằm đó - người cha già của dân tộc, người đã hi sinh cả cuộc đời cho đất nước, bỗng dưng lòng tôi trào dâng sự bồi hồi, xúc động.
Các cô, các chú đi gần tôi cũng sụt sùi, lấy khăn chậm khóe mắt. Chắc hẳn, mọi người vào Lăng ai nấy đều cảm động, bởi tôi tin rằng, trong lòng mỗi người con đất Việt đều yêu mến, kính trọng và dành cho Bác một tình cảm đặc biệt, vì những hi sinh Bác đã dành cho dân tộc. Tôi chỉ muốn nấn ná lâu thêm để được nhìn Bác rõ hơn…
Chiêm ngưỡng bức tranh “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập”
Sau khi vào Lăng viếng Bác, chúng tôi tiếp tục ghé thăm chùa Một Cột, nhà sàn của Bác và thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hôm chúng tôi đến, trước Bảo tàng Hồ Chí Minh đang trưng bày bức tranh sơn mài khổ lớn “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” rất ấn tượng, khi có kích thước 2,4 m x 7,2 m, nặng 3 tấn.
Trong tháng 10 vừa qua, tại đây đã diễn ra Lễ đón nhận Kỷ lục Guinness thế giới tác phẩm Tranh sơn mài liền khối lớn nhất của họa sĩ Chu Nhật Quang. Bức tranh gồm 2 mặt, mặt thứ nhất tái hiện toàn cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Mặt thứ hai mang tên “Mùa xuân dân tộc”, biểu trưng cho niềm hân hoan của cả dân tộc trên cây cầu nối quá khứ - hiện tại - tương lai khi đất nước bước vào mùa xuân, độc lập - tự do - hạnh phúc.
Khi chúng tôi đến, rất đông du khách đến tham quan bảo tàng và cùng chiêm ngưỡng bức tranh sơn mài độc đáo này. Bạn Nguyễn Thị Thu Hương, đến từ tỉnh Hưng Yên đang đứng ngắm nghía tác phẩm cho hay: “Dịp cuối tuần, em cùng các bạn ghé thăm Lăng Bác, may mắn xem được công trình vĩ đại này. Bức tranh đã tái hiện khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong lịch sử dân tộc, giúp thế hệ trẻ chúng em hiểu hơn về lịch sử nước nhà cũng như những giá trị nghệ thuật và sự sáng tạo mà tác giả muốn gửi gắm”.

Du khách tham quan bên trong Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội)
Tác phẩm này đang được trưng bày trong triển lãm “Mùa xuân độc lập”, cùng 16 tác phẩm khác liên quan đến Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).
Qua đó, những du khách đến tham quan có dịp hiểu và trân trọng hơn về những giá trị văn hóa, tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, tạo nguồn cảm hứng vô tận cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Sự kiện này cũng là dịp góp phần quảng bá hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam ra thế giới, thể hiện tinh thần hội nhập mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.
Chúng tôi về lại trong Nam, chuyến đi ngắn nhưng tôi cảm thấy thật may mắn khi các bạn nhỏ trong gia đình đã có chuyến đi thật ý nghĩa, đến tận nơi, nhìn tận mắt, hiểu thêm về lịch sử và càng yêu hơn vị Cha già của dân tộc.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/con-o-mien-nam-ra-tham-lang-bac-404568.html










