CSGT đưa cháu bé đi lạc trên cao tốc lúc nửa đêm về nhà an toàn
Vào khoảng 0 giờ 10 ngày 15/10, trong quá trình tuần tra, làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng, đến Km540, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện một bé gái đi bộ một mình giữa đường cao tốc trong đêm tối.
Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tổ CSGT lập tức dừng xe, tiếp cận và đưa cháu bé ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cháu bé cho biết tên Nguyễn Trần Hà My (SN 2015, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh). Thời điểm được phát hiện, cháu tỏ ra hoảng loạn, đói và mệt sau nhiều giờ đi lạc.



Lực lượng CSGT phát hiện cháu Hà My đi lạc trên cao tốc và nhanh chóng đưa về trụ sở Công an, bàn giao lại cho thân nhân
Các cán bộ CSGT đã kịp thời mua đồ ăn cho cháu và nhanh chóng đưa về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình. Qua tìm hiểu, được biết hoàn cảnh cháu Hà My rất éo le — bố mẹ đều mất sớm, hai anh em sống cùng bà nội. Chiều hôm trước, cháu đi bộ vào Bệnh viện Cẩm Xuyên thăm bà ốm, trên đường trở về không may bị lạc lên tuyến cao tốc. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu Hà My đã được đưa về nhà an toàn ngay trong đêm.