Công an phường Gò Vấp vận động đối tượng trộm xe ra đầu thú, thu hồi tài sản trả lại người dân

Công tác nắm địa bàn, kiên trì vận động đối tượng ra đầu thú từ lâu đã trở thành một 'mũi giáp công mềm' của Công an cơ sở, vừa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, vừa lan tỏa tính nhân văn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tối 06/11/2025, tại khu vực số 199 Lê Đức Thọ (phường Gò Vấp, TPHCM), một vụ trộm xe máy táo tợn xảy ra chỉ trong vài chục giây. Người bị hại bất lực cho biết không hy vọng tìm lại tài sản, vì nhân chứng không thấy gì, còn đối tượng thì “bốc hơi” trong đêm tối.

Nhận tin báo, Trung tá Hoàng Tuấn Hải, Trưởng CAP.Gò Vấp lập tức báo nhanh về Trung tâm chỉ huy CATP, đồng thời giao Trung tá Phạm Minh Tuấn, Phó Trưởng CAP.Gò Vấp cùng tổ trinh sát, điều tra viên giàu kinh nghiệm rà soát, truy tìm đối tượng.

Cán bộ công an làm việc với Phạm Quốc Dũng

Cán bộ công an làm việc với Phạm Quốc Dũng

Trong đêm, từng khung hình từ camera nhà dân được căng mắt phân tích. Một bóng người thoáng qua, dáng vóc mờ nhòe, nhưng đủ để trinh sát nhận định hướng tẩu thoát: có khả năng về phía phường Thới An.

Từ dữ liệu đó, danh sách các đối tượng trộm cắp trong diện quản lý được “bật chế độ” kiểm tra khẩn cấp. Nổi lên là Phạm Quốc Dũng, kẻ từng có tiền án cướp giật, sống lang thang, quan hệ xã hội phức tạp.

Khi lực lượng đổ về nơi ở của y tại đường TX16, Dũng đã kịp tẩu thoát, mang theo chiếc xe AirBlade giấu vào tầng hầm chung cư Picity High Park.

Dũng cùng phương tiện đã trộm được

Dũng cùng phương tiện đã trộm được

Xác định đối tượng không nghề nghiệp ổn định, ít mối quan hệ, CAP.Gò Vấp triển khai biện pháp vận động qua gia đình - phương pháp từng mang lại hiệu quả trong nhiều vụ án trước đây.

Bằng sự kiên trì, mềm mỏng nhưng kiên quyết, cán bộ Công an phân tích cho người thân hiểu trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc đưa đối tượng ra trình diện để hưởng chính sách khoan hồng.

Đến chiều 27/11, sau gần ba tuần sống chui lủi trong các công viên, góc tối và nhà trọ tạm bợ, biết không thể thoát, Dũng mang theo chiếc xe tang vật đến CAP.Gò Vấp đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi. Hắn thừa nhận đêm 06/11, sau chầu nhậu “quá đà”, đi dọc đường Lê Đức Thọ thì nảy ý định trộm xe để “có cái đi lại cuối năm”.

Công an cơ sở nắm chắc địa bàn, kiên trì vận động đối tượng ra đầu thú

Công an cơ sở nắm chắc địa bàn, kiên trì vận động đối tượng ra đầu thú

Thiếu tá Lê Đức Kiều, Điều tra viên CAP Gò Vấp cho biết: Dịp cuối năm, các đối tượng lưu động thường lợi dụng sự sơ hở để ra tay; nhiều kẻ có tiền án, hoạt động manh động khiến công tác phá án thêm chồng chất khó khăn.

“Để tội phạm không còn đất sống, người dân phải nâng cao cảnh giác, phối hợp với lực lượng Công an bảo vệ tài sản của chính mình” - Trung tá Kiều nhấn mạnh.

Vụ việc khép lại bằng sự trở về của tài sản cho người bị hại và sự đầu thú của đối tượng. Đây là kết quả của trí tuệ nghiệp vụ, bản lĩnh đấu tranh với tội phạm, đồng thời là minh chứng cho giá trị nhân văn của công tác vận động, thuyết phục từ Công an cơ sở.

Đình Tăng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/capgo-vap-van-dong-doi-tuong-trom-xe-ra-dau-thu-thu-hoi-tai-san-cho-dan_186171.html