Con trai Totti chịu hết nổi
Cristian Totti giải nghệ ở tuổi 19 là minh chứng cho thấy danh tiếng và tài năng thôi chưa đủ nếu thiếu bản lĩnh để sống dưới cái bóng của người cha huyền thoại.

Con trai Totti chịu áp lực lớn kể từ khi sinh ra.
Theo tiết lộ từ tờ La Nuova, Cristian chia sẻ ngắn gọn: "Đủ rồi, tôi từ bỏ bóng đá". Dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Amelia, cựu thủ môn AC Milan, Cristian chỉ ra sân tổng cộng 156 phút trong 6 trận đấu cho Olbia, trước khi bị chấm dứt hợp đồng vào tháng 12/2024.
HLV Amelia tin rằng Cristian có tiềm năng thực sự: "Tôi chọn Cristian vì cậu ấy là một tiền vệ có khả năng triển khai bóng, đọc trận đấu tốt, sáng tạo và cũng chịu khó tranh chấp. Cậu ấy hoàn toàn có thể phát triển ở Serie C hoặc Serie B. Nhưng mác 'con trai của Totti' ảnh hưởng lớn đến cái nhìn của mọi người về cậu ấy".
Là con trai của một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Italy, Cristian từ nhỏ sống trong ánh đèn sân khấu, mọi bước đi đều bị soi xét, so sánh và áp lực. Cristian ăn tập trong lò đào tạo Roma. Tại đây, người cha ghi tới 307 bàn trong 786 trận và đeo băng đội trưởng suốt sự nghiệp kéo dài 25 năm.
Cristian từng khoác áo các đội trẻ Frosinone, Rayo Vallecano (Tây Ban Nha), và thi đấu ở Serie D cho Avezzano và Olbia. Tuy nhiên, điều anh đối mặt không chỉ là đối thủ trên sân mà còn là cái bóng quá lớn từ người cha, cùng những lời miệt thị ngoại hình và sự chú ý quá mức từ truyền thông và mạng xã hội.
Dù không còn theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, Cristian vẫn giữ tình yêu với trái bóng. Anh tiếp tục đồng hành cùng bóng đá thông qua Totti Soccer School, học viện do chính Totti sáng lập. Cristian hiện tham gia công tác tuyển trạch tài năng trẻ.
Nguồn Znews: https://znews.vn/con-trai-totti-chiu-het-noi-post1572398.html