Công an Đồng Nai giúp người phụ nữ thất lạc 1 năm đoàn tụ cùng gia đình
Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời hỗ trợ, đưa một người phụ nữ về đoàn tụ cùng gia đình sau một năm xa cách và cứu thành công một nạn nhân rơi xuống giếng sâu hơn 20m.
Ngày 6/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, công an địa phương vừa kịp thời hỗ trợ người dân trong nhiều tình huống cấp bách, giúp các gia đình đoàn tụ và thoát khỏi hiểm nguy.


Công an hỗ trợ người dân tìm được con gái thất lạc 1 năm.
Vào khoảng 11h ngày 4/9, người dân thôn 9, xã Đồng Phú, bất ngờ phát hiện một phụ nữ có dấu hiệu thần kinh không ổn định, bế theo cháu bé mới khoảng hai tháng tuổi, đi lang thang vào nhà dân. Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đồng Phú lập tức có mặt, phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương xử lý vụ việc.
Trong sự lo lắng của nhiều người về sự an toàn của đứa trẻ, lực lượng Công an xã đã khéo léo tiếp cận, đưa cháu bé ra khỏi vòng tay người mẹ đang bất ổn tâm lý. Cháu ngay sau đó được chăm sóc chu đáo, còn người phụ nữ được đưa đến Trung tâm y tế xã để theo dõi sức khỏe, bảo đảm an toàn trong thời gian chờ xác minh nhân thân.
Qua xác minh, Công an xã xác định người phụ nữ là chị Đ.T.M (SN 1992, quê quán thôn 3, xã Đắk Sin, tỉnh Lâm Đồng). Ngay sau đó, thông tin được báo về cho gia đình. Chỉ trong thời gian ngắn, cha mẹ và em trai chị M đã tức tốc từ Lâm Đồng xuống Đồng Nai với niềm hy vọng được đoàn tụ sau gần một năm dài xa cách.
Giây phút gặp lại, cả gia đình vỡ òa trong niềm xúc động. Người thân cho biết chị M bắt đầu có dấu hiệu bệnh tâm thần từ tháng 6/2024, đến tháng 10 cùng năm, khi bố mẹ đi làm thuê, chị bất ngờ rời nhà và mất tích, để lại nỗi khắc khoải, lo lắng cho cả gia đình.
Không chỉ giúp gia đình tìm lại người thân, Công an xã Đồng Phú cùng các ban, ngành, đoàn thể còn vận động hỗ trợ 3 triệu đồng để gia đình có điều kiện đưa chị M và cháu bé trở về quê an toàn.
Đại diện gia đình, em trai chị M đã viết thư tay gửi lời cảm ơn sâu sắc đến UBND xã, lực lượng Công an xã và bà con địa phương. "Đây là sự giúp đỡ vô giá, là điểm tựa để gia đình chúng tôi có thể vượt qua khó khăn, đưa chị và cháu bé trở về nhà", thư có đoạn viết.

Công an cứu người dân bị rơi xuống giếng.
Cùng ngày, trong chiều 4/9, trong lúc lao động, ông Bùi Văn Viện (SN 1965, ngụ xã Đồng Tâm) không may rơi xuống giếng sâu hơn 20m.
Nhận tin báo, Tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bình Phước thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp cứu nạn. Với tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ vững vàng, các chiến sĩ đã đưa nạn nhân lên khỏi giếng an toàn vào lúc 18h15. Sau khi sơ cứu, băng bó vết thương, ông Viện được đưa đến trung tâm y tế gần nhất để tiếp tục điều trị.
Đến ngày 5/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận được thư cảm ơn của bà Bùi Thị Liến, vợ ông Bùi Văn Viện.
Trong thư, bà Liến xúc động viết: "Nếu không có sự nhanh nhẹn, tận tình của lực lượng cứu hộ, có lẽ gia đình tôi đã phải chịu một mất mát lớn. Chúng tôi biết ơn vô hạn trước sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của các chiến sĩ công an".