Cụ bà 74 tuổi hiến xác cho y học, để lại nghĩa cử cao đẹp

Cụ bà Nguyễn Thị Lan, quê Bến Tre cũ, vừa qua đời ở tuổi 74 và thực hiện di nguyện hiến xác cho y học, để lại một nghĩa cử cao đẹp nhằm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy y khoa cho các thế hệ mai sau.

Thi hài cụ bà quá cố Nguyễn Thị Lan được đại diện Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đưa lên xe về nhà trường phục vụ nghiên cứu, giảng dạy y khoa. Ảnh: Trương Hiện

Thi hài cụ bà quá cố Nguyễn Thị Lan được đại diện Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đưa lên xe về nhà trường phục vụ nghiên cứu, giảng dạy y khoa. Ảnh: Trương Hiện

Cụ bà Nguyễn Thị Lan từng sinh sống, buôn bán tại chợ Đồng Xoài, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Bà có 3 người con đều đã lập gia đình. Năm 2013, sau khi biết đến hoạt động hiến xác phục vụ nghiên cứu y học qua báo đài, bà đã đăng ký hiến thân thể cho Bộ môn Giải phẫu học, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 11-8 vừa qua, bà qua đời sau thời gian bị tai biến nhẹ. Thực hiện di nguyện của bà, con gái út Lê Thị Xuân Định đã thay mặt gia đình bàn giao thi thể bà cho Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện nhà trường có mặt để thực hiện lễ tri ân và tiếp nhận thi thể phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy.

“Thực hiện được di nguyện của mẹ, tôi rất vui và tự hào. Đến giây phút cuối đời, mẹ tôi vẫn làm một việc ý nghĩa cho xã hội, tiếp tục giúp ích cho đời” - chị Định xúc động chia sẻ.

Nghĩa cử hiến xác của bà Nguyễn Thị Lan là minh chứng cho tinh thần “cho đi để còn mãi”, một hành động nhân văn góp phần thắp sáng ngọn đèn tri thức và lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng.

Trương Hiện

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202508/cu-ba-74-tuoi-hien-xac-cho-y-hoc-de-lai-nghia-cu-cao-dep-90000ab/