CSGT Thanh Hóa cứu sống 3 người đàn ông bị lũ cuốn trôi
Ngày 1/10, tại xã Các Sơn, tỉnh Thanh Hóa, những người may mắn thoát khỏi dòng lũ dữ đã xúc động nhận lại phương tiện của mình sau khi được lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa trục vớt. Họ cũng đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến những chiến sĩ CSGT đã không quản hiểm nguy, dũng cảm lao xuống dòng nước xiết để giành lại sự sống cho họ.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1973, trú tại xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) xúc động khi nhận lại chiếc xe máy cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân và điện thoại của mình. Nhưng điều khiến ông và gia đình hạnh phúc nhất chính là việc ông vẫn còn có mặt trên đời để đoàn tụ với người thân.
Ông nhớ lại giây phút sinh tử: “Khoảng 8h sáng 29/9, tôi đi xe máy từ Nghi Sơn về nhà trên tuyến QL47B, đoạn qua xã Các Sơn. Khi thấy nước lũ ngập đường, tôi vẫn chủ quan đi qua. Không ngờ chỉ ít phút sau, cả người và xe bị nước cuốn phăng ra khỏi mặt đường, trôi đi gần 200m. Tôi cố bám vào cành cây, vừa kêu cứu vừa tuyệt vọng vì dòng nước quá mạnh, không ai dám lao xuống. Cơ thể tôi lạnh buốt, dần kiệt sức, tưởng chừng không qua khỏi. Đúng lúc ấy, các anh CSGT xuất hiện. Một đồng chí buộc dây vào người, bất chấp hiểm nguy bơi ra ôm tôi đưa vào bờ an toàn. Nếu không có các anh, có lẽ tôi đã không còn cơ hội sống sót”.

CSGT trưng dụng xe cẩu hỗ trợ cứu ông Nguyễn Trọng Nghĩa sau khi bị trôi cách đường gần 200m.
Không chỉ ông Nghĩa, anh Đậu Sĩ Thương (SN 1981, trú tại Nghệ An) cũng là một trong ba nạn nhân được giải cứu. Trong thư cảm ơn, anh viết: “Khoảng 8h30 cùng ngày, tôi đi xe từ Nghệ An ra sân bay Sao Vàng. Khi tới xã Các Sơn, nước lũ dâng cao, tôi vẫn cố đi qua và bị cuốn trôi cả người lẫn xe. Trôi khoảng 200m, tôi bám được vào bụi cây. Trong cơn tuyệt vọng, tôi nghĩ đời mình đã kết thúc thì may mắn nhìn thấy các đồng chí CSGT. Nhờ sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của các anh, tôi đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tôi và gia đình xin gửi lời biết ơn chân thành đến lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa”.

Ba chiếc xe gắn máy được trục vớt sáng nay.
Tương tự, bà Phạm Thị Thế, mẹ của anh Nguyễn Văn Bắc (chủ xe máy BKS 36B3-412.69) cũng viết thư bày tỏ lòng cảm kích khi con trai mình được cứu sống và nhận lại phương tiện sau khi lực lượng CSGT phối hợp cùng Công an xã trục vớt.

Anh Đậu Sĩ Thương vui mừng khi nhận được tài sản của mình.
Theo báo cáo của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 8h15 ngày 29/9, tổ công tác do Trung tá Lê Sỹ Cường – Tổ trưởng, cùng Đại úy Phạm Huy Tú, Đại úy Hoàng Tuấn Anh, Đại úy Lê Đình Nguyên và Thượng úy Nguyễn Văn Hải đang tuần tra tại Km75+500 QL47B (xã Các Sơn) thì phát hiện 3 người dân cùng phương tiện bị dòng nước lũ cuốn trôi. Ngay lập tức, tổ công tác triển khai phương án cứu hộ. Một chiến sĩ quấn dây cứu hộ quanh người, liều mình lao xuống dòng nước chảy xiết để đưa từng nạn nhân vào bờ. Trong quá trình cứu người, Đại úy Phạm Huy Tú cũng bị nước lũ đẩy ra xa. Rất may, nhờ có sợi dây an toàn buộc chặt, anh đã được đồng đội kịp thời kéo lên.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhận lại chiếc xe đã bị trôi cùng ông trước đó.
Trung tá Lê Sỹ Cường cho biết: “Khi phát hiện người gặp nạn, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là phải cứu bằng được, dù nguy hiểm đến đâu. Đó là nhiệm vụ, cũng là trách nhiệm của người chiến sĩ CAND đối với nhân dân”.
Thiếu tá Hồ Ngọc Hòa – Trưởng Công an xã Các Sơn xác nhận vụ việc và cho biết: “Do mưa lớn, nước chảy xiết nên hôm đó tổ công tác mới chỉ kịp cứu người. Đến sáng hôm nay, khi nước rút, CSGT phối hợp cùng Công an xã trục vớt phương tiện và bàn giao lại cho các chủ xe”.
Ba mạng người được giành giật khỏi tay “thủy thần”, ba gia đình thoát khỏi nỗi đau mất mát nhờ tinh thần quả cảm, tận tụy vì nhân dân của lực lượng CSGT Thanh Hóa. Những bức thư cảm ơn mộc mạc, chân thành từ nhân dân chính là minh chứng sống động nhất cho niềm tin yêu mà nhân dân gửi gắm nơi lực lượng Công an.