Công ty CP Thủy điện Hủa Na chung tay cùng bà con vùng lũ Lượng Minh
Những ngày cuối tháng 7, hoàn lưu bão Wipha mang theo mưa lũ đổ về nhiều xã miền tây Nghệ An. Xã Lượng Minh cũng oằn mình trong lũ dữ. Trường học, trụ sở, nhiều nhà dân bị bùn đất phủ kín, người dân quay cuồng trong cảnh trắng tay, bàng hoàng.

Cán bộ công nhân viên của Nhà máy Thủy điện Hủa Na và Nậm Nơn đã nhanh chóng có mặt tại "rốn lũ" Lượng Minh để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Nhờ có phương án ứng phó kịp thời từ lãnh đạo Petrovietnam và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí, hai nhà máy thủy điện Hủa Na và Nậm Nơn đều đảm bảo an toàn tuyệt đối, thiệt hại không đáng kể.
Ngay sau đó, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hàng chục cán bộ công nhân viên của Nhà máy Thủy điện Hủa Na và Nậm Nơn đã nhanh chóng có mặt tại "rốn lũ" Lượng Minh để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ công nhân viên của Nhà máy Thủy điện Hủa Na và Nậm Nơn đã nhanh chóng có mặt tại "rốn lũ" Lượng Minh để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Anh Trần Văn Hùng – công nhân nhà máy chia sẻ: "Sau cơn lũ, nhìn nhiều ngôi nhà mà xót xa: bùn đặc quánh phủ kín sàn, bếp núc tan hoang. Chúng tôi chỉ mong làm được gì đó thật nhanh để bà con sớm được về nhà. Dù thấm mệt, ai cũng cố hết sức, không nề hà".

Nhiều nhà dân bị bùn đất phủ kín được công nhân Nhà máy Thủy điện Hủa Na và Nậm Nơn dọn dẹp
Từ tinh mơ đến chiều muộn, những người thợ điện áo ướt sũng, chân lấm bùn vẫn miệt mài dọn dẹp từng mét sàn, đẩy từng xe bùn ra khỏi nhà dân, sân trường. Những chiếc bàn, chiếc ghế, giường, tủ… được lau sạch, kê lại ngay ngắn để bà con sớm ổn định cuộc sống.
Không chỉ giúp dọn dẹp, anh em còn chuẩn bị nhiều thùng mì tôm trao đến tận tay những hộ dân bị cô lập, thiếu thốn, san sẻ với đồng bào.

Chiếc xe chở nhu yếu phẩm, mì tôm từ Nhà máy Thủy điện Hủa Na và Nậm Nơn đến trao cho bà con vùng lũ.
Hành động của tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy Thủy điện Hủa Na không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của một doanh nghiệp luôn sát cánh cùng cộng đồng.
Cơn lũ rồi sẽ qua, nhưng tình cảm hôm nay chắc chắn sẽ ở lại rất lâu trong lòng người dân Lượng Minh, như một ánh lửa ấm giữa những ngày gian khó.
Trọng Thạch