Cụ bà 73 tuổi thoát bẫy lừa đảo 400 triệu đồng
Một người dân ở Đồng Nai suýt mất 400 triệu đồng vì tin lời kẻ mạo danh cơ quan chức năng. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và chặn đứng giao dịch lừa đảo.
Ngày 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng An ninh kinh tế; Phòng An ninh mạng & Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Đồng Nai kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng qua hình thức giao dịch ngân hàng.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh mạng & phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có mặt tại NamABank Đồng Nai để ngăn chặn bà B.T.V chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. (Ảnh: CA).
Trước đó, vào khoảng 13h30, ngày 4/9, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của công dân N.Đ.H. (sinh năm 1991, ngụ phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai), về việc bà B.T.V. (sinh năm 1952, ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo, uy hiếp, đe dọa mở tài khoản và chuyển tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Công dân N.Đ.H. cho biết, bà B.T.V. vay tiền mặt số tiền 400 triệu đồng để đến Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai, mở tài khoản và chuyển số tiền trên đến số tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ, không quen biết.
Nhận thấy bà B.T.V đã lớn tuổi, có biểu hiện run sợ, bất thường, công dân N.Đ.H. nghi ngờ bà B.T.V bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch ngân hàng nên đã báo ngay đến Phòng An ninh kinh tế và đi cùng bà B.T.V. đến ngân hàng.

Bà B.T.V. cảm ơn cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai và nhân viên Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Đồng Nai. (Ảnh CA).
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng An ninh kinh tế đã cử cán bộ, phối hợp với Phòng An ninh mạng & phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và hướng dẫn nhân viên Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Đồng Nai tạm dừng việc thực hiện giao dịch ngân hàng của bà B.T.V..
Được Công an tư vấn, bà B.T.V. cho hay: từ 30/8 đến 4/9, bà liên tục nhận cuộc gọi từ nhóm người giả danh Công an điều tra, vu cho bà liên quan rửa tiền, ma túy, khủng bố. Các đối tượng đe dọa, ép bà vay mượn, mở tài khoản và chuyển tổng cộng 400 triệu đồng vào tài khoản do chúng chỉ định.

Bà B.T.V viết thư cảm ơn Ban Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị. (Ảnh: CA).
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của công dân N.Đ.H., nhân viên Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Đồng Nai và cán bộ Công an tỉnh, bà B.T.V. đã thoát khỏi bẫy lừa, không bị chiếm đoạt 400 triệu đồng. Xúc động trước tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, bà viết thư cảm ơn các đơn vị liên quan, đồng thời mong vụ việc là lời cảnh tỉnh cho nhiều người.
Theo Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền (Đoàn Luật sư Tp.HCM), người dân tuyệt đối không nên nghe theo yêu cầu mở tài khoản, nhận hoặc chuyển tiền hộ cho người lạ.
Đây là thủ đoạn phổ biến của tội phạm công nghệ cao, có thể liên quan đến Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS 2015) với mức án đến tù chung thân, và Tội rửa tiền (Điều 324). Người thiếu cảnh giác có thể không chỉ mất tiền mà còn bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Anh Thịnh người mặc áo thun xanh vui mừng nhận lại số tiền từ anh Hùng (mặc áo trắng) chuyển lại dưới sự chứng kiến của Công an xã Long Thành. (ảnh CA)
Trước đó, ngày 3/9, tại Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai), anh Trần Tấn Thịnh (Đồng Tháp) đã nhận lại 270 triệu đồng chuyển nhầm trước đó.
Nhờ sự xác minh nhanh chóng của Công an xã, anh Nguyễn Phi Hùng (1992, ngụ xã Long Thành) đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền. Hành động trung thực của anh Hùng cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an đã góp phần bảo vệ quyền lợi công dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.