Con trai bỏ đại học chăm mẹ động kinh liệt giường, cha viêm tụy cấp

Sau nhiều lần phát bệnh tai biến, động kinh, chị Trâm nằm liệt một chỗ. Trong khi đó, chồng chị không may bị viêm tụy cấp, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Hơn 11h giờ trưa, trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng nằm sâu trong ngõ, chị Ngô Ngọc Trâm (SN 1970, ngụ ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) liên tục gào thét. Nhiều năm ròng bị bệnh tật hành hạ, cơ thể chị chẳng còn mấy sức sống, mặt xanh xao, hốc hác, gầy trơ xương.

Lê Văn Triệu (SN 1999, con trai chị Trâm) bước tới, tỏ vẻ ngại ngùng khi mời khách ngồi lên chiếc giường ọp ẹp. Giọng Triệu lí nhí, mắt đỏ hoe: “Các anh ngồi tạm ở đây, cẩn thận kẻo ngã”. Có lẽ chàng trai trẻ đã không thể kìm được cảm xúc khi nghĩ đến những ngày tháng cơ cực của gia đình đang phải trải qua.

Mẹ nằm liệt giường, mọi việc từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân đều do Triệu chăm sóc. Ảnh: Trần Tuyên

Mẹ nằm liệt giường, mọi việc từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân đều do Triệu chăm sóc. Ảnh: Trần Tuyên

Triệu kể, trước đây cha mẹ em đi làm mướn kiếm sống qua ngày. Biến cố ập tới vào năm 2017, mẹ của Triệu bị động kinh, tai biến, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

“Các bác sĩ đã lên phương pháp điều trị, tuy nhiên, do gia đình em không có khả năng chi trả nên đành ngậm ngùi xin xuất viện”, Triệu nói rồi quay mặt như muốn giấu đôi mắt ầng ậc nước.

Tai họa lần nữa giáng xuống khi anh Lê Văn Chính, cha của Triệu cũng là người đàn ông trụ cột gia đình, phát hiện bị viêm tụy cấp ở mức độ nặng và đái tháo đường. Không chỉ mất hoàn toàn khả năng lao động mà tính mạng anh cũng thường xuyên bị đe dọa.

Anh Chính bị viêm tụy cấp, sức khỏe yếu chỉ có thể làm việc vặt trong nhà. Ảnh: Trần Tuyên

Anh Chính bị viêm tụy cấp, sức khỏe yếu chỉ có thể làm việc vặt trong nhà. Ảnh: Trần Tuyên

Thời điểm mẹ phát bệnh nặng, Triệu là sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Hết năm nhất, không thể gắng gượng, em xin nghỉ học ở nhà chăm sóc cha mẹ. Tử thần đã không vẫy gọi, thế nhưng bao lo toan giờ đây đè nặng lên vai cậu thanh niên khi mẹ nằm liệt giường, cha có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Năm 2020, anh Chính quyết định bán 500m2 đất của ông bà nội cho lấy số tiền 350 triệu đồng, dùng trả nợ và tiếp tục lo thuốc thang cho 2 vợ chồng. Đồng thời, nhận thấy chỉ có học tiếp mới giúp đỡ gia đình lâu dài, Triệu cũng tiếp tục nộp hồ sơ vào trường Cao đẳng Cần Thơ. Ngày đi học, tối em nhận làm thêm ở xưởng đông lạnh, siêu thị, mỗi giờ được trả 15.000-20.000 đồng.

Đôi lúc Triệu quá mệt mỏi nên khóc một mình nhưng rồi động viên bản thân phải tiếp tục cố gắng vì người thân. Ảnh: Trần Tuyên

Đôi lúc Triệu quá mệt mỏi nên khóc một mình nhưng rồi động viên bản thân phải tiếp tục cố gắng vì người thân. Ảnh: Trần Tuyên

Với số tiền ít ỏi ấy, Triệu chắt bóp lo thuốc thang, bỉm sữa cho mẹ hằng tháng và trang trải cuộc sống 3 người trong gia đình. Tuy nhiên, căn bệnh của mẹ Triệu tái phát ngày ngày một nặng hơn.

Lần gần nhất thăm khám tại bệnh viện, bác sĩ xác định chị Trâm trạng thái động kinh, tăng lipid máu hỗn hợp; bệnh tăng huyết áp; di chứng nhồi máu não; bệnh trào ngược dạ dày - thực quản.

Triệu bộc bạch, nhiều lần vào viện chăm cha mẹ, đôi khi em quá mệt mỏi nên khóc một mình. Thế nhưng em biết rằng, bản thân phải tiếp tục cố gắng vì người thân.

Trước lúc chia tay gia đình, chàng trai mỉm cười báo tin, 3 ngày trước, em vừa được nhận thử việc tại một công ty truyền thông trên thành phố, rất vui vì đúng chuyên ngành đã học. Điều này mở ra hy vọng cho những tháng ngày sắp tới.

Ông Hứa Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh cho biết, với hoàn cảnh gia đình chị Trâm, địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi gia đình. Hiện chị Trâm đang được hưởng trợ cấp hơn 400.000 đồng/tháng nhưng vẫn rất khó khăn.

"Thông qua báo VietNamNet, rất mong những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống", ông Trọng chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Lê Văn Triệu, ngụ ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. SĐT: 0786544578

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.211 (gia đình em Triệu)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Trần Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-trai-bo-dai-hoc-cham-me-dong-kinh-liet-giuong-cha-viem-tuy-cap-2174818.html