Công văn 5133: Nghĩa tình từ Thành phố mang tên Bác(Bài 2): Phát huy sức mạnh tổng thể
Công văn 5133 của UBND TP.HCM được ban hành không chỉ góp phần chăm lo cho thương, bệnh binh mà còn tạo thành sợi dây gắn kết các doanh nghiệp để cùng lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, truyền thống tốt đẹp của TP.HCM – Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Công văn 5133 đi vào cuộc sống
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) TP.HCM là tổ chức xã hội do UBND TP.HCM thành lập, đến nay đã hoạt động được hơn 5 năm.
Nhiệm vụ hàng đầu của Hội là hỗ trợ gia đình liệt sĩ về tinh thần và vật chất, trong đó việc tìm kiếm thông tin liệt sĩ, hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ về quê là nhiệm vụ trung tâm, hàng đầu.
Sau khi UBND TP.HCM ban hành công văn 5133, Hội HTGĐLS TP.HCM xem đây là “luồng sinh khí mới” để chăm lo cho các thương, bệnh binh.
Ngày 19/11/2024, đợt trao kinh phí đầu tiên được tổ chức. 19 thương, bệnh binh đầu tiên của quận 3 cũ và TP Thủ Đức cũ được nhận hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng cho Quý III/2024.

Những thương, bệnh binh đầu tiên ở TP.HCM nhận hỗ trợ theo công văn 5133.
Một trong những gương thương binh gây chú ý là bà Phạm Thị Cúc (SN 1953), thương binh hạng 2/4. Bà có chồng (đã mất) và em trai đều là thương binh, 2 chị gái là liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, mẹ bà được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.
"Chiến tranh qua đi, tôi may mắn sống sót trở về, được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm, giúp đỡ. Hôm nay được nhận thêm kinh phí hỗ trợ theo chỉ đạo của TP.HCM, tôi vừa vui vừa buồn, vui vì Nhà nước luôn nhớ tới công lao của chúng tôi nhưng buồn vì đồng đội không còn để hưởng niềm vui chung, hai chữ "đồng đội" cứ ám ảnh mãi trong cuộc đời tôi", bà Cúc xúc động nói.
Khởi đầu từ Thủ Đức, cái nôi truyền thống cách mạng đã tạo tiền đề để công văn 5133 lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi, góp phần chăm lo tốt hơn cho các thương, bệnh binh khó khăn
Đến nay, Hội HTGĐLS TP.HCM đã phối hợp tổ chức nhiều đợt trao tặng kinh phí tại các địa phương. Theo thống kê sơ bộ, Hội đã tiếp nhận 1.960.000.000 đồng từ 26 doanh nghiệp.
Qua đó, Hội đã trao tặng cho 106 thương, bệnh binh, với tổng số tiền 1.394.000.000 đồng, còn lại số tiền 566 triệu đồng đang tiếp tục giải ngân.
Chia lửa cùng TP.HCM
Để Công văn 5133 của UBND TP.HCM đi vào cuộc sống, tình cảm và sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp được xem là yếu tố then chốt.
Đối với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), công tác chăm lo cho gia đình chính sách luôn là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền trong các chương trình hoạt động, hướng đến mục tiêu vì cộng đồng xã hội.
Ông Nguyễn Đình Quốc – Giám đốc Hành chính Công ty Thương mại Sài Gòn đánh giá, công văn 5133 của UBND TP.HCM rất ý nghĩa, công tác tổ chức cũng khá bài bản, tạo sự kết nối giữa Satra với các đơn vị bạn nhằm thực hiện chủ trương nhân văn của TP.HCM là chăm lo cho các đối tượng chính sách, nhất là thương, bệnh binh khó khăn.

Đại diện Hội HTGĐLS TP.HCM và Công ty Môi trường đô thị TP.HCM trao tặng kinh phí theo công văn 5133 cho các thương, bệnh binh.
“Satra luôn sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền TP.HCM hỗ trợ thương, bệnh binh, đồng thời ủng hộ việc mở rộng đối tượng thụ hưởng ra các địa bàn như Bình Dương cũ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ”, ông Quốc nói.
Không chỉ Satra, nhiều năm qua, Công ty Môi trường đô thị TP.HCM cũng đặc biệt chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa. Các hoạt động thiết thực như chăm lo gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho gia đình chính sách… đã trở thành truyền thống.
Ông Cao Văn Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM cho biết, từ khi có văn bản phát động, công ty đã chỉ đạo Công đoàn trích một phần quỹ công tác xã hội và chủ động phối hợp với Hội HTGĐLS TP.HCM hỗ trợ chăm lo cho các thương, bệnh binh, những người đã anh dũng chiến đấu bảo vệ nền độc lập của nước nhà.
Qua đó, nhằm hiện thực hóa chủ trương của UBND TP.HCM.

Nguồn lực mới giúp thương, bệnh binh ổn định cuộc sống.
“Ban lãnh đạo, các đoàn thể cùng tập thể cán bộ, người lao động công ty rất đồng tình và ủng hộ chủ trương, hoạt động trên, xem đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước”, ông Tuấn nói.
Ở góc độ doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM hoàn toàn ủng hộ việc mở rộng đối tượng chăm lo ra Bình Dương cũ và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, góp phần lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, cùng TP.HCM chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.
Bên cạnh Công ty Thương mại Sài Gòn, Công ty Môi trường đô thị TP.HCM, nhiều doanh nghiệp Nhà nước như Công ty Dịch vụ Công ích quận 2, Công ty Dịch vụ Công ích quận 10, Công ty Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận, Công ty Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh, Tổng Công ty Cơ khí GTVT Samco… cũng đang chung tay, góp sức để chia lửa cùng TP.HCM chăm lo thương, bệnh binh.