'Còn sức là còn cống hiến'
Trở về sau chiến tranh với thương tật cụt 1 chân, thương binh Nguyễn Văn Thành, ở thôn Ninh Thuận, xã Hàm Liêm (Lâm Đồng) vẫn luôn giữ vững tinh thần người lính Cụ Hồ. Ông tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương, trở thành tấm gương sáng cho nhiều thế hệ noi theo.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành
Ký ức người lính năm xưa
Ông Thành kể, năm 1969, khi mới 17 tuổi, còn đi học nhưng ông tình nguyện vào lực lượng đặc công Tiểu đoàn 482 bộ binh Bình Thuận. Trong một trận đánh ở Đồn Cầu Quẹo (năm 1972), ông bị thương nặng. Do quãng đường di chuyển quá xa, khi đưa vào trạm quân y, vết thương bắt đầu nhiễm trùng nặng nên buộc phải cắt bỏ 1 chân.
Ông nhớ lại, khi ấy, không phân biệt tuổi tác, có tinh thần yêu nước, thanh niên miền Nam đều hăng hái tham gia cách mạng. Trong thời khắc kháng chiến gian khổ, hành trang của người lính vô cùng giản dị: 1 chiếc “ba lô” thực chất là bao bột đã được nhuộm đen bằng than pin để tránh máy bay phát hiện, đôi dép cao su, tấm ni lông che mưa, bi đông đeo bên hông, gậy tre chống khi đi đường... “Đó là cả gia tài của người lính”, ông nói.
Những ngày chuẩn bị cho “mùa hè đỏ lửa” đã qua, ký ức về trận đánh ác liệt vẫn còn in đậm trong tâm trí ông Thành. Ông đã trực tiếp tham gia các trận chiến và bị thương trong ngày lịch sử ấy. Tháng 4/1973, ông cùng nhiều thương binh khác được đưa sang Campuchia điều dưỡng. Khi ấy ông phải cặp đôi nạng tre, kẹp thêm khúc gỗ cho nặng để đi cho đỡ đau.
Cứ thế, ông chống gậy vượt Trường Sơn sang tận tỉnh Karache (Campuchia), mệt đâu nghỉ đó. Sau đó, ông ra Bắc đóng quân, được phân công học Trường Kinh tế Chính trị, rồi trở về công tác ở Tỉnh đội Thuận Hải.
Năm 1976, ông làm Chính trị viên phó Trại thương binh tỉnh Thuận Hải, sau đó chuyển qua nhiều cương vị khác nhau ở địa phương.
Từ năm 1977 xuất ngũ đến nay, dù thương tật ngày càng nặng, ông vẫn gắn bó với phong trào địa phương: từng làm Trưởng Ban hợp tác xã, Phó Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh.
Đặc biệt, hơn 25 năm qua, ông luôn là điểm tựa tinh thần của đồng đội khi đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn.
Giữ gìn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ
Ở tuổi ngoài 70, người thương binh Nguyễn Văn Thành vẫn giữ nụ cười lạc quan, vẫn đều đặn tham gia các hoạt động, phong trào do xã phát động. Với ông, “ý Đảng, lòng dân” chính là niềm tin để sống trọn nghĩa tình đồng đội, trách nhiệm với quê hương.
54 năm tuổi Đảng, ông không chỉ là tấm gương sáng trong sinh hoạt chi bộ mà còn là người đi đầu cho bà con trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Trong phong trào bê tông các hóa tuyến đường nông thôn, ông Thành vừa góp công, vừa góp của, kêu gọi mọi người cùng chung tay.
Các công trình cộng đồng như: tường rào trụ sở thôn, hỗ trợ hộ nghèo, giúp đỡ đồng bào khó khăn ở Hàm Cần... ông đều tiên phong đóng góp trong khả năng kinh tế gia đình.
Ngoài chăm chỉ lao động sản xuất 8 sào lúa và 5 sào thanh long, ông luôn nêu gương ý thức gìn giữ môi trường như: xây dựng lò đốt rác có ống khói, cửa đốt kiên cố suốt 3 năm nay góp phần giữ môi trường xanh - sạch - đẹp.
Ông còn vận động 84 hội viên cựu chiến binh trong thôn treo ảnh Bác trong nhà, treo cờ trong các dịp lễ, mặc đồng phục và đeo huy hiệu Bác khi dự họp để tạo nền nếp trang nghiêm.
Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, ông Thành đặc biệt chú trọng tổ chức tang lễ cho đồng đội. “Đồng chí qua đời mà làm không nghiêm, không trang trọng thì lương tâm tôi không yên”, ông nói. Với ông, sự nghiêm cẩn ấy vừa là trách nhiệm, vừa là cách giáo dục lớp trẻ về truyền thống.
Các phong trào, các quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, phòng, chống thiên tai... ông đều gương mẫu đóng góp. Ông quan niệm: "Người đảng viên, chi hội trưởng cựu chiến binh không chỉ là hạt nhân chính trị của địa phương mà còn phải là người làm trước để hội viên và bà con làm theo...”.
Mình cụt chân rồi, nhưng làm được bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, miễn còn sức là còn cống hiến.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành nói giản dị
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/con-suc-la-con-cong-hien-389855.html