Công an Hà Nội hòa đáng tiếc ở trận mở màn AFC Champions League Two
Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Công an Hà Nội đã chơi một trận quả cảm và cầm hòa 2-2 trước 'đại gia' Trung Quốc Beijing Guoan trong trận ra quân bảng E AFC Champions League Two. Các bàn thắng của Vitao và Alves giúp thầy trò HLV Mano Polking giành điểm quý giá, mở ra hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Công an Hà Nội có trận hòa đáng tiếc trên đất Trung Quốc dù chơi có phần lần lướt.
Tối 18/9, Công an Hà Nội bước vào hành trình tại AFC Champions League Two với thử thách lớn mang tên Beijing Guoan – đối thủ mạnh nhất bảng E, nơi còn có Tai Po (Hồng Kông) và Macarthur (Australia). Trong đội hình xuất phát, HLV Mano Polking gây bất ngờ khi để Nguyễn Quang Hải ngồi dự bị, trao cơ hội cho bộ tứ tấn công gồm Mauk, Leo Artur, Đình Bắc và Vitao.
Dù bị đánh giá thấp hơn, đội bóng thủ đô nhập cuộc đầy tự tin. Ngay phút 15, Vitao phá vỡ thế cân bằng sau cú dứt điểm quyết đoán từ pha làm tường của Leo Artur. Bàn thắng sớm tiếp thêm sự hưng phấn cho Công an Hà Nội, khi họ liên tục tạo ra cơ hội, trong đó có tình huống Đình Bắc và Leo Artur suýt ghi bàn nhân đôi cách biệt.
Beijing Guoan chỉ thật sự lấy lại thế trận ở nửa cuối hiệp một, nhưng những pha dứt điểm của họ không làm khó được thủ môn Filip Nguyễn. Công an Hà Nội thậm chí còn suýt nâng tỷ số lên 2-0 trước giờ nghỉ.
Sang hiệp 2, Beijing Guoan điều chỉnh nhân sự và nhanh chóng gỡ hòa 1-1 ở phút 49 nhờ cú sút xa của Zhongguo. Trong tình huống này, Filip Nguyễn phản xạ chậm, mắc lỗi trong bàn thua. Sau đó, Đình Bắc đáp trả bằng cú sút đưa bóng dội cột dọc đầy tiếc nuối.
Phút 65, đội bóng Trung Quốc tận dụng sai lầm của Filip Nguyễn – khi thủ môn này chuyền hỏng để Zhang Yuan ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, Công an Hà Nội không gục ngã. Phút 73, Alves – cầu thủ vừa vào sân thay người đã nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, quân bình tỷ số 2-2.
Những phút cuối, hai đội chơi ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Beijing Guoan dốc toàn lực tìm chiến thắng, trong khi Công an Hà Nội cũng không chịu lép vế. Tuy nhiên, không bên nào ghi thêm bàn thắng.
Kết quả hòa 2-2 giúp Công an Hà Nội có điểm số quan trọng trong trận mở màn trước đối thủ mạnh nhất bảng. Với màn trình diễn ngang ngửa “ông lớn” đến từ Trung Quốc, thầy trò HLV Polking cho thấy họ đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với Tai Po và Macarthur trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Nếu cải thiện khả năng dứt điểm và hạn chế sai lầm cá nhân, đặc biệt là ở vị trí thủ môn, Công an Hà Nội hoàn toàn có thể tiến xa hơn trong lần tham dự AFC Champions League Two năm nay.