Công viên Rock Creek - bản giao hưởng mùa Thu giữa lòng thủ đô của Mỹ
Với vẻ đẹp dung dị mà cuốn hút, Công viên Rock Creek là nơi lý tưởng để cảm nhận trọn vẹn hương sắc mùa Thu nước Mỹ, nơi con người có thể tìm sự bình yên trong từng nhịp thở của gió và tiếng lá rơi.

Toàn cảnh Công viên Rock Creek nhìn từ trên cao, với tuyến đường xuyên rừng, đường dành cho người đi bộ và dòng suối hòa quyện tạo nên khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Trên con đường mòn Rock Creek Trail, du khách có thể thong thả đi bộ, đạp xe, hay chỉ đơn giản là hít thở bầu không khí trong lành của mùa Thu. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Mùa Thu ở Công viên Rock Creek không ồn ào, không phô trương, chỉ nhẹ nhàng và sâu lắng như hơi thở của thiên nhiên giữa lòng đô thị. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Nằm trải dài dọc theo dòng suối Rock Creek và nối liền với sông Potomac, Công viên Rock Creek là một lá phổi xanh rộng lớn nằm giữa lòng đô thị. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Tuyến đường xuyên Công viên Rock Creek dài khoảng 2 dặm là cung đường lý tưởng để du khách vừa di chuyển vừa thưởng ngoạn thiên nhiên, đặc biệt là vào mùa Thu với sắc lá chuyển màu rực rỡ và ánh sáng vàng ấm. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Khi chiều buông, ánh nắng cuối cùng len qua tán cây, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như tranh vẽ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Mỗi góc nhỏ của Rock Creek đều mang nét bình yên, hoài cổ, đặc biệt khi mùa Thu đến, tất cả dường như được nhuộm trong một màu vàng ấm áp của thời gian. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Khi chiều buông, ánh nắng cuối cùng len qua tán cây, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như tranh vẽ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)











