Công chúa của New York
Kể từ khi ông Zohran Mamdani nhậm chức thị trưởng New York (Mỹ) vào ngày 1-1-2026, vợ ông - cô Rama Duwaji - đã thu hút sự chú ý của mọi người bằng ánh nhìn, sự thanh lịch và sức quyến rũ của mình. Một số người gọi cô là 'Công chúa của New York' hay 'Công chúa của nhân dân', thậm chí so sánh cô với Công nương Diana.
Rama Duwaji sinh ra ở Houston, Texas trong một gia đình gốc Syria, nhưng phần lớn thời gian học tập và sinh sống của cô là tại Dubai và Mỹ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Virginia Commonwealth với bằng cử nhân mỹ thuật vào năm 2019, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ mỹ thuật tại School of Visual Arts ở New York.

Rama Duwaji được ví như công chúa của New York. Ảnh: Elle
Với nền tảng học vấn cao, Rama nhanh chóng xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc. Cô là họa sĩ nổi tiếng, từng cộng tác với nhiều tờ báo, hãng truyền thông lớn như The New Yorker, The Washington Post, BBC hay Tate Modern, trước khi để tên tuổi gắn liền với danh xưng “vợ thị trưởng”.
Theo tờ Vanity Fair, cặp đôi Zohran Mamdani và Rama Duwaji quen nhau qua ứng dụng hẹn hò “Hinge” vào năm 2021. Tháng 10-2024, họ đính hôn và đã ngay lập tức thông báo trên instagram, ngay trước khi chính thức khởi động chiến dịch tranh cử thị trưởng New York. Họ tổ chức lễ cưới theo nghi thức tôn giáo ở Dubai vào tháng 12-2024 và lễ cưới dân sự vào tháng 2-2025 tại tòa thị chính Lower Manhattan. Mặc dù họ đã công bố một số bức ảnh cưới, Zorhan Mamdani vẫn muốn làm rõ: "Rama không chỉ là vợ tôi, cô ấy là một nghệ sĩ xuất sắc, xứng đáng được công nhận vì những gì cô ấy đã làm được”.
Bản thân tân thị trưởng New York chưa bao giờ quên nhắc đến vai trò của vợ mình trong các bài phát biểu. Vào đêm chiến thắng, ông nói với vợ: "Gửi người vợ tuyệt vời của anh, Rama. Tình yêu của anh. Anh không muốn ăn mừng khoảnh khắc này với ai khác ngoài em”.
Về phần mình, cô Rama đã đăng một bức ảnh chia sẻ khoảnh khắc dịu dàng và hài hước của hai vợ chồng, được chụp tại một bữa tiệc vào năm 2025. Dòng chú thích đơn giản là: "Tôi không thể tự hào hơn được nữa".
Đằng sau hậu trường, Rama còn đóng góp vào việc tạo dựng bộ nhận diện hình ảnh cho chiến dịch của Zohran Mamdani. Một chiến lược truyền thông hiện đại, được xây dựng tỉ mỉ, kết hợp màu xanh của đội bóng chày New York Mets với màu vàng mang tính biểu tượng của tàu điện ngầm New York. Một cử chỉ vừa mang tính đồ họa, văn hóa, lại vừa mang tính chính trị, phản ánh cách tiếp cận của cô.
Trong thế giới thời trang, Rama Dawuji đã gây sốt và là người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội, từ phong cách ăn mặc đến kiểu tóc ngắn cá tính: Kiểu tóc pixie kinh điển. Trong khi các đệ nhất phu nhân thường phải tuân theo một hình ảnh chỉn chu quen thuộc trong những bộ vest đơn giản, chân váy bút chì, màu sắc nổi bật, sự trung lập có tính toán, thì cô lại chọn điều hoàn toàn ngược lại. Cô thường diện những bộ đồ có đường nét gọn gàng, bảng màu chủ đạo là đen và các tông màu trung tính, không có logo thương hiệu phô trương. Cô ưu ái những món đồ vintage, thậm chí cả đồ mượn hoặc thuê, và các nhà thiết kế độc lập.

Ông Zohran Mamdani và vợ Rama Duwaji. Ảnh: Vanity Fair
Rama Dawuji đã bày tỏ thông điệp rất rõ ràng: Không tự hạ thấp mình, không thỏa hiệp. Phong cách tối giản, thanh lịch và có phần tiết chế của cô không làm cá tính nhạt đi, trái lại càng tôn lên bản lĩnh. Đó là cách nhắc nhở rằng thời trang - tưởng như chỉ là bề nổi phù phiếm thực chất luôn hàm chứa tính chính trị, đặc biệt khi được mặc bởi một người phụ nữ nắm giữ vị trí của nhân vật công chúng và có quyền lực biểu tượng. Rama Dawuji thể hiện các giá trị của mình một cách trực tiếp, với gu thẩm mỹ và phong cách riêng.
Trên TikTok, nhiều tiktoker nhận xét, khả năng thu hút sự chú ý mà vẫn giữ được sự kín đáo của Rama khiến họ nhớ đến Công nương Diana. Thậm chí nhiều người sử dụng mạng xã hội còn phát hiện ra một điểm chung khác giữa Công nương Diana và “vợ thị trưởng New York”, đó là sự tận tâm. Công nương Diana đã tạo nên dấu ấn riêng thông qua cuộc đấu tranh vì trẻ em, những người nhiễm AIDS và chống lại bom mìn chống bộ binh. Còn Rama Duwaji thể hiện bản thân qua nghệ thuật. Là một họa sĩ minh họa và nghệ sĩ gốm sứ, cô lên án cuộc chiến ở Sudan thông qua các tác phẩm của mình, bảo vệ chính nghĩa Palestine, quyền phụ nữ và công lý xã hội ở Trung Đông. Các tác phẩm của cô đã được đăng tải trên tờ The New York Times.
Trong bối cảnh truyền thông tràn ngập những hình ảnh phụ nữ được phơi bày quá mức, Rama Duwaji mang đến một điều khác biệt. Tờ Vanity Fair nhận định: "Cô một sự hiện diện hiếm có, dịu dàng nhưng kiên định, và một vẻ thanh lịch hiện đại, kín đáo nhưng đầy quyết đoán. Cô thể hiện một hình ảnh mới và một cách thức bước vào lĩnh vực quyền lực mà không cần tuân theo những quy tắc truyền thống nào. Hơn cả một biểu tượng thời trang hay một " cô gái sành điệu" tự xưng, Rama thể hiện một cách tồn tại mới trên chính trường: Kín đáo, thực tế và kiên định”.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cong-chua-cua-new-york-5078325.html











