Công an Gia Lai giúp gia đình chính sách, neo người sửa nhà hỏng do bão
Sáng 9/11, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục tổ chức lực lượng hỗ trợ lương thực thực phẩm, dọn đường và đặc biệt ưu tiên hỗ trợ, sửa chữa nhà cho các gia đình sách, nhà người già, neo người bị hư hỏng.
Tại phường An Nhơn, Công an phường đã tổ chức sửa lại tôn và mái ngói bị bay của gia đình ông Nguyễn Quốc Trung có con là liệt sĩ (SN 1951 ở đường Nguyễn Trường Tộ, phường An Nhơn). Trung tá Lê Duy Hiếu, Trưởng Công an phường An Nhơn trực tiếp chỉ huy 20 CBCS Công an phường và lực lượng xung kích của Công an tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Quốc Trung lợp lại mái tôn; vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa; thu gom rác thải, cây cối gãy đổ; sửa lại hệ thống điện, hàng rào; san gạt, khơi thông rãnh thoát nước quanh nhà; dựng lại chuồng trại…
Gia đình ông Trung bị gió tốc mái, nhà lại neo người nên không ai hỗ trợ khắc phục sau bão. Ông Trung cho biết:”Không có mấy chú Công an chắc thuê người dọn thì còn lâu mới ổn định được cuộc sống”.

Công an phường An Nhơn và lực lượng xung kích của Công an tỉnh giúp hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Trung.
Tại phường Quy Nhơn Đông, sáng 9/11, lực lượng Công an xung kích của Công an tỉnh và Công an phường cũng tập trung sửa lại nhà cho cụ bà Nguyễn Thị Thái (SN 1948). Trước bão, cụ bà này đã được lực lượng Công an đưa đến nơi an toàn trú ẩn. Sau bão, căn nhà bị tốc mái, sập tường, gia đình chỉ có cụ sinh sống, con cháu ở xa nên là hộ ưu tiên sửa chữa trước. Trung tá Nguyễn Xuân An, Trưởng Công an phường Quy Nhơn Đông cho hay: "Ngoài việc ưu tiên sửa chữa cho nhà dân thì chúng tôi đang vận chuyển hàng cứu trợ của Bộ Công an đến tay người dân ngay trong sáng hôm nay”.

Công an phường Quy Nhơn Đông và lực lượng xung kích của Công an tỉnh giúp hộ nhà bà Nguyễn Thị Thái.
Ngay từ sáng sớm, CBCS Công an xã Vân Canh cũng đã tỏa đi các hướng trên địa bàn giúp giúp các gia đình lợp lại mái nhà, dọn dẹp vệ sinh. Trung tá Trần Ngọc Vương, Trưởng Công an xã nói: “Tranh thủ trời tạnh, chúng tôi lại nhanh chóng tiếp tục cơ động giúp người dân sửa lại nhà cửa, ưu tiên người già, neo đơn”. Bà Võ Thị Hà (76 tuổi, ở xã Vân Canh), người được sửa nhà xúc động nói: “Đi tránh trú bão, về thấy nhà cửa ngổn ngang, mái ngói bị hư hỏng. Một mình tôi không biết phải làm sao. Được Công an lợp lại mái nhà, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, tôi mừng lắm”.
Trong khi đó, tại xã Ia Krái, ước tính có khoảng 30ha lúa đang chuẩn bị thu hoạch của người dân bị ngã đổ, ngập úng do bão số 13 và hoàn lưu bão gây mưa. Đây là thiệt hại rất lớn với người dân ở địa phương, chủ yếu là người dân tộc thiểu số sản xuất nông nghiệp.

Công an xã Ia Krái giúp dân thu hoạch lúa bị ngã đổ, ngập úng.
Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân, trong ngày 8 và 9/11, Công an xã Ia Krái đã huy động 25 lượt CBCS tham gia giúp đỡ 4 hộ gia đình tại làng Bia Dom và làng Myah với tổng diện tích 3ha lúa bị ngã đổ được thu hoạch, mang về tận nhà.


Dù mệt và vất vả, các CBCS Công an xã Ia Krái rất vui khi lúa của người dân đã được đưa về nhà.
Thiếu tá Lê Văn Thành, Trưởng Công an xã thông tin thêm, dự kiến, Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và Ban nhân dân thôn làng hỗ trợ bà con trên địa bàn thu hoạch lúa bị ngã đổ, hư hỏng do bão trong thời gian khoảng 10 ngày.












