CSGT tỉnh Quảng Ngãi dùng xe đặc chủng đưa cháu bé cấp cứu trong đêm tối
Khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Bình Sơn, Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Ngãi đã dùng xe đặc chủng để đưa một cháu bé đi cấp cứu ngay trong đêm.
Sáng 30/10, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Các cán bộ đang làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bình Sơn, đã quyết định dùng xe ô tô đặc chủng để nhanh chóng đưa một cháu bé đến Trung tâm Y tế cấp cứu trong tình huống nguy cấp đến sức khỏe, khi trời mưa lớn và trong đêm tối.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi dùng xe đặc chủng nhanh chóng đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế cấp cứu kịp thời.
Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút tối 29/10, khi Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đang thực hiện nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông tại Km 1040+200 Quốc lộ 1A, đoạn qua ngã tư Bình Long, thuộc địa bàn xã Bình Sơn thì phát hiện anh T.H.V. (trú tại thôn Mỹ Long Tây, xã Bình Minh cũ) cùng vợ hốt hoảng ôm con nhỏ là cháu T.H.D. (SN 2025) chạy đến cầu cứu.
Kiểm tra tình hình, phát hiện cháu D. đang bị sốt cao, có dấu hiệu chuyển biến xấu, cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, các chiến sĩ CSGT nhanh chóng đưa ra quyết định sử dụng xe ô tô đặc chủng của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ để làm phương tiện đưa cháu D. cùng người thân đến Trung tâm Y tế Bình Sơn cấp cứu.

Nhờ đưa đến Trung tâm Y tế kịp thời nên sức khỏe cháu bé dần được chăm sóc ổn định.
Nhờ hành động quyết đoán, kịp thời và đầy lòng nhân ái của các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1, cháu T.H.D. đã được đưa đến Trung tâm Y tế một cách nhanh chóng; các y, bác sĩ tiếp nhận, điều trị và chăm sóc kịp thời nên sức khỏe cháu D. Dần được ổn định.
Ghi nhận tình cảm từ các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1 nói riêng, cũng như toàn thể lực lượng Công an nói chung, gia đình cháu T.H.D. vô cùng xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.











